Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập
Chiều 14/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu vực hang Đá Sập (xã Hà Nha).

Các đại biểu dành phút mặc niệm tại buổi lễ. Ảnh: T.CÔNG
Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh:T.CÔNG
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, mà còn tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 viếng linh cữu các Anh hùng liệt sĩ được tìm thấy từ hang Đá Sập. Ảnh: T.CÔNG

Cựu binh Trung đoàn 575 Pháo binh không giấu được niềm xúc động khi dự lễ truy điệu, an táng đồng đội vừa được tìm thấy. Ảnh: T.CÔNG
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim đối với các thế hệ hôm nay.
Điếu văn nêu rõ, sau nhiều năm và đặc biệt qua quá trình khảo sát, tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng chức năng đã đưa 5 hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đọc điếu văn tại buổi lễ truy điệu. Ảnh: T.CÔNG
Dù đến nay chưa xác định được đầy đủ danh tính, quê quán của các liệt sĩ, nhưng từ hôm nay các anh được yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha trong sự tri ân, chăm nom của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật như: lược, lọ dầu gió, ca ăn cơm, bình tông, dép cao su, võng, tăng và các vật dụng chiến đấu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đưa linh cữu các liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: T.CÔNG
Trong số 5 hài cốt được quy tập lần này có 1 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ, giúp các anh sớm trở về với gia đình sau nhiều năm mong đợi.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, từ năm 2002 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập hơn 200 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Ảnh: T.CÔNG
Sau lễ truy điệu, các đại biểu và lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha.












