Trường Sa chung vui ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm 2-9, hòa chung không khí hào hùng của người dân cả nước chào đón Quốc khánh, quân dân Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tưng bừng dự lễ chào cờ, hân hoan dõi theo Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành…

Những người lính Trường Sa gửi lời chào đất liền. Ảnh: Ánh Hồng

Những người lính Trường Sa gửi lời chào đất liền. Ảnh: Ánh Hồng

Đảo Sơn Ca được ví như ốc đảo xanh trên biển Đông. Vượt qua khó khăn của thời tiết khắc nghiệt, nhiều năm qua, quân dân trên đảo đã tạo nên một không gian sinh hoạt xanh mát. Ngoài những cây cao, tán rộng đã nhiều năm tuổi như tra, mù u, bàng vuông, dừa... thì còn những chậu hoa giấy, phong lan, hoa sứ, hoa mười giờ… tô điểm thêm diện mạo tươi đẹp cho đảo.

Cũng từ nơi đây, Trung tá Từ Đức Thiện, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca gửi lời nhắn gửi về đất liền: "Trong thời khắc trọng đại cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca chúng tôi đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm "Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất. Toàn đảo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như giáo dục về truyền thống lịch sử dân tộc, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tổ chức các hoạt động diễn đàn văn hóa văn nghệ, tổ chức các giải thể thao như bóng chuyền, Pickelpall; treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang khu tâm linh, dâng hương, xem truyền hình trực tiếp".

Điểm tựa vững chắc của người lính biển là Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: Ánh Hồng

Điểm tựa vững chắc của người lính biển là Tổ quốc và nhân dân. Ảnh: Ánh Hồng

Còn Thượng úy Trương Minh Thắng, Phân đội trưởng, Cụm Chiến đấu 3, đảo Sơn Ca phấn khởi chia sẻ: "Qua theo dõi trên Đài Truyền hình Việt Nam, hòa cùng niềm vui Thủ đô Hà Nội đang rộn ràng đón Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh, ở nơi đảo xa, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thiêng liêng. Chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn quyết tâm giữ cho biển trời Trường Sa bình yên".

Là người chiến sĩ lần đầu tiên ra đảo, Trung sĩ Tô Văn Tín, khẩu đội trưởng pháo 23, đảo Sinh Tồn Đông khẳng định, ở nơi đảo xa, bản thân anh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo rất tự hào với niềm tin vững chắc hướng về đất liền thân yêu hòa niềm vui đón đại lễ 2-9 của đất nước.

Môt màu xanh bình yên trên Trường Sa. Ảnh: Ánh Hồng

Môt màu xanh bình yên trên Trường Sa. Ảnh: Ánh Hồng

Hòa chung với không khí hào hùng của người dân cả nước là niềm tự hào của những người dân, những chiến sĩ ngày đêm bám biển. Trong lòng mỗi người nơi đảo xa luôn tự hào là người con đất Việt, được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S thân yêu, được góp phần nhỏ bé bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Dương Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truong-sa-chung-vui-ngay-hoi-non-song-714884.html