Từ bếp lửa quán cháo... đến bục giảng tương lai
Vượt qua những ngày dài từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mưu sinh, rồi lại thức trắng đến 2-3 giờ sáng ôn thi, Nguyễn Tuyết Nhung (sinh năm 2005, Thanh Hóa) đã chạm đến giảng đường đại học với danh hiệu Thủ khoa Sư phạm Tiểu học, Á khoa khối C trường ĐH Đồng Nai.
Sáng mưu sinh đêm đèn sách
Tuổi thơ của Tuyết Nhung trôi qua giữa những tháng ngày chông chênh. Cô lớn lên ở một vùng núi phía Bắc, nơi mà những buổi chiều bình yên trên cánh đồng đã sớm nhường chỗ cho những đổi thay khắc nghiệt khi cô mới lên lớp 5. Biến cố gia đình ập đến, nợ nần chồng chất, ba có gia đình mới, và mẹ phải rời xa quê hương để làm việc kiếm sống. Một năm đầu, Nhung sống với ba, nhưng sau đó, cô phải rời đi, lang bạt từ nhà cô, dì, chú, bác. “Cứ ai nuôi được thì mình lại chuyển qua đó, nhưng dù ở đâu, mình vẫn cảm nhận rất rõ rằng mình là một gánh nặng trong những nhà ấy”, Nhung nhớ lại.

Chân dung Nguyễn Tuyết Nhung.
Lên lớp 8, một bước ngoặt mới mở ra khi Nhung được chú thím là ông Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986) và bà Cao Thị Thảo (sinh năm 1992) đón vào Đồng Nai để tiếp tục việc học. Suốt bốn năm sống trong vòng tay của chú thím, Nhung dần cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà thực sự. Được quan tâm, chăm sóc và động viên, cô có thêm động lực để theo đuổi con đường học vấn. Thế nhưng, khi cánh cửa đại học mở ra, một thử thách khác lại chờ đợi phía trước. Dù đủ điểm đỗ vào ngành Kinh tế – ngành học mà cô từng mơ ước, nhưng rào cản học phí quá lớn.
Nhìn gia đình vẫn chưa thoát khỏi cảnh khó khăn, mẹ vẫn chật vật từng ngày để trang trải cuộc sống, Nhung quyết định tạm gác lại giấc mơ đại học. Cô theo mẹ vào miền Tây, bắt đầu những ngày tháng mưu sinh. “Lúc đó mình mới thực sự hiểu mẹ đã cực thế nào. Sáng sớm mẹ đã dậy từ 3 giờ để chuẩn bị bán cháo, nhưng nhiều hôm buôn bán ế ẩm, lỗ vốn hoặc chỉ đủ để duy trì tiền trọ, tiền mặt bằng”, Nhung nghẹn ngào kể lại.

Những ngày làm việc của Nhung cứ lặp đi lặp lại trong một vòng quay không hồi kết. Từ 5 giờ sáng, cô tất bật phụ mẹ bán cháo, rồi chạy sang quán cà phê làm phục vụ đến tận nửa đêm. Sau này, khi quyết định học nghề nail để có thêm thu nhập, Nhung tiếp tục chia nhỏ thời gian giữa việc học và làm, rời tiệm nail khi trời đã tối muộn rồi lại lao vào đèn sách.
Giấc mơ nơi tầng cao
Giữa những áp lực và hoài nghi, chỉ có mẹ là người duy nhất tin tưởng và động viên Nhung tiếp tục con đường học tập. Nhờ sự giúp đỡ của chú thím, cô trở lại Đồng Nai để dốc hết sức ôn thi. Là một học sinh theo khối tự nhiên nhưng quyết định “quay xe” sang khối C, Nhung phải đối diện với muôn vàn thử thách. Cô tự hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, mua sách online để bổ sung những phần còn thiếu. Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng số điểm 28 trong kỳ thi đại học. “Lúc ấy, mình ngồi xem điểm cùng thím và bà nội, ai cũng vỡ òa. Mình báo cho mẹ ở miền Tây và chú ở cơ quan thì ai cũng xúc động, chúc mừng”, Nhung nhớ lại.

Nhung là 1 trong những sinh viên nhận học bổng ‘Nâng bước thủ khoa 2024’ do báo Tiền Phong tổ chức.
Hiện tại, Nhung đang trọ cùng mẹ – bà Phùng Thị Tình (sinh năm 1978), người đang làm lao công tại Bệnh viện Đồng Nai để nuôi con gái ăn học. Ban đầu, cô chọn ngành Sư phạm Tiểu học vì chính sách miễn giảm học phí, nhưng càng học, Nhung càng cảm thấy đây chính là con đường phù hợp nhất với mình. Cô mong rằng tương lai có thể trở thành một giáo viên tận tâm, mang đến những bài học không chỉ trên sách vở mà còn bằng chính trải nghiệm và nghị lực sống của mình.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-bep-lua-quan-chao-den-buc-giang-tuong-lai-post1724419.tpo