Truyện và ký 'Tôi được sống': Hồi ức lịch sử không thể lãng quên

Để có ngày hòa bình thống nhất, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống trên những nẻo đường đất nước. Và, cũng không ít người trở về sau cuộc chiến đã mất đi một phần thân thể, kiên cường chiến đấu với di chứng vết thương chiến tranh, viết tiếp những trang mới của cuộc đời.

Được sống và sống có ý nghĩa là niềm hạnh phúc, là cuộc chiến không kém phần khốc liệt vượt lên bản thân mình. Đó là thông điệp của tập Truyện và ký “Tôi được sống” của tác giả, đạo diễn Nguyễn Ngọc Hiến vừa được Hội Nhà văn TPHCM giới thiệu đến bạn đọc.

“Tôi được sống” được chia thành 3 phần: Ký - Truyện và Hồi ức về học sinh miền Nam. Đó là những ký ức về những năm tháng khốc liệt, đặc biệt ở vùng Củ Chi đất thép; những hy sinh, nghĩa tình đồng đội, phảng phất tình yêu trong trẻo của những thanh xuân chiến trường, nghĩa tình của đồng bào, niềm tin vào ngày chiến thắng…; cũng là những trang nhật ký vượt Trường Sơn của chính tác giả với rất nhiều hình ảnh tư liệu minh họa.

Có thể nói, dưới góc nhìn, lối viết và cách kể của một người có nhiều năm làm phim tài liệu, “Tôi được sống” như là một cuốn tư liệu “sống” và “nóng” về một thời can trường của quân và dân Việt Nam. Tác phẩm đã được tặng thưởng văn học Hội Nhà văn TPHCM năm 2022.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phạm Tiến Phương Thảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/truyen-va-ky-toi-duoc-song-hoi-uc-lich-su-khong-the-lang-quen