Trường Tươi Đồng Nai chia điểm trong ngày ra quân
18 giờ chiều tối nay (20-9), trên sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước), lượt trận vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025/2026 đã diễn ra trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai gặp TP. Hồ Chí Minh.
Dự khán trận đấu có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ Trần Tuệ Hiền.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn và nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ Trần Tuệ Hiền dự khán trận đấu. Ảnh: Như Nam
Ở trận đấu này, tiền đạo Công Phượng của đội chủ nhà tiếp tục vắng mặt do chưa khỏi hẳn chấn thương, trong khi đó Minh Vương được ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng đội trưởng Xuân Trường ở hàng tiền vệ.

Lưu Tự Nhân trong pha “không chiến” mở tỷ số 1-0 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam
Với lợi thế chơi trên sân nhà, Trường Tươi Đồng Nai liền gây sức ép ngay khi nhập cuộc và đã tạo ra nhiều tình huống sóng gió về khung thành thủ môn Thành Thắng bên phía TP. Hồ Chí Minh. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống thoát xuống đối mặt khung thành của Minh Vương ở cuối hiệp 1, thế nhưng cú ra chân của tiền vệ này lại thiếu hiểm hóc để Thành Thắng không khó khăn hóa giải. Xen kẽ giữa các pha uy hiếp của chủ nhà, đội khách cũng tận dụng những tình huống xử lý bóng lỗi của các cầu thủ bên phía Trường Tươi Đồng Nai để đưa ra lời cảnh báo. Tuy nhiên, hết 45 phút thi đấu hiệp đầu tiên không bên nào tìm được mành lưới đối phương.
Trong khi hiệp 1 trôi qua có phần buồn tẻ không có bàn thắng thì hiệp 2 lại diễn biến kịch tính như phim hành động với 4 bàn thắng được ghi.
Chỉ 10 phút khi hiệp 2 bắt đầu, từ tình huống đá phạt góc của Minh Vương, lại một lần nữa “vua phá lưới” mùa giải trước Lưu Tự Nhân cho thấy sự lợi hại trong không chiến của mình khi anh bật cao hơn tất cả để đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội TP. Hồ Chí Minh, mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai. Dẫn bàn và trong thế trận mà TP. Hồ Chí Minh không có nhiều bóng để chơi, thế nhưng Trường Tươi Đồng Nai lại bị gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 67 do đốn ngã 1 tiền đạo đối phương trong vòng cấm.
Người thực hiện thành công quả đá 11m cân bằng tỷ số cho đội khách đáng chú ý là Lâm Thuận - người vừa rời Trường Tươi Đồng Nai đầu quân cho TP. Hồ Chí Minh trong mùa giải này. Không đầy 10 phút sau, tiền vệ Minh Vương chứng tỏ giá trị của mình bằng một pha đột phá dũng mãnh và có cú cứa lòng chính xác để hạ gục thủ thành Thành Thắng bên phía đội khách để đưa Trường Tươi Đồng Nai vượt lên dẫn bàn 2-1.

Minh Vương cũng có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhưng vẫn không giúp đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: Như Nam
Khi trận đấu trôi về cuối giờ, tưởng chừng chủ nhà đã cầm 3 điểm trong tay thì đúng phút 90, Chu Văn Kiên có pha “nã đại bác” ngoài vòng cấm quân bình tỷ số đầy bất ngờ cho TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho đội khách. Như vậy, hòa 2-2 trong ngày ra quân, Trường Tươi Đồng Nai chỉ có 1 điểm và đứng ở giữa bảng xếp hạng.