Trưởng thành từ thao trường

Trung úy Giàng A Sấu, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 kiểm tra đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Trung úy Giàng A Sấu, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 kiểm tra đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Sau hơn 4 tháng nhập ngũ, những chiến sĩ mới tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 đang từng ngày trưởng thành trên thao trường huấn luyện. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây, họ đã dần thích nghi với môi trường quân đội, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật của người lính.

Những ngày đầu nhập ngũ luôn là khoảng thời gian nhiều bỡ ngỡ đối với mỗi tân binh. Từ việc làm quen với nếp sống tập thể, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội đến thích nghi với cường độ huấn luyện cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tất cả đều đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải nỗ lực, kiên trì để từng bước trưởng thành.

Chiến sĩ Vừ A Và, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 chia sẻ: Điều em thấy khó nhất là phải luôn giữ sự tập trung và thực hiện mọi động tác thật đúng, thật đều. Có những bài tập phải luyện đi luyện lại nhiều lần, nhưng em vẫn cố gắng. Em nghĩ muốn trở thành một quân nhân thì trước hết phải rèn được tính kiên trì và ý thức kỷ luật.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 82 chuẩn bị chu đáo thao trường, bãi tập; xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, phân công cán bộ phù hợp và tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các nội dung được triển khai từ dễ đến khó, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trong đó lấy thực hành làm trọng tâm. Cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn, uốn nắn từng động tác, giúp chiến sĩ mới nắm chắc kỹ thuật và rèn luyện tác phong quân nhân. Từ đó, mỗi khoa mục huấn luyện đều trở thành cơ hội để chiến sĩ mới rèn luyện cả kỹ năng lẫn bản lĩnh.

Trung úy Giàng A Sấu, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 355, Quân khu 2 cho biết: Qua quá trình huấn luyện, chúng tôi nhận thấy các chiến sĩ mới có sự trưởng thành rất rõ. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, chưa quen với môi trường quân ngũ, đến nay các đồng chí đã có tác phong nhanh nhẹn, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện thành thạo các nội dung huấn luyện theo yêu cầu. Quan trọng hơn, mỗi chiến sĩ đều có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng để các đồng chí tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Không chỉ được rèn luyện về kỹ, chiến thuật, chiến sĩ mới còn được giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 2. Những câu chuyện về các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc giúp mỗi chiến sĩ hiểu rõ hơn ý nghĩa của màu xanh áo lính, từ đó xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Lò Văn Quý, Trung đội 10, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 chia sẻ: Mỗi câu chuyện về các thế hệ đi trước đều để lại trong em nhiều suy nghĩ. Em cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và thấy mình cần có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao. Đó cũng là động lực để em quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, góp phần tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh.

Trải qua 3 tháng huấn luyện, với tinh thần chủ động, sáng tạo, thi đua “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện đạt được yêu cầu đề ra. Các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu đề ra; nội dung đạt khá, giỏi từ 84% trở lên. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình huấn luyện và kiểm tra.

Thiếu tá Lê Hồng Việt, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82 cho biết: Việc xây dựng bản lĩnh cho chiến sĩ được Trung đoàn thực hiện thông qua huấn luyện sát thực tế, rèn luyện trong điều kiện khó khăn, vất vả. Bộ đội được đặt vào các tình huống gần với chiến đấu, từ đó nâng cao ý chí, sự tự tin, khả năng chịu đựng và tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ. Cán bộ các cấp luôn quan tâm, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ cùng tiến bộ.

3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ trở thành những quân nhân có bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm. Điều đọng lại sau khóa huấn luyện không chỉ là những kỹ năng quân sự, mà còn là sự trưởng thành trong tư duy và nhân cách. Môi trường quân đội dạy mỗi người biết sống có kỷ cương, biết sẻ chia, biết chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Khi ý thức kỷ luật trở thành thói quen, tinh thần trách nhiệm trở thành động lực và lợi ích của tập thể được đặt lên trên cái tôi cá nhân, đó cũng là lúc những tân binh thực sự trưởng thành. Đây chính là nền tảng để xây dựng người quân nhân cách mạng, đồng thời là hành trang để mỗi chiến sĩ tiếp tục cống hiến, dù trong quân ngũ hay khi trở về với cuộc sống đời thường.

Nhật Oanh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/truong-thanh-tu-thao-truong