Trưởng thành từ những ngày rèn luyện nơi biên cương
Với những học viên của Trường Cao đẳng Biên phòng, đợt thực tập ở các đồn Biên phòng vừa qua chính là môi trường thực tiễn sinh động để hiểu rõ hơn về chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Qua đó, mỗi học viên có cơ hội được rèn luyện, trưởng thành, hoàn thiện hơn từ nhận thức, suy nghĩ đến hành động.

Thượng sĩ Dương Bão Nguyên (ngoài cùng, bên phải) và các học viên thực tập cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Hoàng Chính
“Thử lửa” nơi biên cương
Đầu tháng 4 năm 2026, Trường Cao đẳng Biên phòng cử 90 học viên khóa 27 hệ trung cấp Biên phòng thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau đến học tập, rèn luyện tại các đơn vị cơ sở thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang. Các học viên được biên chế thành 12 tổ, thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị công tác như: đội phó vũ trang; nhân viên trinh sát; nhân viên phòng, chống ma túy và tội phạm; nhân viên vận động quần chúng; nhân viên kiểm soát hành chính tại 12 đồn Biên phòng. Mỗi học viên của nhà trường mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thực tập quan trọng này trước ngày tốt nghiệp ra trường.
Thượng sĩ Dương Bão Nguyên, sinh năm 2004, học viên lớp 12D, Trường Cao đẳng Biên phòng được phân công điều động về Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thực tập với thời gian 2 tháng (từ ngày 5/4 đến hết ngày 5/6/2026). Đồng chí vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, kỷ niệm khi lần đầu tiên được gắn bó, rèn luyện trên từng cung đường biên giới. Từ những cơn mưa rào bất chợt của vùng cao khiến mặt đường tuần tra trở nên trơn trượt, di chuyển càng thêm khó khăn đến những ngày nắng gắt cháy da, cháy thịt, mồ hôi ướt đẫm vai áo, thế nhưng, với Thượng sĩ Dương Bão Nguyên và các học viên thực tập tại đồn, đây là trải nghiệm quý giá trong thực tiễn mà không một bài giảng nào có thể truyền tải trọn vẹn.
Thượng sĩ Dương Bão Nguyên chia sẻ: “Trong thời gian thực tập, em được tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở và 33 cột mốc do Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận quản lý, bảo vệ. Có những buổi tuần tra kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, băng qua các triền núi đá, khe suối đã cho em hiểu hơn giá trị của sự kiên trì và ý chí vượt khó của người lính mang quân hàm xanh. Mỗi bước chân trên đường tuần tra không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khi đến cột mốc biên giới, em cảm thấy thật tự hào vì biên cương của Tổ quốc luôn được bảo vệ, giữ gìn vững chắc”.
Sau những buổi tuần tra dọc tuyến biên giới hiểm trở là từng ca trực đêm giữa tiết trời sương mù bao phủ và sự heo hút của miền biên viễn, làm cho mỗi học viên Trường Cao đẳng Biên phòng thêm rắn rỏi, trưởng thành hơn. Hay những lần trực tiếp xuống cơ sở, các học viên đã nắm bắt tình hình địa bàn, tư tưởng của người dân khu vực biên giới; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới...

Học viên Trường Cao đẳng Biên phòng tích cực tham gia hoạt động chăm lo cho thiếu nhi ở khu vực biên giới. Ảnh: Hoàng Chính
Bước đệm trước ngày tốt nghiệp
Trong quá trình thực tập, các học viên được cán bộ của đơn vị hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các bước xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra; xây dựng và phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở từ người dân; tạo dựng niềm tin, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Từ sự chỉ bảo tận tình, sát với thực tiễn biên giới của cán bộ đơn vị đã giúp mỗi học viên vận dụng hiệu quả lý luận vào thực tiễn. Qua đó, góp phần hình thành bản lĩnh, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.
Ở nơi biên viễn cực Bắc xa xôi ấy, đợt thực tập lần này của các học viên khóa 27 để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh lặng lẽ canh giữ đường biên; những buổi tuần tra giữa núi rừng đại ngàn; nụ cười chân chất của đồng bào khi tiếp xúc với bộ đội; tình đồng chí, đồng đội trong cuộc sống hằng ngày; hay những ngày cùng nhân dân làm đường lên nương rẫy; hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...
Thượng sĩ Huỳnh Trung Chuyển, sinh năm 2002, lớp 13B, Trường Cao đẳng Biên phòng tâm sự: “Sau 2 tháng thực tập tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, em đã tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng trong thực tiễn. Em hiểu rằng, biên giới không chỉ là những đường kẻ trên bản đồ mà còn là phên giậu của Tổ quốc, từng cột mốc biên giới, chủ quyền lãnh thổ được gìn giữ, bảo vệ bằng sự trách nhiệm, mồ hôi, sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”.
Đại tá Nguyễn Quang Quyết, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Các học viên khóa 27, Trường Cao đẳng Biên phòng trong thời gian thực tập đã có tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Với những kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy tại địa bàn biên giới sẽ là hành trang quý báu để các học viên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh, vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp”.











