Từ 'cảm nắng' đến quyết định về chung nhà của cặp đôi cán bộ Đoàn

Từ duyên gặp gỡ trong chuyến đi tình nguyện tại đảo Thổ Chu (TP. Phú Quốc, Kiên Giang) cách nay 6 năm, anh Trần Kim Phẳng (Bến Tre) và chị Trần Thị Việt (Lâm Đồng) đã 'say nắng' và quyết định cùng nhau về chung một mái nhà.

"Say nắng" từ lần gặp giữa đảo xa

Dịp nghỉ lễ 2/9, anh Trần Kim Phẳng - Quyền Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre và chị Trần Thị Việt - Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường Mầm non 9, Quận 3, TPHCM tập trung chuẩn bị cho lễ cưới của mình vào ngày 8/9, tại quê cô dâu ở Lâm Đồng.

 Anh Trần Kim Phẳng và chị Trần Thị Việt nên duyên từ màu áo Đoàn.

Anh Trần Kim Phẳng và chị Trần Thị Việt nên duyên từ màu áo Đoàn.

Anh Phẳng và chị Việt gặp nhau trong chuyến tham gia hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh của thanh niên TPHCM năm 2018. Lúc đó, anh Phẳng là cán bộ Thành Đoàn, còn chị Việt là Bí thư Đoàn khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. “Lúc đầu hai đứa gặp mặt chưa có ấn tượng với nhau, bởi một người hơi trầm tính, còn một người hướng ngoại. Tuy nhiên, sau khi hoạt động chung, thấy người kia nhiệt tình, năng nổ xung phong trong các hoạt động của đội nên dần "cảm nắng" nhau”, anh Phẳng nhớ lại.

Anh kể, trong hơn một tháng hoạt động tình nguyện ở đảo Thổ Chu, vui nhất là những khoảnh khắc chở Việt trên chiếc xe đạp màu hồng, đi một vòng ở đảo; ghé ngang cầu cảng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cùng nhau tâm sự, chia sẻ về cuộc sống của nhau...

Kết thúc chiến dịch tình nguyện, cả 2 về lại TPHCM công tác, hai người vẫn duy trì giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn uống, trò chuyện. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hai bạn trẻ còn là tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, không được gặp nhau trực tiếp nhưng luôn quan tâm, dặn dò, chăm sóc nhau.

Đến năm 2022, do điều kiện công tác nên anh Phẳng chuyển về quê hương Bến Tre sinh sống và làm việc. “Chúng mình đã có hơn hai năm yêu xa, chủ yếu chỉ quan tâm nhau qua tin nhắn điện thoại, hay những lúc rảnh rỗi thì gọi video call trò chuyện, hiếm khi được gặp nhau trực tiếp do điều kiện công tác của cả hai cũng không có nhiều thời gian trống. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, tụi mình đã quyết nắm chặt tay nhau để cùng đi trên đoạn đường chung sắp tới”, anh Phẳng chia sẻ.

Anh Phẳng nói thêm, trong suốt thời gian quen nhau, cả hai cũng thường xuyên rủ nhau cùng tham gia các hoạt động. Đặc biệt, Thành Đoàn hay tổ chức nhiều chương trình, thấy chương trình nào phù hợp thì rủ bạn cùng tham dự, bạn cũng hay rủ mình tham gia các hoạt động tình nguyện, hay hoạt động ở trường tổ chức. Cả hai đứa cũng cùng nhau đi hiến máu tình nguyện những lúc có thời gian.

Sau 6 năm yêu nhau, cả hai tiến đến hôn nhân.

Sau 6 năm yêu nhau, cả hai tiến đến hôn nhân.

Tình yêu từ màu áo xanh tình nguyện

Bản thân Phẳng là cán bộ Đoàn, hiểu rõ quỹ thời gian của mình không nhiều, do các hoạt động tập trung nhiều vào ngày cuối tuần, thường đi công tác ngoài tỉnh, nên sự đồng cảm của Việt thật sự đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ của hai người. "Việt luôn hiểu và cảm thông cho mình những lúc mình thật sự rất bận, không có thời gian lo cho Việt và kể cả bản thân mình. Sau những chương trình, hoạt động lớn, Việt đều động viên, chia sẻ, gửi gắm thêm nhiều kỳ vọng cho mình."

