Truyện đam mỹ bị truy quét tại Trung Quốc

Thể loại được gọi là 'Boy's Love' (đam mỹ) chứa nhiều chi tiết tình dục táo bạo, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm.

 Một cửa hàng bán các ấn phẩm ăn theo một truyện tranh đam mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Siyi Zhao/New York Times.

Một cửa hàng bán các ấn phẩm ăn theo một truyện tranh đam mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Siyi Zhao/New York Times.

Một nữ nghiên cứu sinh ở miền Nam Trung Quốc đã viết tiểu thuyết tình cảm trong thời gian rảnh rỗi rồi đăng tải lên mạng. 75 chương truyện kể về mối tình đầy đam mê của hai nhân vật nam chính, có cảnh quan hệ tình dục táo bạo.

Cảnh sát hỏi cô ấy trong quá trình thẩm vấn: "Cô có biết viết như vậy có thể phạm pháp không?". Cô ấy trả lời rằng cô không hề biết cho đến khi bị liên hệ”. Trên khắp Trung Quốc, chính quyền đang thẩm vấn hàng chục nhà văn - đa phần là phụ nữ trẻ - vì đăng tiểu thuyết đam mỹ có yếu tố tình dục, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quy mô lớn với thể loại này.

Trấn áp truyện tục tĩu

Cuối năm ngoái ít nhất 12 tác giả đã bị xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở tỉnh An Huy. Mùa xuân năm nay, tỉnh Cam Túc đã mở nhiều cuộc điều tra tương tự. Một số tác giả bị phạt tiền hoặc kết án tù theo tội sản xuất và phân phối nội dung khiêu dâm.

Chiến dịch đánh mạnh vào thể loại “Boy’s Love” (đam mỹ), truyện tình cảm giữa các nhân vật nam, tác giả và độc giả chủ yếu là phụ nữ dị tính. Bắt nguồn từ Nhật Bản, thể loại này thu hút lượng người hâm mộ trung thành tại Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác từ những năm 1990, như một cách thoát khỏi khuôn mẫu phụ nữ cam chịu và đàn ông nam tính quá mức trong các chuyện tình thông thường.

Ở thời đỉnh cao vào thập niên 2010, đam mỹ từng là nguồn cảm hứng cho nhiều phim truyền hình và web drama. Nhưng mấy năm gần đây chuyện đã khác.

Ngày càng phổ biến, thể loại này bị truyền thông lên án là “tục tĩu”, có thể làm giới trẻ lệch lạc xu hướng tính dục. Nhiều chương trình bị hủy bỏ, cơ quan quản lý cấm tác phẩm chuyển thể từ đam mỹ và nội dung nhạy cảm nói chung. Năm 2018, một tác giả bị kết án 10 năm tù vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước áp lực đó, một số tác giả đam mỹ bỏ cảnh quan hệ tình dục hoặc làm mờ nhạt yếu tố đồng tính, biến các cặp đôi thành kiểu “huynh đệ thân thiết”. Những tác giả muốn viết táo bạo hơn chuyển sang các nền tảng xuất bản như “Haitang Literature City”, một website mà độc giả chỉ có thể truy cập qua phần mềm vượt tường lửa.

Những tác giả bị bắt giữ ở huyện Cát Khê (tỉnh An Huy) và thành phố Lan Châu (tỉnh Cam Túc) đều đã đăng truyện trên Haitang.

 Poster quảng cáo các truyện đam mỹ The Falling Merman và See You My King. Ảnh: Siyi Zhao/New York Times.

Poster quảng cáo các truyện đam mỹ The Falling Merman và See You My King. Ảnh: Siyi Zhao/New York Times.

Phát tán tài liệu đồi trụy có thể bị phạt tù

Tại Cam Túc, theo một hãng tin trong nước, cảnh sát có thể đã bắt tới hàng chục nhà văn trong vài tuần qua.

Luật chống văn hóa phẩm đồi trụy ở Trung Quốc cấm những tác phẩm “miêu tả rõ ràng hành vi tình dục”, trừ phi có giá trị khoa học hoặc nghệ thuật. Hành vi sản xuất hoặc phát tán tài liệu đồi trụy vì lợi nhuận có thể bị phạt tù nếu bị coi là “đặc biệt nghiêm trọng”, đánh giá qua thu nhập hoặc lượng truy cập.

Những người sản xuất phim khiêu dâm hoặc tiểu thuyết khiêu dâm dị tính tại Trung Quốc cũng từng bị suy xét.

Một người dùng bút danh Yun Jian đã viết 38 tiểu thuyết trên Haitang từ năm 2018, kiếm được hơn 250.000 USD. Cô bị kết án 4,5 năm tù giam và bị phạt số tiền gấp đôi thu nhập kiếm được trên nền tảng này.

Nhiều tác giả vừa bị bắt đều là phụ nữ ngoài 20, thu nhập từ tác phẩm dao động 27.000 - 56.000 USD. Tất cả đều bị tuyên án tù treo và bị phạt gấp đôi số thu nhập.

Chiến dịch này chủ yếu nhắm đến các tác phẩm đam mỹ có yếu tố tình dục lộ liễu.

Phong Khang

theo New York Times

Nguồn Znews: https://znews.vn/truyen-dam-my-bi-truy-quet-tai-trung-quoc-post1567635.html