Trường Tây Mỗ 3 'gần như không thể' nhận thêm học sinh sao vẫn tiếp nhận đơn?

Nhiều phụ huynh băn khoăn việc trường Tây Mỗ 3 'gần như không thể' nhận thêm học sinh nhưng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vẫn thông báo tiếp nhận đơn xin học.

Phụ huynh Cao Đức Cảnh (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) thấy khó hiểu trước thông báo của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm hôm qua về phương án phân chia nhóm 523 học sinh có đơn xin chuyển trường vào Tiểu học Tây Mỗ 3.

Theo đó, với nhóm 230 học sinh đang học tại trường Tiểu học Lý Nam Đế, nếu có nguyện vọng chuyển về Tiểu học Tây Mỗ hoặc Tiểu học Đại Mỗ 3 (phường Đại Mỗ) thì nộp đơn tại trường xin đến từ 14h ngày 25/8 đến 12h ngày 26/8.

Hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường Tây Mỗ 3 sáng ngày 21/8. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường Tây Mỗ 3 sáng ngày 21/8. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Với nhóm 293 học sinh còn lại, nếu có nguyện vọng vào các trường Lý Nam Đế, Tây Mỗ, Đại Mỗ 3 thì nộp đơn tại trường xin đến vào khung thời gian tương tự như trên.

Ngoài ra, với 1.111 học sinh của Tiểu học Tây Mỗ 3 (gồm 460 học sinh khối 1 tuyển mới và 651 học sinh khối 2-5 tách ra từ Tiểu học Tây Mỗ), nếu có nguyện vọng về lại trường Tây Mỗ, hoặc chuyển sang Lý Nam Đế, Đại Mỗ 3 sẽ được giải quyết.

Cho đến nay, anh Cảnh vẫn không biết con có vào được trường Tây Mỗ 3, trong khi chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ khai giảng năm học mới. Bởi theo nội dung thông báo, phụ huynh chỉ có ba lựa chọn vào các trường Tiểu học: Lý Nam Đế, Tây Mỗ, Đại Mỗ 3; trong khi 523 đơn đăng ký đều có mong muốn vào trường Tây Mỗ 3.

Cùng đó, ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định, theo đề án hoạt động Tiểu học Tây Mỗ 3 có 30 phòng học, chỉ đủ cho số học sinh hiện tại, nhận thêm sẽ không có chỗ ngồi. "Khả năng tiếp nhận thêm vào Tây Mỗ 3 gần như là không thể", ông Kính nói.

Câu trả lời này khiến phụ huynh càng thêm bức xúc cho rằng quận đang thiếu bất nhất trong việc giải quyết chỗ học cho học sinh nhà gần trường Tây Mỗ 3. Trước đó, bà Đỗ Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch quận từng đưa ra lời hứa sẽ tiếp nhận toàn bộ hơn 500 học sinh có nguyện vọng được chuyển về học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Một phụ huynh khác cho hay, kể từ khi trường Tây Mỗ 3 xây dựng, hầu hết phụ huynh không nhận được bất cứ thông tin nào về phương án chia tách trường, phân tuyến tuyển sinh.

"Tại sao chung địa bàn mà con tôi không được học gần nhà. Hiện tại con tôi đang phải học trường tư thục chi phí 8 - 9 triệu/tháng. Nếu sắp tới có con thứ 2, 3 đi học thì gia đình không đủ điều kiện cho con theo học trường tư thục nữa. Một số bạn học trường tư rút hồ sơ về giờ không biết học ở đâu. Chúng tôi mong được giải quyết thấu tình, đạt lý", vị phụ huynh này nói.

Một phụ huynh khác đang có hai con theo học tại trường Tây Mỗ và Tiểu học Lý Nam Đế đề nghị lãnh đạo quận nêu rõ phương án tiếp nhận.

"Lãnh đạo quận có chia sẻ với phụ huynh và hứa sẽ có phương án tiếp nhận học sinh nhưng điều quan trọng nữa là chưa thừa nhận sai. Sai về đề án chia tách trường, triển khai đề án như thế nào? Công tác thông tin tuyên truyền ra sao mà hầu hết phụ huynh đều không nắm được thông tin?", vị phụ huynh bức xúc.

Phụ huynh này yêu cầu cần làm rõ vấn đề minh bạch trong tuyển sinh, đặt ra câu hỏi có hay không việc “bưng bít” thông tin? Bởi vì phụ huynh đã hỏi rất nhiều nơi, hỏi cả nhà trường, nhưng cả ban giám hiệu lẫn giáo viên đều không nắm được thông tin.

Vị phụ huynh này băn khoăn: “Không phải là phụ huynh không tìm hiểu thông tin mà thông tin đã không được công khai, minh bạch. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo phải nhìn nhận vấn đề một cách chính đáng, sai thì nhận sai”.

Với cách giải quyết loay hoay của quận Nam Từ Liêm, các phụ huynh đều có chung băn khoăn việc trường Tây Mỗ 3 'gần như không thể' nhận thêm học sinh nhưng sao vẫn thông báo tiếp nhận đơn xin học, để rồi quay phụ huynh như chong chóng mỗi lúc một kiểu.

Phụ huynh bức xúc khi nói về sự vất vả đi học xa nhà của các con. (Ảnh: Hiểu Lam)

Phụ huynh bức xúc khi nói về sự vất vả đi học xa nhà của các con. (Ảnh: Hiểu Lam)

Ngày 21/8, hàng trăm người kéo đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3, phần lớn là dân cư khu đô thị Vinhomes Smart City, đợi cả ngày để xin học cho con.

Năm nay, trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được xây xong. Nhiều người đinh ninh con được chuyển về, song bất ngờ khi biết trường này đã tuyển đủ. Các phụ huynh bức xúc cho rằng, mặc dù ở ngay sát trường, có hộ khẩu, nhưng con không được vào học, không biết thông tin tuyển sinh.

Trong khi, khoảng cách từ khu đô thị Vinhomes Smart City đến trường Tiểu học Lý Nam Đế khoảng 4-5km, phải di chuyển ra Đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông đông đúc, nhiều container gây nguy hiểm. Mỗi sáng đi học là một nỗi vất vả với phụ huynh và học sinh. Do đó phụ huynh mong muốn con được học gần nhà để thuận lợi di chuyển.

Theo lời hứa của quận Nam Từ Liêm, ngày 27/8 sẽ có câu trả lời tới phụ huynh giải quyết vấn đề xin học, tiếp nhận học sinh vào trường Tây Mỗ 3.

Kim Nhung

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truong-tay-mo-3-gan-nhu-khong-the-nhan-them-hoc-sinh-sao-van-tiep-nhan-don-ar891580.html