Từ cậu học trò miền núi đến chủ nhân Vòng nguyệt quế Olympia
Từ ước mơ thuở nhỏ, Nguyễn Hà Bình đã chủ động bước lên đấu trường Olympia và giành Vòng nguyệt quế ngay lần đầu thử sức.

Nguyễn Hà Bình cùng mẹ vui vẻ sau kết quả thi.
Biến ước mơ thành Vòng nguyệt quế
Những buổi trưa Chủ nhật ngồi bên bà ngoại theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã gieo vào Nguyễn Hà Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Lạc (Phú Thọ), ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu của chương trình. Bằng sự chủ động, tinh thần ham học hỏi và quá trình bền bỉ tích lũy kiến thức, cậu học trò miền núi đã biến ước mơ ấy thành hiện thực, trở thành học sinh đầu tiên của nhà trường tham dự và giành Vòng nguyệt quế.
Ngay từ những năm học tiểu học và THCS, Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành chương trình quen thuộc với Bình mỗi dịp cuối tuần. Cứ đến Chủ nhật, em lại ngồi bên bà ngoại, chăm chú theo dõi các “nhà leo núi” tranh tài. Mỗi lúc như vậy, cậu học trò nhỏ lại thử đặt mình vào vị trí của các thí sinh, tự trả lời từng câu hỏi rồi hồi hộp chờ đáp án.
Cũng từ đó, Bình bắt đầu ấp ủ một ước mơ, sau này lên cấp 3, bản thân sẽ có một ngày được đứng trên sân khấu của chương trình. Ước mơ ấy không dừng lại ở suy nghĩ. Khi nhận thấy mình có cơ hội thử sức, Bình đã chủ động tìm hiểu cách thức tham gia, tự viết đơn đăng ký dự thi và được Ban Giám hiệu Trường THPT Tân Lạc xác nhận, tạo điều kiện. Nhờ vậy, Nguyễn Hà Bình đã trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Tân Lạc tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Hà Bình là học sinh có tinh thần tự học rất cao.
Đến ngày ghi hình, nhà trường đã thuê xe đưa thầy cô, bạn bè cùng gia đình Bình tới trường quay để cổ vũ, động viên tinh thần cho em. Lần đầu bước lên sân khấu truyền hình, Bình thừa nhận không tránh khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện, giao lưu với các MC và các bạn cùng tham gia giúp em dần thoải mái hơn, lấy lại sự tự tin để bước vào cuộc đua kiến thức.
Với một chương trình có hệ thống câu hỏi trải rộng từ khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa đến xã hội và đời sống như Đường lên đỉnh Olympia, Bình hiểu kiến thức sách giáo khoa thôi là chưa đủ. Nhiều năm xem chương trình cũng trở thành một hình thức tự học.
Ngay ở phần Khởi động, nam sinh Trường THPT Tân Lạc có màn nhập cuộc ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu với 85 điểm. Thử thách lớn xuất hiện ở phần Vượt chướng ngại vật. Khi hàng ngang đầu tiên chưa được công bố đáp án, Bình quyết định bấm chuông trả lời từ khóa nhưng không đưa ra được đáp án chính xác và phải dừng phần thi.
Trong khi đó, Trương Viết Duy Chương, học sinh Trường THPT Thừa Lưu (TP Huế) giải được chướng ngại vật “Pác Bó”, vươn lên dẫn đầu với 120 điểm, còn Bình giữ 85 điểm. Cú vấp không khiến cậu học trò Tân Lạc mất bình tĩnh.
Ở phần Tăng tốc, Bình từng bước rút ngắn khoảng cách và nâng tổng điểm lên 145, bám đuổi người dẫn đầu đang có 180 điểm.

