Từ bão lũ, lại thấy sáng lên nghĩa đồng bào
Bao đời nay, với địa hình đặc thù, dải đất hình chữ S thân thương luôn hứng chịu nhiều cơn bão lũ dữ dội. Biến đổi khí hậu, những cơn bão dữ, các 'đỉnh lũ lịch sử mới', đặc biệt, những ngày qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai… chìm trong biển nước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.

Bộ đội và học sinh đưa sách vở lên phơi trên nơi khô ráo tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong đợt lũ lịch sử 2025 tại địa bàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Khi đất trời dầm mình trong nước lũ dữ thì cũng là lúc hàng triệu con dân Việt Nam ở những vùng khác chưa bị ảnh hưởng hoặc vừa thoát khỏi ảnh hưởng bão lũ lại hướng về tâm điểm bão lũ.
Những ngày này, cấp ủy, chính quyền, quân đội, công an các địa phương "rốn lũ" cũng huy động tối đa nguồn lực, xuyên ngày đêm cứu dân và cứu trợ ở các khu dân cư bị cô lập vì ngập lụt.
Biết bao chuyến xe, chuyến bay chuyến hàng cứu trợ đang cùng hướng về tâm điểm "rốn lũ" hiện nay như: Khánh Hòa, Gia Lai... Tất cả đong đầy tình yêu thương và sự chia sẻ. Chưa bao giờ tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “thương người như thể thương thân” lại được viết tiếp bằng những hành động, bằng những nghĩa cử lặng lẽ mà ấm áp vô cùng như thế này.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. (Ảnh: PHẠM CÔNG)
Theo số liệu cập nhật tới hiện tại, ở 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.
Hôm nay, lúc 2 giờ sáng 23/11 giờ địa phương (tức 7 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội), từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền trung, Tây Nguyên.
Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trực thăng hỗ trợ vùng bị cô lập sáng 23/11. (Ảnh: VGP)
Hôm qua, ngày 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã kết nối, huy động và điều phối hàng cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. 3.350 thùng nước uống đóng chai đã được chuyển tới tỉnh Gia Lai. Tại Đắk Lắk, hàng hóa cứu trợ gồm 11.500 gói xúc xích, gần 49.000 gói bánh, hơn 7.300 thùng sữa, gần 25.000 thùng nước uống đóng chai.
Cùng ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Còn chưa kể biết bao chuyến xe, chuyến bay cùng các đoàn thiện nguyện đang phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các địa phương đang chạy đua cùng bão lũ để cứu trợ khẩn cấp và kịp thời nhất có thể.
Trong lịch sử dựng và giữ nước mấy nghìn năm qua, tình dân tộc, nghĩa đồng bào chính là sức mạnh giúp Việt Nam ta vượt qua mọi thử thách, dựng xây tương lai từ chính lòng nhân ái của mình.

Vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường không tới bà con vùng bão lũ. (ẢNH: THANH HÀ)
Dân ca, ca dao vẫn truyền tụng nhau rằng “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hoặc “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Hai tiếng “đồng bào” thân thương không chỉ là tên gọi, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn chung của dân tộc.
Vì lẽ đó, rất dễ dàng bắt gặp những sự chung tay, hưởng ứng kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lũ, qua các kênh chính thống: Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc các cấp, Hội chữ thập đỏ các cấp, các tổ chức trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội càng lan tỏa tinh thần cứu trợ nhanh và gọn hơn.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, Tây Nguyên ngày 22/11/2025. (Ảnh: KHẢI HƯNG)
Không khó để đọc được những dòng tin: những chuyến xe đêm, hành trình vượt chặng đường dài của những đoàn xe và chuyến bay cứu trợ đến các điểm cần cứu trợ và cũng không khó để bắt gặp những hình ảnh các cụ già cẩn thận gói từng túi quà gửi đến vùng bão lũ, các học sinh góp tiền ăn sáng để ủng hộ bạn vùng lũ, các nghệ sĩ, doanh nhân âm thầm vận động quyên góp hàng tỷ đồng cho công tác cứu trợ. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều góp vào khúc ca vang “nghĩa đồng bào” - thứ sức mạnh khiến cả thế giới ngưỡng mộ và chính bản thân người Việt Nam chúng ta tự hào.
Hơn thế nữa, là hình ảnh các lực lượng vũ trang, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng chung tay vào cuộc. Hàng chục, hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã có mặt sớm nhất ở tâm lũ, đào bới bùn đất, dựng lại mái nhà, nấu cơm, phát thuốc cho dân. Khi đó, màu áo lính, áo công an, áo thanh niên tình nguyện trở thành điểm sáng của nhân ái, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng mình ấm lại. Đó không chỉ là cứu trợ mà là hiện thân của tinh thần “vì dân phục vụ” - một giá trị đã trở thành bản lĩnh của bộ máy Nhà nước Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Hàng cứu trợ thiết yếu sẵn sàng gửi vào vùng bão lũ Gia Lai, Khánh Hòa đêm 22/11/2025... (Ảnh: THANH HÀ)
Có thể thấy, trong những khoảnh khắc tưởng như bi thương nhất, người ta lại thấy một Việt Nam đẹp nhất. Đó là Việt Nam của tình thương, của sự sẻ chia, của lòng nhân ái. Không ai bị bỏ lại phía sau, bởi trong tâm thức người Việt, giúp người khác chính là giúp chính mình, cứu một làng là cứu cả nước.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào, không chỉ là đạo lý, mà là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Khi cả dân tộc biết sẻ chia, mọi tổn thương sẽ được hàn gắn; khi mỗi người dân biết mở lòng, đất nước sẽ mạnh mẽ hơn.
Mưa lũ rồi sẽ qua, những ngôi nhà rồi sẽ được dựng lại. Và rồi qua đó, ta càng thấy sáng rõ hơn chân lý của câu nói “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Trời quang, mây tạnh, chúng ta lại thấy được nụ cười trở lại trên môi những người từng mất mát. Khi đó, chúng ta càng thấm thía hơn rằng, tình dân tộc, nghĩa đồng bào không phải là lời nói, mà là hành động, là sức mạnh mềm đã, đang và sẽ luôn nâng đỡ Việt Nam vượt qua mọi thử thách.
Đó cũng là triết lý sống, là đạo lý làm người, là căn cốt của văn hóa Việt Nam, nơi mỗi con người biết sống vì người khác, vì cộng đồng và vì Tổ quốc. Chính tình nghĩa ấy đã làm nên một dân tộc Việt Nam kiên cường và nhân hậu, để hôm nay, giữa thử thách của thiên tai, ta vẫn có thể lạc quan rằng, từ trong bùn đất và mưa lũ, tiếp tục nảy mầm lên hạt giống của hy vọng. Chừng nào trong tim mỗi người Việt vẫn còn cháy sáng ngọn lửa nhân ái, chừng đó đất nước này vẫn vững vàng đi lên, vượt qua mọi giông bão để bước tiếp hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Có biết bao nhóm thiện nguyện đang sẵn sàng hướng vào tận tâm lũ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp. Và cũng có rất nhiều những người dân khác, không đủ sức lao mình vào dòng lũ trực tiếp cứu người thì chọn cách riêng để giúp nhau trong hoạn nạn. Một chủ quán ăn có thể sẵn sàng nhường lại toàn bộ phần đồ ăn trong ngày hôm đó để gửi đến những người đang chống chịu cơn đói khát trong nước lũ. Hay nhiều người khác cùng nhau kêu gọi góp tiền mua thịt, gạo nếp, cùng gói bánh chưng, bánh tét hoặc làm các món ăn khô, gửi tới vùng lũ để cứu người.

Điểm tiếp nhận tập trung tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mọi người đang tích cực phân loại và đóng gói hàng hóa để vận chuyển tới tay bà con sớm nhất. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Cũng không thiếu cả những đóng góp từ những kiều bào ở khắp nơi trên thế giới gửi về ủng hộ bà con vùng bão lũ... Thậm chí, có cả chính những người đang trong hoạn nạn cũng đùm bọc nhau. Ngay giữa tâm bão lũ, vẫn bắt gặp hình ảnh cùng nhau chia sẻ chỗ trú ẩn, chia sẻ thức ăn, nước uống… Đó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của mỗi con dân nước Việt mà còn là tiếng lòng, thổn thức của trái tim vì nghĩa đồng bào.
Không hiếm cả hình ảnh các bạn quốc tế khi đến du lịch ở Việt Nam, vô tình bị kẹt bởi bão lũ cũng xắn tay cùng người dân địa phương khắc phục bão lũ (tại Tuyên Quang, Đà Nẵng…).
Rõ ràng, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào keo sơn ấy đã được lan tỏa vất kể màu da hay quốc tịch, cũng thổi bùng lên sức mạnh ấm áp của lòng sẻ chia, nhất là trong khó khăn bão lũ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta", chính sức mạnh ấy-sức mạnh của đoàn kết và lòng nhân ái cùng ý chí Việt Nam đã, đang và sẽ giúp dân tộc ta vững vàng vượt lên trước mọi giông bão.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-bao-lu-lai-thay-sang-len-nghia-dong-bao-post925184.html