“Mình tin hai đứa dễ dàng cảm thông và hiểu nhau bởi đều là những cán bộ Đoàn, những người trẻ mang trong mình trái tim nhiệt huyết”, chị Việt bộc bạch.

Từ màu áo xanh tình nguyện đã đưa hai con người xa lạ nhưng có cùng ước mơ, cùng lý tưởng để đến với nhau và định mệnh đặt để họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Thanh xuân của đôi bạn trẻ gắn liền với màu áo xanh ấy, những hoạt động tình nguyện và một điều vô cùng trân quý, chính điều đó đã đưa họ xích lại gần nhau.

 Trong lần gặp gỡ ở đảo Thổ Chu, cặp đôi cán bộ Đoàn cảm mến rồi nên duyên vợ chồng.

Trong lần gặp gỡ ở đảo Thổ Chu, cặp đôi cán bộ Đoàn cảm mến rồi nên duyên vợ chồng.

 Hai người cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn.

Hai người cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn.

Thời gian yêu nhau, hai bạn thường có những chuyến đi bất chợt, không lên kế hoạch trước. Những lúc hai đứa có tâm sự, không cần nói ra, tụi mình sẽ cùng nhau đi thật xa để giải tỏa, chỉ cần đến những nơi xa đó, cùng ngồi với nhau, nghe tiếng sóng, tiếng gió, cùng hòa mình với thiên nhiên thì cảm xúc sẽ dịu lại.

Sắp tới Phẳng và Việt tổ chức lễ vu quy tại Lâm Đồng (quê của Việt) vào ngày 8/9; còn tổ chức lễ tân hôn tại Bến Tre (quê của Phẳng) vào ngày 22/9, sau đó làm Lễ báo hỷ tại TPHCM (nơi hai đứa đã và đang công tác). “Do điều kiện công tác nên hiện hai đứa vẫn sẽ ở hai nơi, nhưng trong định hướng sắp tới và khi tìm được hướng chuyển công tác về phù hợp thì Phẳng sẽ đón Việt về Bến Tre để ở cùng với gia đình”, anh Phẳng nói.

 Từ màu xanh áo Đoàn, hai bạn trẻ gặp gỡ, yêu và gắn bó với nhau.

Từ màu xanh áo Đoàn, hai bạn trẻ gặp gỡ, yêu và gắn bó với nhau.

 Hai người đang chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 8/9 tại quê cô dâu, tỉnh Lâm Đồng.

Hai người đang chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 8/9 tại quê cô dâu, tỉnh Lâm Đồng.

Chị Việt trong màu áo tình nguyện.

Chị Việt trong màu áo tình nguyện.

 Thanh xuân của đôi bạn trẻ gắn liền với màu áo xanh, những hoạt động tình nguyện và một điều vô cùng trân quý là chính điều đó đã đưa họ xích gần lại với nhau.

Thanh xuân của đôi bạn trẻ gắn liền với màu áo xanh, những hoạt động tình nguyện và một điều vô cùng trân quý là chính điều đó đã đưa họ xích gần lại với nhau.

 Từ màu áo xanh thanh niên Việt Nam thân thương đã đưa hai con người xa lạ nhưng có cùng ước mơ, cùng lý tưởng để đến với nhau và định mệnh đặt để họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Ảnh: NVCC

Từ màu áo xanh thanh niên Việt Nam thân thương đã đưa hai con người xa lạ nhưng có cùng ước mơ, cùng lý tưởng để đến với nhau và định mệnh đặt để họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Ảnh: NVCC

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-cam-nang-den-quyet-dinh-ve-chung-nha-cua-cap-doi-can-bo-doan-post1668710.tpo