Trưởng thôn Kho Vàng dời 115 người dân lên núi: Tôi phải tự quyết vì mất liên lạc

Tình huống khẩn cấp, làng bị chia cắt và mất hoàn toàn mọi liên lạc nên trưởng thôn Kho Vàng đã quyết định động viên cả làng di dời lên núi cao lánh nạn.

14 giờ ngày 13-9, em Ma Seo Lên, 17 tuổi, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai dẫn chúng tôi vượt 7 km đường núi hiểm trở để tiếp cận nơi 17 hộ dân cùng 115 người được trưởng thôn Ma Sao Chứ di dời lên tránh lũ.

 17 lán trại của 17 hộ dân thôn Kho Vàng trên đỉnh núi

17 lán trại của 17 hộ dân thôn Kho Vàng trên đỉnh núi

Vì con đường chính lên thôn Kho Vàng bị sạt lở chia cắt nên mọi liên lạc chỉ còn con đường vòng rồi vượt qua nhiều ngọn núi để đến khu lán trại của bà con.

 Thôn Kho Vàng nằm lưng chừng núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao

Thôn Kho Vàng nằm lưng chừng núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu cho biết để tiếp tế cho bà con, xã đã bố trí 1 điểm giao liên ngay nhà của một phó chủ tịch. Từ đó, gạo, quần áo, thuốc men và các vật dụng khác được người dân cõng lên núi.

 Dù còn khó khăn nhưng 115 người dân thôn Kho Vàng đã an toàn

Dù còn khó khăn nhưng 115 người dân thôn Kho Vàng đã an toàn

“Trong khoảng 3 ngày tới, xã sẽ dời số hộ dân này đến một địa điểm khác để thuận lợi hơn cho việc hỗ trợ cũng như đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho bà con”, ông Tuấn nói.

Trên đường lên núi, chúng tôi tình cờ gặp anh Ma Seo Chứ - trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu khi người thanh niên này đang sắp xếp quần áo, gạo và các vật dụng để người dân cõng lên khu vực lán trại.

 Anh Ma Seo Chứ - trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu tại khu vực tiếp nhận lương thực, thực phẩm, quần áo để người dân cõng lên khu vực lán trại

Anh Ma Seo Chứ - trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu tại khu vực tiếp nhận lương thực, thực phẩm, quần áo để người dân cõng lên khu vực lán trại

Ma Seo Chứ nói với chúng tôi, thời điểm cả tỉnh Lào Cai nói chung và khu vực Cốc Lầu nói riêng mưa lớn, sạt lở nhiều nơi, anh đã dẫn một nhóm người đi khảo sát quanh làng. Khi con đường dẫn vào làng bị chia cắt, nước đang đổ về nhiều thì anh thấy bất an.

 Trong số 115 người dân thì có hơn 50 trẻ em

Trong số 115 người dân thì có hơn 50 trẻ em

Hôm sau, khi sau nhà có nhiều vết nứt, nước chảy xuống nhiều nên khoảng 9 giờ sáng, Chứ đã quyết định vận động toàn bộ bà con di dời lên núi cao, cách làng 500 mét.

“Sau 2 đêm không ngủ được, đến tối qua tôi mới ngủ được giấc”, Ma Seo Chứ nói.

 Cuộc sống mới tốt đẹp sẽ đến với người dân thôn Kho Vàng sau những ngày mưa lũ.

Cuộc sống mới tốt đẹp sẽ đến với người dân thôn Kho Vàng sau những ngày mưa lũ.

Hiện tại, đến 16 giờ chiều ngày 13-9, khi có mặt tại khu vực người dân lánh nạn, chúng tôi cảm thấy yên tâm vì dù còn nhiều khó khăn do đường sá đi lại cách trở, mọi liên lạc bị chia cắt nhưng ít nhất, 115 con người ấy đang an toàn.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận cuộc sống của người dân thôn Kho Vàng trong chiều 13-9:

Em Ma Seo Lên, 17 tuổi, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu dẫn chúng tôi vượt 7 km đường núi hiểm trở để tiếp cận nơi 115 người được trưởng thôn Ma Sao Chứ di dời lên tránh lũ.

THANH TÚ - VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-thon-kho-vang-doi-115-nguoi-dan-len-nui-toi-phai-tu-quyet-vi-mat-lien-lac-post810028.html