Truy tìm người đàn ông nghi đâm chết em ruột rồi trốn vào rừng
Sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một lễ làm vía, người đàn ông 38 tuổi ở xã Na Ngoi bị nghi dùng dao đâm em trai tử vong rồi bỏ trốn. Khi rời hiện trường, người này được cho là mang theo dao nhọn dài khoảng 50cm.
Ngày 24/8, thông tin từ chính quyền xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm người đàn ông 38 tuổi trên địa bàn, là nghi can có liên quan đến cái chết của em trai.
Theo thông tin ban đầu, tối 21/8, tại một gia đình ở bản Phù Khả diễn ra lễ làm vía. Tại đây, một số phụ nữ có lời chê Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú bản Phù Khả) nghèo. Quá bực tức vì cho rằng những người này xúc phạm mình. Lỉa yêu cầu những người này xin lỗi và đề nghị địa phương tổ chức hòa giải.
Thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn. Hai người sau đó xảy ra lời qua tiếng lại. Bất ngờ, Vừ Bá Lỉa chạy đi lấy dao rồi quay lại đâm em trai khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.
Được biết, Vừ Bá Lỉa là người con thứ 5 trong gia đình, còn nạn nhân là con út trong gia đình.
Khoảng 23h cùng ngày, Công an xã Na Ngoi nhận được tin báo từ Ban Quản lý bản Phù Khả về vụ việc. Về phía Vừ Bá Lỉa sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi vào cuộc điều tra, Công an xã Na Ngoi phát thông báo truy tìm nghi can. Theo đặc điểm nhận dạng, Lỉa mặc quần vải dài màu trắng, áo cộc tay màu trắng; quần áo có nhiều vết máu. Khi bỏ trốn, đối tượng mang theo một con dao nhọn dài khoảng 50cm và một chiếc đèn pin.
