Tự do trong khuôn khổ
Gần đây, hàng loạt cá nhân bị khởi tố vì những mâu thuẫn, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội khiến nhiều người phải ngẫm ngợi. Đã đến lúc, không phải cứ muốn nói gì trên mạng xã hội cũng được.

Minh hoạ: BH
1. Theo dõi mạng xã hội, vụ việc Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa... bị khởi tố không khiến nhiều người bất ngờ. Có một điểm chung của những cá nhân bị cơ quan chức năng khởi tố, trước đó họ đều là những người “mạnh miệng, bạo miệng” trên các nền tảng mạng xã hội. Và không ít người trong số đó được người trẻ gọi là “giang hồ mạng”.
Lợi dụng sự tự do trên không gian mạng và cả tâm lý “a dua, hóng chuyện” của nhiều người, những “giang hồ mạng” sẵn sàng kéo bè cánh, livestream chửi bới, “bóc phốt” nhau. Hệ quả, không chỉ tạo ra “rác” mạng xã hội mà còn ảnh hưởng tới một bộ phận người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chưa kể, có nhiều “giang hồ mạng” trước đó từng dính dáng và có không ít lùm xum liên quan đến tệ nạn xã hội. Bằng những cách khác nhau, họ lên mạng xã hội nói đạo lý, kêu gọi từ thiện, thậm chí sẵn sàng chửi bới khi ai đó có quan điểm, ý kiến trái chiều. Việc được nhiều người dùng mạng xã hội “tung hô” khiến cho không ít “giang hồ mạng” ảo tưởng sức mạnh.
Nguy hiểm hơn, từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều “giang hồ mạng” thậm chí còn sẵn sàng biến thành hành động ngoài đời thực. Bất chấp sự lên án, phê phán... họ làm tất cả, kể cả đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, gây rối trật tự, chỉ để được thỏa mãn cái tôi cá nhân, được nhiều người dùng mạng xã hội “theo dõi”.
Chính những hành động bất chấp của nhiều “giang hồ mạng” đã khiến không gian mạng xã hội bị ảnh hưởng. Nhiều người dùng ngao ngán: Mạng xã hội như cái chợ, một cái chợ mà rác xả khắp nơi, rác cũng bán được - chỉ cần “to mồm”?!
Bởi vậy, việc hàng loạt “giang hồ mạng” bị cơ quan chức năng khởi tố như một sự tất yếu. Đó cũng là hành động dứt khoát mang tính răn đe, để mỗi người dùng mạng xã hội nhìn vào tự "cảnh tỉnh” chính mình. Đâu phải cứ trên mạng xã hội, muốn nói gì tùy ý.
2. Việc những “giang hồ mạng”, hay những người gây rối, chửi bới, xúc phạm người khác trên mạng xã hội bị xử lý là chuyện cần phải làm. Nhưng nhìn chậm lại, sâu hơn, nhiều người cũng tự hỏi, điều gì đã tạo nên những “giang hồ mạng” ảo tưởng sức mạnh?! Điều gì đã khiến cho không ít người sẵn sàng nhục mạ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội, bất chấp hậu quả?! Và ngay cả khi Luật An ninh mạng đã có hiệu lực, không ít người vẫn chưa chịu ý thức trách nhiệm về lời nói, hành động của mình trên không gian mạng.
Nhiều người xem việc nghe “chửi nhau” trên mạng xã hội như một sở thích, theo tâm lý “chẳng mất gì của mình”. Họ vô ý hoặc cố tình “thả nổi” nút “like, share” để “kích thích” những chuyện “thị phi”, bất chấp đúng sai. Họ xem chuyện người khác chửi nhau, bóc phốt nhau như một thú vui, còn bản thân thì mở mạng để “hóng chuyện”.
Và dù có thể vô ý, nhưng mỗi một “mắt xem”, một nút “like” của chúng ta trong những vụ việc ầm ĩ đã góp phần khiến những “giang hồ mạng” hay người livestream phấn khích hơn.
Cho đến khi, những “đấu tố”, cãi nhau trên mạng xã hội đi quá xa, chính chúng ta cũng bị bội thực, không còn hứng thú để nghe những lời chửi bới, thóa mạ vô căn cứ thì mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, “rác” mạng đã bị xả khắp nơi.
Mạng xã hội là một sân chơi. Ở đó người dùng mạng xã hội được tự do đăng tải, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc theo cách riêng của bản thân. Nhưng tự do khác với tùy tiện. Tự do phải trong khuôn khổ pháp luật, thượng tôn pháp luật.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-do-trong-khuon-kho-44843.htm
