Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái và lễ chào cờ đặc biệt
Chương trình sinh hoạt dưới cờ tuần đầu tiên của năm học mới tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) sáng 7-9 diễn ra thật đặc biệt, mới mẻ, thú vị và ngập tràn cảm xúc.
Đây không còn là nghi thức hành chính quen thuộc chỉ diễn ra trong vài phút. Lễ chào cờ đầu năm học mới quy tụ 1.968 học sinh của 45 lớp cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường và đặc biệt có sự hiện diện, giao lưu với nghệ sĩ Văn Thao - con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Khách mời danh dự của buổi lễ là nghệ sĩ Văn Thao - con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh TA
Giữa không gian trang nghiêm của ngôi trường mang tên vị danh thần thời Lý, câu chuyện về cuộc đời và hành trình sáng tạo nghệ thuật của tác giả Quốc ca Việt Nam được tái hiện chân thực, mộc mạc qua lời kể của người con trai.
Nghệ sĩ Văn Thao xúc động đưa các em học sinh ngược dòng thời gian về mùa đông năm 1944 tại căn gác hẹp số 171 phố Mai Hắc Đế. Khi đó, người nhạc sĩ trẻ tuổi Văn Cao chưa từng cầm súng, chưa từng biết tới chiến khu, nhưng với trái tim yêu nước nồng nàn, ông đã viết nên những giai điệu bi hùng: "Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnhxa...".
Ra đời giữa những ngày đất nước sục sôi tiền khởi nghĩa, những ca từ hào sảng ấy không chỉ là một sáng tác âm nhạc, mà đã trở thành tiếng lòng của non sông, đồng hành cùng đoàn quân tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945.
Chứng kiến hàng nghìn cánh tay măng non giơ cao chào cờ và ánh mắt chăm chú của các em nhỏ, nghệ sĩ Văn Thao xúc động khi chứng kiến sự hiện diện của ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt. Ông cho rằng, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp dự lễ chào cờ đầu tuần và đồng hành cùng nhà trường khởi xướng cuộc giao lưu lịch sử ngay đầu năm học là một việc làm ý nghĩa và thiết thực. Đó cũng là cách để tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng được bồi đắp từ những điều gần gũi nhất, trong tâm hồn thế hệ học sinh hôm nay.
Theo nghệ sĩ Văn Thao, giáo dục lòng yêu nước không nên chỉ dừng ở các hoạt động nghe - nói, mà cần được nuôi dưỡng qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu gần gũi và chân thực. Với Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, buổi sinh hoạt truyền thống này là một trong những cách làm mới, nằm trong chiến lược đổi mới toàn diện của nhà trường trong năm học thứ hai.
Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để hướng tới mục tiêu được Thành phố công nhận đạt chuẩn Trường Chất lượng cao (CLC) vào cuối năm học 2026-2027, Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể.
Song song với việc nâng cao chất lượng dạy học đại trà, bồi dưỡng mũi nhọn, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đầu ra, nhà trường chú trọng xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, rèn kỹ năng sống, từng bước biến mỗi tiết sinh hoạt dưới cờ thành một không gian văn hóa, nơi học sinh được học hỏi, trải nghiệm và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Nhà trường phấn đấu được Thành phố công nhận đạt chuẩn Trường Chất lượng cao (CLC) vào cuối năm học này 2026-2027. Ảnh BQK
Trước đó, ngày 26-8, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã chính thức ký kết hợp tác triển khai chương trình giáo dục Oxford tích hợp. Việc tiếp cận chuẩn quốc tế về ngoại ngữ ngay tại bậc tiểu học, song hành với nền tảng giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, được nhà trường xác định là hai trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Thủ đô.
Năm học trước, cũng tại ngôi trường này, một triển lãm tranh quốc tế do chính học sinh thực hiện đã được tổ chức, với sự tham dự của nhiều đại sự nước ngoài.
Một buổi chào cờ sâu lắng, để lại nhiều cảm xúc cho cả thầy và trò. Ở đó, lịch sử bước ra từ trang sách và neo lại trong tâm thức 1.968 học sinh. Đó cũng là cách giáo dục Hoàng Liệt đang từng bước kiến tạo những công dân toàn cầu có gốc rễ cội nguồn vững chắc.

