Từ cảm xúc những đứa con của bầu Đức

Trên phương diện giấy tờ, mùa giải 2023-2024 chỉ kết thúc khi hoàn thành các trận đấu play-off và Cúp quốc gia. Tuy nhiên, thực tế trái bóng V.League đã phân định trắng- đen vào ngày 30-6, khi các trọng tài thổi còi kết thúc vòng đấu thứ 26 của giải vô địch quốc gia. Cũng từ thời điểm ấy, có thể 'sơ kết' một vài cảm xúc, hiện tượng...

Khánh Hòa có thể chỉ là đội duy nhất xuống hạng.

Khánh Hòa có thể chỉ là đội duy nhất xuống hạng.

Trong quỹ đạo bay, lăn chóng mặt của trái bóng tròn, V.League 2023-2024 cũng làm thay đổi số phận của không ít cầu thủ. Trong số này, đặc biệt nổi lên các gương mặt xuất phát từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG, hay còn gọi là "Những đứa con của bầu Đức". Được đánh giá là nơi sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài- đức bậc nhất Việt Nam, nhưng tại chính CLB HAGL này, những Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương… không thể chạm tay dù chỉ một danh hiệu, thậm chí phải "dành cả thanh xuân để trụ hạng". Sau những chuyến xuất ngoại tìm kiếm cơ hội không thành công, trừ Công Phượng, các cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn lần lượt trở về V.League. Số phận đưa đẩy mỗi người một ngả. Giai đoạn lượt về V.League 2023-2024 chính là thời điểm chứng kiến HAGL "tan đàn xẻ nghé" đến tận cùng, khi ngay cả Tuấn Anh, "thằng Nhô" mà bầu Đức thương yêu nhất, cũng cập bến T. Nam Định…

Kỳ diệu thay, đá chưa đủ 1/10 thời gian đá cho HAGL, Tuấn Anh đã chạm tay vào chiếc Cúp vô địch, cùng với các đồng đội một thời Văn Toàn, Hồng Duy! Nhưng, phong thái ăn mừng danh hiệu đầu tiên trong đời cầu thủ của "thằng Nhô" có phần nào đấy gượng gạo, bởi phía núi xa xa, Minh Vương, Châu Ngọc Quang và lứa đàn em lớp sau còn ngoi ngóp ở vị trí đá play-off. Trong ngày ngồi trên ghế dự bị ở vòng đấu cuối cùng tại sân Hòa Xuân, ống kính ghi nhận Tuấn Anh đượm nét lo âu, dù phía dưới sân T. Nam Định thắng như chẻ tre đối thủ. Có thể hiểu, ở phố Núi, suất đá play-off từng giờ, từng phút gần hơn với Minh Vương khi HAGL bị đội khách Hải Phòng dẫn bàn. Ngược ra phía núi Hồng, Xuân Trường cũng ở thế tương tự cùng H. Hà Tĩnh…

Số phận thật trớ trêu, chỉ có Minh Vương, Châu Ngọc Quang vỡ òa sau khi HAGL ngược dòng kịch tính trước Hải Phòng cùng với suất trụ hạng, Xuân Trường lầm lũi bước vào đường hầm khi SLNA thoát hiểm ngoạn mục sau chiến thắng 2-0 trước Thể Công- Viettel. Cùng chung cảm giác ấy còn có Trọng Hoàng, cùng với niềm vui đội bóng cũ giành suất trụ hạng là nỗi buồn phải đá paly-off cùng với đội bóng vừa gia nhập…

V.League khép lại, rồi sẽ mở ra… Câu chuyện "những đứa con lưu lạc" có tái hợp cùng bầu Đức hay không cũng chưa có gì chắc chắn. Nhưng có thể thấy, V.League thật khắc nghiệt. Cùng với cuộc đua danh hiệu, cuộc chiến "tồn tại" cuốn các CLB cùng cầu thủ vào vòng xoáy có lúc đến bất nhẫn, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Vòng áp chót, đã râm ran chuyện kẻ đá người buông. Vòng đấu hạ màn, lại có những cú thoát hiểm "ngoạn mục". Người ta gọi đấy là tính bất ngờ của bóng đá, nhưng cũng có thể gợi lên những nghi ngờ, dù diễn biến trên sân lắm căng thẳng, thẻ này, xô xát nọ…

Dù gì, chức vô địch của T. Nam Định rất xứng đáng, vì thực chất không có CLB nào buông danh hiệu. Ngôi nhì của M. Bình Định cũng nên được vinh danh, bởi cái sự vô tư song không hề ngổ ngáo. Ngay cả HAGL và SLNA trụ hạng thành công, cũng là sự đền đáp xứng đáng khi mạnh dạn thay máu lực lượng, dù biết sẽ chịu "tác động phụ". Với H. Hà Tĩnh, tình thế chưa đến mức tệ hại nhất khi trước mắt vẫn còn 1 trận đấu để quyết định số phận…

Chỉ riêng một Khánh Hòa là ôm trọn nỗi buồn…

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tu-cam-xuc-nhung-dua-con-cua-bau-duc-post297396.html