Trường học vùng cao - Ấm áp tình người trong mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều xã miền núi, vùng cao của TP Đà Nẵng, nhiều nhà dân bị vùi lấp, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, các trường học trên địa bàn không chỉ chủ động ứng phó mà còn sẵn sàng chia sẻ lương thực, chỗ ở cho người dân sơ tán, đồng thời bảo đảm sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Điểm trường Lăng Lương trở thành nơi trú tránh an toàn cho người dân trong khu vực trước nguy cơ sạt lở đất.

Điểm trường Lăng Lương trở thành nơi trú tránh an toàn cho người dân trong khu vực trước nguy cơ sạt lở đất.

Lấp lánh tình người

Ngay từ những ngày đầu mưa lớn, gây sạt lở ở địa phương, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học & THCS Trà Vinh(xã Trà Vân) đã xuất tạm 1,5 tạ gạo hỗ trợ điểm tập trung người dân tại Nhà văn hóa thôn 1 Trà Vinh cũ. “Hiện trường có sẵn mì tôm, nước sạch và đồ khô để dự trữ. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn lương thực, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho bà con”- thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Còn tại Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Vân, nhà trường thông báo cho các trưởng thôn có thể sử dụng phòng học và khu nội trú giáo viên tại ba điểm trường lẻ làm nơi tránh trú tạm khi xảy ra sạt lở. “Các điểm trường đều có bếp gas và nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong tình huống khẩn cấp, trường sẽ vận chuyển thực phẩm từ điểm chính vào tiếp tế” – Hiệu trưởng Hồ Văn Hạnh chia sẻ.

Phát huy tinh thần xung kích, Chi đoàn nhà trường kết nối với các mạnh thường quân tổ chức hỗ trợ khẩn cấp mì tôm, nước uống, bánh kẹo, sữa cho bà con các nóc Ông Ca, Ông Mai (thôn 4, xã Trà Vân) đang tránh trú tại trường. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, góp phần giúp người dân ấm lòng hơn trong những ngày mưa gió.

Cùng tinh thần đó, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1 (xã Trà Leng) chuẩn bị gần 20 thùng mì tôm, hơn 15 lốc nước sạch đóng chai để sẵn sàng tiếp ứng cho các khu dân cư bị cô lập. “Nếu đường bị chia cắt, giáo viên sẽ vận chuyển bằng xe máy; chỉ cần đường thông là có thể hỗ trợ ngay”- Hiệu trưởng Lê Huy Phương cho biết.

Không chỉ tiếp ứng cho người dân, nhiều thầy cô còn trở thành “hậu cần” tại các điểm sơ tán. Ở Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập), giáo viên cùng chính quyền địa phương túc trực nấu những bữa cơm nóng hổi, chăm lo giấc ngủ, sức khỏe cho bà con. Giữa mưa lũ, hình ảnh người thầy, người cô tất bật lo từng suất ăn cho dân khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng.

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi phục vụ bà con tại điểm sơ tán.

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi phục vụ bà con tại điểm sơ tán.

Điểm tựa bình yên giữa mùa mưa lũ

Nhiều điểm trường mới khánh thành cũng đã trở thành mái nhà chung của người dân vùng cao giữa mưa lũ. Điển hình như điểm trường Lăng Lương (xã Trà Tập), nơi ngôi trường nhỏ giữa vùng núi xa xôi được sử dụng làm điểm sơ tán an toàn cho bà con các khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Song song với việc hỗ trợ người dân, các trường có học sinh bán trú như Trà Vinh, Trà Leng, Trà Tập… đều chủ động giữ học sinh ở lại trường trong những ngày mưa lũ để bảo đảm an toàn. Thầy Nguyễn Khắc Điệp cho biết, Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Vinh có 16 học sinh nhà ở xa. “Từ sáng sớm chủ nhật (27-10), các em đã trở lại trường. Khi có thông báo nghỉ học, nhà trường liên hệ phụ huynh thống nhất để các em ở lại, bố trí giáo viên và nhà bếp trực, bảo đảm đầy đủ sinh hoạt cho học sinh trong thời gian tạm nghỉ”- thầy Điệp nói.

Tất cả học sinh tại các xã vùng cao của thành phố đều được thông báo nghỉ học đến khi có thông báo mới. Các trường đồng thời đăng ký với chính quyền địa phương, sẵn sàng hỗ trợ gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm cho các điểm dân cư có thể bị cô lập.

Trước tình hình phức tạp của thời tiết, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng phương án ứng phó cụ thể, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và tài sản của trường. Các trường dân tộc nội trú, bán trú tăng cường quản lý, chăm sóc học sinh, tuyệt đối không để các em ra về khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm.

Trong gian khó, những ngôi trường vùng cao không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là điểm tựa bình yên của bà con các khu vực bị sạt lở do mưa lũ. Ở đó, tình người, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ thầy cô giáo đã góp phần giữ vững an toàn cho học trò và người dân giữa thiên tai khắc nghiệt.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truong-hoc-vung-cao-am-ap-tinh-nguoi-trong-mua-lu-post321588.html