Trung vệ Indonesia: 'Mặt sân Mỹ Đình không xấu như tưởng tượng'

Trung vệ nhập tịch Jordi Amat chia sẻ rằng chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình không xấu như mình nghĩ và ĐT Indonesia vẫn có thể tập luyện bình thường.

Trung vệ Indonesia chia sẻ, mặt sân Mỹ Đình không xấu như tưởng tượng. Ảnh: Báo Lao động.

Trung vệ Indonesia chia sẻ, mặt sân Mỹ Đình không xấu như tưởng tượng. Ảnh: Báo Lao động.

Tuyển Indonesia chỉ tập một buổi ở Mỹ Đình lúc 19h tối 8/1, để làm quen mặt sân và chuẩn bị trận đấu. HLV Shin Tae-yong kiểm tra kỹ mặt cỏ, trước khi bắt đầu buổi tập.

"Mặt cỏ tại sân Mỹ Đình không có vấn đề gì. Tôi cứ tưởng nó phải tệ hơn. Buổi tập của ĐT Indonesia đã diễn ra ổn thỏa” - Trung vệ Jordi Amat chia sẻ về buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình vào tối qua (8/1).

Chất lượng sân Mỹ Đình đang là đề tài được quan tâm đặc biệt ở AFF Cup 2022.

Sân Mỹ Đình bị nhiều CĐV chê vì cỏ ít màu xanh, nền cát hơi lún. Truyền thông Australia từng cho rằng sân giống như "bãi cỏ cho bò gặm", khi họ làm khách tại đây ở vòng loại World Cup cuối tháng 1/2022.

Trước bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia, mặt sân Mỹ Đình phẳng dù cỏ vẫn ít màu xanh vì "thiếu nắng". Nhiều sinh viên cũng được huy động để lau sạch các ghế ngồi trên khán đài, tránh tình trạng bụi bẩn bám nhiều như những trận trước.

Tiền vệ nhập tịch Marc Klok lại cho rằng mặt sân Mỹ Đình "tệ hơn lần gần nhất chúng tôi chơi tại đây". Anh nói đến trận tranh HC đồng SEA Games 31, khi Indonesia thắng Malaysia cũng trên sân Mỹ Đình.

Amat từng chơi ở La Liga và Ngoại hạng Anh, đối đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trung vệ này sinh ra ở Tây Ban Nha và từng chơi cho nhiều cấp tuyển trẻ nước này, cũng như khoác áo tuyển Catalonia.

Ở trận lượt đi, Jordi Amat cũng là quân bài chiến lược giúp Indonesia làm chủ thế trận trên sân Bung Karno. Cựu sao Premier League sẵn sàng dâng lên đá tiền vệ trụ, giúp Indonesia xoay chuyển nhịp nhàng giữa sơ đồ 3-4-3 và 4-1-4-1.

Theo luật bàn sân khách, Indonesia chỉ cần hòa có bàn trên sân Mỹ Đình để vào chung kết AFF Cup 2022, nhưng Amat cho biết toàn đội muốn thắng. "Quá trình chuẩn bị của Indonesia diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đều hướng tới chiến thắng", anh nói thêm.

Indonesia làm khách trên sân Mỹ Đình - nơi họ không thắng sau 19 năm. Lần duy nhất Indonesia hạ Việt Nam tại đây là trận thắng 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2004.

Kể từ đó, hai đội gặp nhau thêm 4 trận tại Mỹ Đình, khi Việt Nam thắng một, hòa ba. Tuy nhiên, trận hòa ở bán kết lượt về AFF Cup 2016 không khác nào thất bại với chủ nhà, khi thầy trò Nguyễn Hữu Thắng bị Indonesia tranh suất vào chung kết.

Lúc 19h30 tối nay, ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình.

[Công Phượng vui vẻ tập luyện cùng CLB Yokohama]

Lê Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/trung-ve-indonesia-mat-san-my-dinh-khong-xau-nhu-tuong-tuong-5707191.html