TS.Trịnh Thắng vẽ hơn 1.000 bức ngựa không trùng lặp trong 2 tháng

Chỉ trong hai tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, Tiến sĩ Trịnh Thắng đã hoàn thành hơn 1.000 bức tranh ngựa trên nhiều chất liệu khác nhau, không bản nháp, không chỉnh sửa và không trùng lặp, tạo nên một triển lãm gây chú ý tại Hà Nội.

Hơn 1.000 bức tranh ngựa được hoàn thiện trong vòng hai tháng, không lặp lại về hình thức thể hiện, không qua bản nháp hay chỉnh sửa - đó là hành trình sáng tạo đặc biệt của Tiến sĩ Trịnh Thắng, vừa được giới thiệu tới công chúng qua triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chỉ trong 3 tuần đầu năm mới, kể từ thời khắc Giao thừa, tác giả đã liên tục sáng tác và hoàn thiện hơn 300 tác phẩm, sau đó tiếp tục mở rộng lên con số hơn 1.000 bức trong vòng hai tháng.

Các tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu như giấy dó, giấy giang, canvas, vải, gỗ hay da, tạo nên sự đa dạng trong biểu đạt hội họa.

Điểm đặc biệt của loạt tranh nằm ở việc mỗi tác phẩm đều là một sáng tạo độc lập, không trùng lặp.

Tác giả không đi theo lối mô tả hình tượng con ngựa theo cách truyền thống, mà tập trung thể hiện dòng chảy cảm xúc và trạng thái nội tâm. Mỗi nét cọ được thực hiện trực tiếp, không toan tính, nhằm giữ lại tính nguyên bản của khoảnh khắc sáng tạo.

Chia sẻ về quá trình này, Tiến sĩ Trịnh Thắng cho biết, ông vẽ theo cảm xúc tự nhiên, không đặt nặng ý niệm phải sáng tạo hay đạt đến một khuôn mẫu nhất định. Việc sử dụng chất liệu cũng mang tính ngẫu hứng, phụ thuộc vào điều kiện thực tế tại thời điểm sáng tác.

“Khi vẽ, tôi chỉ đơn giản lắng nghe trái tim mình, trái tim ở đâu thì trọn vẹn ở đó. Ai tặng giấy gì thì vẽ trên giấy đó, tặng bút gì thì vẽ bằng bút đó. Tôi giải thoát mình khỏi ý niệm “phải sáng tạo” khi mỗi nét cọ hoàn thiện chính nó ngay trong khoảnh khắc xuất hiện. Mỗi nét cọ, chính nó, là một sáng tạo trọn vẹn”, Tiến sĩ Trịnh Thắng nói.

Triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh” tiếp nối hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập niên của tác giả, người từng ghi dấu ấn với nhiều triển lãm cá nhân như “Hơi Thở Bồ Đề” (2025), “Rung Động Từ Hư Vô” (2024) hay “Vô” (2020). Các tác phẩm của ông thường mang màu sắc thiền định, kết hợp giữa hội họa và chiêm nghiệm nội tâm.

Trong lần trở lại này, hình tượng con ngựa không chỉ gắn với biểu tượng của năm Bính Ngọ, mà còn được khai thác như một ẩn dụ về năng lượng nguyên sơ, sự tự do và chuyển động của tâm thức vượt khỏi khuôn mẫu.

Triển lãm diễn ra tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội) từ ngày 22/3 đến 9/4/2026, mở cửa đón công chúng yêu nghệ thuật tham quan.

Đông Hường

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tstrinh-thang-ve-hon-1000-buc-ngua-khong-trung-lap-trong-2-thang-d211402.html