Thầy cô và bạn bè chúc mừng Nguyễn Hà Bình.
Bước ngoặt đến ở phần Về đích. Bình lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Em đã trả lời chính xác câu đầu và câu cuối, mang về thêm 40 điểm. Với tổng số 185 điểm, Nguyễn Hà Bình thực hiện màn vượt lên ở chặng quyết định, trở thành chủ nhân Vòng nguyệt quế Tuần 3 - Tháng 1 - Quý IV, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.
Thành quả từ tinh thần tự học
Phía sau chiếc Vòng nguyệt quế là hành trình tích lũy kiến thức được Bình duy trì trong nhiều năm. Là con duy nhất trong gia đình, Bình hiện sống cùng mẹ. Mẹ em, chị Bùi Thị Thanh Mai, mở một cửa hàng nhỏ tại nhà, vừa bán đồ ăn sáng, vừa kinh doanh thêm các mặt hàng văn phòng phẩm.
Ngoài thời gian ở trường, Bình thường xuyên phụ mẹ bán hàng. Khi vắng khách hoặc hoàn thành công việc, em lại tranh thủ đọc sách, tìm hiểu thêm những kiến thức mình yêu thích.
Chị Mai kể, từ nhỏ con trai đã có một đặc điểm rất dễ nhận ra, gặp điều gì chưa biết là hỏi. Bình có thể hỏi thầy cô, mẹ hoặc những người xung quanh về bất cứ vấn đề nào khiến em tò mò. Có lúc hỏi nhiều đến mức người chưa hiểu tính còn cảm thấy sốt ruột, nhưng với chị Mai, chính sự tò mò ấy đã hình thành ở con thói quen không dễ dàng bỏ qua những điều mình chưa hiểu.
Từ bậc tiểu học đến nay, Bình liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Toán học là một trong những thế mạnh nổi bật của em. Ngoài đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, Bình cũng tích cực tham gia nhiều sân chơi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi trí tuệ khác. Đáng chú ý, khi đang học lớp 11, em từng thử sức tại kỳ thi học sinh giỏi môn Toán và đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh.

Ngoài giờ học, Bình thường xuyên phụ mẹ bán hàng.
Cô Nguyễn Thị Huyền Thu, giáo viên chủ nhiệm của em cho biết: “Điểm nổi bật ở Bình là tinh thần chủ động học hỏi và khả năng tự học. Bình không ngại trao đổi khi gặp một vấn đề chưa hiểu, đồng thời có ý thức tìm tòi kiến thức ngoài phạm vi bài học trên lớp”. Theo cô Thu, việc Bình chủ động đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia cũng thể hiện khá rõ tính cách đó. Thay vì chỉ yêu thích chương trình qua màn ảnh, em mạnh dạn biến mong muốn của mình thành một mục tiêu cụ thể và tự chuẩn bị để thử sức tại một sân chơi lớn.
Nhìn lại hành trình tại cuộc thi tuần, Bình chia sẻ: “Điều quan trọng nhất khi tham gia cuộc thi với em là vượt qua chính mình, khẳng định bản thân”. Trước khi bước lên trường quay, ngay cả những người thân trong gia đình cũng còn lo lắng, cho rằng Bình có thể chưa đủ kiến thức hoặc kinh nghiệm để cạnh tranh tại một sân chơi như Olympia.
Chính điều đó càng thôi thúc nam sinh muốn thử sức để biết bản thân có thể đi được đến đâu. Phía trước Bình là cuộc thi tháng cùng những thử thách khó khăn hơn. Nam sinh cho biết đang tiếp tục ôn luyện, củng cố những mảng kiến thức còn thiếu và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho lần trở lại sân khấu Olympia.

Ước mơ về sân khấu Olympia của Bình đã trở thành hiện thực.
Từ cậu bé từng ngồi bên bà ngoại vào mỗi Chủ nhật, thử trả lời những câu hỏi Olympia qua màn hình tivi, đến ngày thực sự đứng dưới ánh đèn trường quay và đội trên đầu chiếc Vòng nguyệt quế, Nguyễn Hà Bình đã đi được bước đầu tiên trên hành trình biến ước mơ thành hiện thực.
Với Trường THPT Tân Lạc, việc học sinh đầu tiên tham gia chương trình đã giành được Vòng nguyệt quế cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Thành tích của Bình trở thành niềm vui của thầy cô, bạn bè và là một câu chuyện khích lệ học sinh nơi miền núi mạnh dạn thử sức ở những sân chơi trí tuệ lớn.
Còn với Bình, khi được hỏi về ước mơ xa hơn trong tương lai, cậu học trò không nói tới một danh hiệu hay nghề nghiệp cụ thể. Điều em mong muốn giản dị hơn, đó là trở thành một người tốt, có ích cho quê hương.
