Truyện cười: Chú rể nhạy cảm

Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với người bạn:

- Chữ Hỷ sao rắc rối thế nhỉ, trông như trận đồ bát quái.

- Rắc rối thế nào? - người bạn ngạc nhiên.

- Thì... có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt!

Người bạn cười ý nhị:

- Cậu nhạy cảm đấy! Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét đó là tuyệt đúng.

***********

Hai chiếc

Giám đốc công ty xây dựng nói với ông thị trưởng:

- Công ty chúng em tình cờ còn dư 1 con Mẹc. Chúng em sẽ tặng nó cho bác.

- Ồ không, sao lại thế, tớ đâu thể nhận những món quà đắt giá như vầy.

- Thế thì chúng em bán cho bác giá 100 euro.

- Nếu vậy thì cho tớ mua 2 chiếc nhé.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/truyen-cuoi-chu-re-nhay-cam-SBrPK0lGR.html