Trường Sa hướng về một nhân cách lớn

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, quân dân huyện đảo Trường Sa bàng hoàng, xúc động; tiếc thương nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc mà bình dị, trọn đời vì nước, vì dân. Biến đau thương thành hành động, quân dân Trường Sa nguyện đem hết sức mình xây dựng huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu và an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu và an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

Trong cảm xúc xót đau, thương tiếc, Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây ngậm ngùi nói: “Tôi rất ấn tượng và luôn ghi nhớ sâu sắc lời phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, ngày 15/9/2021: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người mẫu mực về nhân cách, về tư duy lý luận, về phong cách làm việc”. Tôi tâm nguyện, đó là kim chỉ nam trong tư tưởng và hành động của mình”.

Thượng tá Nguyễn Văn Khương cho biết, tự hào là người lính Cụ Hồ và càng tự hào hơn nữa khi công tác tại xã đảo Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, một vùng một lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. “Càng vinh dự, tự hào, chúng tôi lại càng thấy mình có trọng trách lớn lao, cao cả. Ở đảo xa nhưng chúng tôi được sự quan tâm rất đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; của đồng bào ta trong nước cũng như nước ngoài. Tiếp bước cha anh, quán triệt đường lối quan điểm của Đảng, chúng tôi luôn vững vàng, chắc tay súng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, quyết bảo vệ đến cùng từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Văn Khương chia sẻ.

Sinh thời, trên nhiều cương vị công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng.

Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân nhớ lại: Tại buổi nói chuyện của Tổng Bí thư trong chuyến công tác về thăm Vùng 4 Hải quân ngày 5/5/2016, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa; động viên quân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4, Lữ đoàn 146 và quân dân huyện đảo Trường Sa trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quân dân đảo Trường Sa treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

Quân dân đảo Trường Sa treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

“Trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí thư mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản kiên trung, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa học tập và noi theo”, Thượng tá Trần Quang Phú chia sẻ.

Ở đảo Song Tử Tây, xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu và an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chị Trần Thị Châu Úc không cầm được nước mắt. Với chị, dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật không thể khác của tạo hóa, song khi nghe tin Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tim chị như thắt lại, bà con trên xã đảo đau buồn và tiếc thương vô hạn. Đó là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

“Là một người dân sinh sống trên xã đảo Song Tử Tây, tôi rất vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ của người công dân nơi xã đảo, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin hứa trước anh linh của Đồng chí Tổng Bí thư, nhân dân trên xã đảo Song Tử Tây luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc, với một tâm niệm, khát khao, khát vọng cống hiến.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn thực hiện quân với dân một ý chí, ra sức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của người công dân đang sinh sống trên đảo”, chị Trần Thị Châu Úc chia sẻ.

Sau khi xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu và an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung tá Nguyễn Văn Duy, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca khẳng định: “Chúng cháu xin hứa với bác, nguyện suốt đời học tập và noi gương bác, ra sức phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết thống nhất, bền gan vững chí, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, dẫu có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc".

Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt trong xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quân và dân Trường Sa quyết tâm xây dựng huyện đảo Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”; xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong không khí xúc động khi đang xem chương trình lễ tang, anh em lãnh đạo Vùng 4 Hải quân nhắc tới câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” hồi tháng 4/2023, nhân dịp đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đi thăm quân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Cuốn sách có lời đề tặng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhân đoàn công tác ngành nội chính Đảng đi Trường Sa, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”.

Theo Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, học tập cuốn sách này; đồng thời cũng nguyện hứa một lòng với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẽ chung sức đồng lòng, không ngại hy sinh, gian khổ; bảo vệ vững chắc trọn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CTV HQ)

Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162 kể lại vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2016, khi đồng chí đến thăm, làm việc với Vùng 4 Hải quân. Trong suốt buổi làm việc, Thượng tá Vũ Viết Bằng luôn cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, chân tình của đồng chí Tổng Bí thư. Đến thăm Lữ đoàn 162, trên con tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của lực lượng Hải quân, Tổng Bí thư căn dặn cán bộ chiến sĩ phải luôn nỗ lực học tập, khắc phục mọi khó khăn để làm chủ con tàu.

Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Lữ đoàn nỗ lực, cố gắng, thực hiện căn dặn của Tổng Bí thư thực hiện có hiệu quả 5 quyết tâm, 5 chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kỷ niệm sâu sắc đối với Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) là lần được báo cáo thành tích trực tuyến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ đảo Trường Sa năm 2016, khi ấy anh đang là Chính trị viên đảo Trường Sa.

Đại tá Đỗ Hải Đăng nhớ lại: “Qua buổi nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với quân dân đảo Trường Sa, bản thân tôi và quân dân của đảo đã cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân và đặc biệt là quân dân của đảo Trường Sa. Lời căn dặn, tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn đối với quân dân trên đảo, giúp chúng tôi khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cũng trong chuyến thăm, làm việc với Vùng 4 Hải quân, nói chuyện với quân và dân huyện đảo Trường Sa qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình huyện đảo, hoan nghênh và biểu dương quân và dân Trường Sa trong thời gian qua đã nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Tổng Bí thư khẳng định, trong đất liền, toàn dân, toàn quân, toàn Đảng luôn luôn hướng về Trường Sa, luôn sát cánh cùng Trường Sa. Quân và dân huyện đảo Trường Sa cần có chiến lược lâu dài, vừa xây dựng vừa sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tình đoàn kết quân dân, làm kinh tế giỏi, xứng đáng là tiền tiêu của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc nói chung, trong đó có vùng biển, đảo Trường Sa.

Mấy ngày nay, trời Trường Sa cứ mưa rả rích, như thương cảm trước nỗi mất mát lớn lao của cả dân tộc chúng ta. Bất giác, tôi nhớ mấy câu thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu:

“… Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…”

PHONG NGUYÊN Lê Nguyên Phong

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/truong-sa-huong-ve-mot-nhan-cach-lon-post821306.html