Từ giảng đường đến ký ức một thời hoa lửa

Từ những cuộc gặp gỡ, hoạt động tri ân đến việc lưu giữ ký ức về đồng đội đã hy sinh, các cựu sinh viên - chiến sĩ nhập ngũ năm 1971 đang tiếp nối câu chuyện của một thế hệ từng rời giảng đường để bảo vệ Tổ quốc.

Gần 200 cựu sinh viên - chiến sĩ nhập ngũ mùa thu năm 1971 đã gặp lại nhau tại Đại học Kinh tế Quốc dân sáng 6-9, trong hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc gặp không chỉ là dịp ôn lại những năm tháng chiến tranh, mà còn tiếp nối các hoạt động tri ân đồng đội đã hy sinh, gìn giữ tư liệu về một thế hệ sinh viên từng rời giảng đường để lên đường chiến đấu và truyền lại những giá trị đó cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các cựu sinh viên - chiến sĩ trong lễ tưởng niệm tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: PV

Các cựu sinh viên - chiến sĩ trong lễ tưởng niệm tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: PV

Năm 1971, hàng nghìn sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng ở miền Bắc đã tạm gác việc học, khoác áo lính. Từ giảng đường, họ được bổ sung về nhiều đơn vị, có mặt trên các chiến trường. Người trở về tiếp tục học tập, công tác; người mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ.

Các cựu sinh viên - chiến sĩ dâng hoa tại Đài tưởng niệm “Ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: PV

Các cựu sinh viên - chiến sĩ dâng hoa tại Đài tưởng niệm “Ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: PV

Nhắc lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, Nhà báo Phùng Huy Thịnh, Chủ tịch Hội Sinh viên- Chiến sĩ 6971, cho rằng tình đồng đội vẫn là sợi dây gắn kết những cựu sinh viên - chiến sĩ năm xưa.

Nhà báo Phùng Huy Thịnh, Chủ tịch Hội Sinh viên-Chiến sĩ 6971, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Nhà báo Phùng Huy Thịnh, Chủ tịch Hội Sinh viên-Chiến sĩ 6971, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Qua những cuộc gặp hằng năm, những chuyến trở lại chiến trường cũ, họ vẫn tìm về với nhau, hỏi thăm đồng đội, sẻ chia với gia đình những người đã khuất và nhắc lại những câu chuyện của một thời tuổi trẻ.

Giữa niềm vui hội ngộ, những người không còn có mặt vẫn thường trở lại trong câu chuyện của bạn bè năm xưa.

Ông Trịnh Tuấn Dương, anh trai liệt sĩ Trịnh Thúc Doanh - cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, hy sinh năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị - chia sẻ, hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng hình ảnh người thân, bạn học và đồng đội vẫn còn nguyên trong tâm trí những người ở lại.

Với các gia đình liệt sĩ, điều đáng quý là sau từng ấy năm, những người bạn cũ vẫn tìm về, nhắc tên đồng đội và cùng giữ lại những câu chuyện về một thế hệ đã đi qua chiến tranh.

Ban tổ chức trao quà tới thân nhân các liệt sĩ tại buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: Tùng Lâm

Ban tổ chức trao quà tới thân nhân các liệt sĩ tại buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên từng xếp bút nghiên khoác áo lính đã trở thành một phần đáng tự hào trong truyền thống nhà trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Lâm

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Lâm

Theo ông, cuộc gặp không chỉ là dịp ôn lại một chặng đường đã qua, mà còn giúp sinh viên hôm nay hiểu hơn về lòng yêu nước, trách nhiệm, ý chí vượt khó và tinh thần cống hiến của lớp người đi trước.

Để những câu chuyện còn được kể

Mong muốn gìn giữ những câu chuyện của thế hệ đi trước đã được Đại học Kinh tế Quốc dân cụ thể hóa bằng nhiều việc làm trong nhiều năm qua.

Nhà giáo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, cho biết ông cùng các cựu chiến binh và nhà trường từng rà soát hồ sơ, liên hệ với địa phương, gia đình để bổ sung thông tin, hình ảnh về những sinh viên đã hy sinh. Từ nguồn tư liệu được tập hợp qua nhiều năm, phòng tưởng niệm và các công trình tri ân trong khuôn viên trường từng bước được hình thành.

Nhà giáo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Nhà giáo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Cùng với việc lưu giữ tư liệu, hoạt động tri ân cũng được duy trì thường xuyên. Mỗi dịp 27-7, nhà trường và ban liên lạc thăm hỏi, gửi hương hoa tới các gia đình thờ cúng liệt sĩ; một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn được cựu chiến binh và nhà trường vận động hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Những việc làm ấy vừa góp phần chăm lo thân nhân liệt sĩ, vừa giúp sinh viên hôm nay hiểu hơn về những người từng bước ra từ giảng đường để lên đường chiến đấu.

Sự tiếp nối ấy hiện rõ ngay trong cuộc gặp ngày 6-9. Đại diện sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đặng Quang Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng thế hệ hôm nay được học tập, trưởng thành trong hòa bình từ những hy sinh của cha anh.

Theo anh Thắng, cuộc gặp không chỉ giúp sinh viên hiểu thêm về quá khứ mà còn tiếp thêm động lực để sống có lý tưởng, trách nhiệm hơn; nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đồng hành tri ân và giáo dục truyền thống

Tại chương trình kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ của Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân đã đồng hành tổ chức chương trình và trao 50 suất quà tri ân tới thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Trần Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thanh Xuân, cho biết những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh giúp đoàn viên, thanh niên cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và những cống hiến của thế hệ cha anh.

Các cựu sinh viên - chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, sinh viên tại buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ. Ảnh: Tùng Lâm

Các cựu sinh viên - chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, sinh viên tại buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ. Ảnh: Tùng Lâm

Theo đồng chí Trần Đức Anh, mỗi thế hệ có một sứ mệnh riêng. Nếu tuổi trẻ năm 1971 cống hiến trong những năm tháng chiến tranh, thì trách nhiệm của người trẻ hôm nay được thể hiện qua học tập, lao động, làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng và những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Thời gian qua, Đoàn phường Thanh Xuân cũng tổ chức thăm hỏi người có công, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách; chỉnh trang nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, dâng hương, thắp nến tri ân và tổ chức các hành trình về “địa chỉ đỏ”.

Các câu chuyện lịch sử sẽ tiếp tục được lan tỏa thông qua video, infographic và các sản phẩm truyền thông số, góp phần đưa hoạt động giáo dục truyền thống đến gần hơn với thanh thiếu niên.

Đoàn viên, thanh niên phường Thanh Xuân nỗ lực gìn giữ, lan tỏa những câu chuyện lịch sử và truyền thống tới thế hệ trẻ. Ảnh: Tùng Lâm

Đoàn viên, thanh niên phường Thanh Xuân nỗ lực gìn giữ, lan tỏa những câu chuyện lịch sử và truyền thống tới thế hệ trẻ. Ảnh: Tùng Lâm

Tùng Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-giang-duong-den-ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-1706171.html