Trương Học Hữu thừa nhận mất giọng trên sân khấu, khán giả phản ứng mạnh

Trương Học Hữu đã trải lòng đầy chân thành trong đêm diễn.

Buổi diễn cuối cùng trong loạt ba đêm nhạc của Trương Học Hữu (Jacky Cheung) tại Đông Quản, thuộc chuyến lưu diễn "Jacky Cheung 60+ Tour", đã khép lại vào tối 31/8. Tuy nhiên, đêm diễn thứ 277 của tour lại trở thành kỷ niệm khó quên khi nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố có thể phải hủy bỏ chương trình giữa chừng vì giọng hát không còn kiểm soát được.

Ban đầu, các đêm diễn của Trương Học Hữu tại Trung tâm Bóng rổ Ngân hàng Đông Quản (Quảng Đông) được ấn định vào ngày 6-8/6. Tuy nhiên, do trùng thời điểm và địa điểm gần với kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao), cư dân địa phương kiến nghị hoãn lại. Sau cùng, lịch diễn được dời sang ngày 29-31/8.

Trong đêm diễn cuối, Trương Học Hữu bất ngờ chia sẻ trước hàng nghìn khán giả: "Như mọi người thấy, ngay từ đầu tôi đã rất khó kiểm soát giọng hát. Tôi đã đi hát 40 năm rồi, năm nay là năm thứ 41. Nhưng tôi không thể nói rằng mình tự tin 100% có thể hoàn thành buổi diễn".

Nam ca sĩ cho biết các bài hát trong chương trình đều đòi hỏi kỹ thuật cao, và việc tiếp tục trình diễn khiến anh lo lắng mình khó lòng trụ nổi đến cuối. Trương Học Hữu bày tỏ sự áy náy với ban tổ chức và toàn bộ ê-kíp, vì họ đều đã làm việc hết mình.

Khi nam ca sĩ tỏ ra bối rối, thậm chí đặt câu hỏi có nên tiếp tục hay không, khán giả đồng loạt hô vang "Cố lên!" và "Tuyệt vời!" để khích lệ thần tượng. Không khí trong khán phòng trở nên xúc động, cho thấy tình cảm gắn bó suốt nhiều thập kỷ giữa "Ca thần" và người hâm mộ.

Thậm chí, để giảm bớt căng thẳng, Trương Học Hữu còn dí dỏm nói mình vẫn nhảy và xoạc chân tốt dù giọng khàn, rồi trực tiếp xoạc chân trên sân khấu khiến khán giả bật cười.

Trương Học Hữu thẳng thắn bàn đến khả năng hoàn tiền: "Chúng ta đã xem được một nửa chương trình rồi. Nếu tôi không thể hát đến cùng, ban tổ chức sẽ sắp xếp hoàn lại vé. Nhưng tôi thực sự không muốn bỏ dở. Không ai trong khán phòng muốn hoàn thành buổi diễn hơn tôi". Anh khẳng định tình yêu dành cho ca hát là điều khiến Trương Học Hữu muốn tiếp tục, dù giọng hát gặp vấn đề.

Trước tình cảm của khán giả, Trương Học Hữu quyết định tiếp tục cống hiến. Anh mời người hâm mộ cùng hòa giọng trong ca khúc You Are the Most Precious, biến phần kết thành khoảnh khắc đầy cảm xúc. Dù tình trạng giọng không hoàn hảo, sự chân thành và nỗ lực hết mình đã giúp đêm diễn khép lại trong những tràng pháo tay cổ vũ.

Sau chương trình, nhiều khán giả đã lên mạng xã hội chia sẻ cảm xúc, đồng thời động viên nam ca sĩ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Sự cố tại Đông Quản không chỉ là một trục trặc nghề nghiệp, mà còn phản ánh rõ ràng thách thức mà một nghệ sĩ kỳ cựu như Trương Học Hữu đang đối mặt. Ở tuổi ngoài 60, việc giữ vững phong độ qua hàng trăm đêm diễn liên tiếp là điều vô cùng khó khăn. Giọng hát vốn là "tài sản quý giá" nhất của nam ca sĩ nay đã ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi thời gian và cường độ biểu diễn.

Tuy nhiên, cách Trương Học Hữu xử lý tình huống lại cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ lớn. Thay vì giấu giếm hay rút lui trong im lặng, nam ca sĩ chọn cách trung thực đối diện với khán giả, sẵn sàng chấp nhận hoàn tiền nếu không thể hát tiếp. Chính sự chân thành đó càng khiến khán giả thêm trân trọng.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/truong-hoc-huu-thua-nhan-mat-giong-tren-san-khau-202509011517299289.html