Từ giọt máu hồng đến hành trình lan tỏa yêu thương của nữ sinh xứ Kinh Bắc

Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất để dấn thân và cống hiến. Với Đỗ Thị Huệ - cô gái đến từ Bắc Ninh, sinh viên năm 4, Học viện Hành chính và Quản trị công, hành trình ấy được khắc họa bằng những ngày tháng miệt mài cùng chiếc áo tình nguyện. Gần 3 năm gắn bó với CLB Máu, từng đảm nhận 1 nhiệm kỳ với vị trí Phó ban Truyền thông – Sự kiện, Huệ tổ chức thành công nhiều chương trình hiến máu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều trái tim nhân ái.

Khởi nguồn từ trái tim yêu thương

Mang trong mình lòng nhiệt huyết và khao khát được cống hiến cho cộng đồng, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Huệ đã quyết định đăng ký tham gia CLB Máu. Từ một tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, cô nàng dần khẳng định bản thân qua từng hoạt động, từng chương trình ý nghĩa.

Chân dung Đỗ Thị Huệ, sinh viên năm 4, Học viện Hành chính và Quản trị công.

Chân dung Đỗ Thị Huệ, sinh viên năm 4, Học viện Hành chính và Quản trị công.

Trong suốt quá trình hoạt động tại CLB, Huệ được tin tưởng bổ nhiệm làm Phó ban Truyền thông – Sự kiện F15. Ở vai trò mới, cô nàng không chỉ là người đứng sau những chiến dịch thành công mà còn là cầu nối, truyền lửa cho những trái tim thiện nguyện cùng chung chí hướng.

“Ban đầu, mình chỉ mong góp một phần nhỏ để lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo. Nhưng càng dấn thân, mình càng nhận ra rằng tình nguyện không đơn thuần chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại vô vàn giá trị đẹp đẽ. Đó là niềm vui, là hạnh phúc khi thấy giọt máu của mình có thể cứu sống một ai đó, là sự gắn kết giữa những con người cùng chung lý tưởng.” – Huệ chia sẻ.

Thanh xuân với Huệ không phải là những gì ta giữ lại mà là những gì ta trao đi.

Thanh xuân với Huệ không phải là những gì ta giữ lại mà là những gì ta trao đi.

Dấu ấn thanh xuân khắc trên những chiến dịch

Mỗi chương trình hiến máu là một dấu ấn không thể phai mờ trong hành trình thanh xuân của Huệ. Một trong những kỷ niệm khó quên nhất chính là sự kiện “Bằng lăng tím 2023” – chương trình hiến máu đầu tiên mà cô nàng đảm nhận vai trò tổ chức chính.

Sự kiện Bằng lăng tím 2023 mà cô nàng đảm nhận vai trò tổ chức chính đã thu về 573 đơn vị máu - phá kỷ lục các năm trước.

Sự kiện Bằng lăng tím 2023 mà cô nàng đảm nhận vai trò tổ chức chính đã thu về 573 đơn vị máu - phá kỷ lục các năm trước.

Áp lực lớn, nhưng niềm hạnh phúc khi chiến dịch thành công cũng lớn không kém. Những tháng ngày chuẩn bị đầy căng thẳng, những đêm thức trắng lo lắng từng chi tiết nhỏ, những giây phút hồi hộp khi chương trình diễn ra… tất cả vỡ òa khi chiến dịch kết thúc với 573 đơn vị máu – vượt kỷ lục các năm trước.

Huệ xúc động chia sẻ: “573 đơn vị máu không chỉ là một con số, mà là 573 hy vọng được trao đi. Nhìn những con số ấy, mình không chỉ thấy thành công của chương trình mà còn thấy tình yêu thương, sự sẻ chia, thấy cả tuổi trẻ của mình rực rỡ trong từng giọt máu ấy.”

Những ngày miệt mài chạy sự kiện đã mang lại cho Huệ nhiều bài học quý giá.

Những ngày miệt mài chạy sự kiện đã mang lại cho Huệ nhiều bài học quý giá.

Với Huệ, dấu ấn thanh xuân không nằm ở những tấm bằng khen hay những danh hiệu đạt được, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa: Là cái nắm tay trấn an của một tình nguyện viên dành cho những người hiến máu. Là nụ cười nhẹ nhõm của ai đó khi biết rằng họ vừa góp phần cứu sống một người xa lạ. Là những giọt mồ hôi giữa ngày hè rực nắng, là những đêm dài thao thức vì một chương trình thành công.

Và sau tất cả, Huệ nhận ra: “Thanh xuân không phải là những gì ta giữ lại, mà là những gì ta sẵn sàng trao đi, bằng cả trái tim.”

Huệ trong những ngày đầu tham gia CLB, bắt đầu chặng đường lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị nhất.

Huệ trong những ngày đầu tham gia CLB, bắt đầu chặng đường lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị nhất.

Trưởng thành từ những trải nghiệm

Suốt thời gian gắn bó với CLB, Huệ không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn mà còn tích lũy cho mình những bài học quý giá. Để một chương trình diễn ra suôn sẻ, cô cùng các thành viên trong CLB phải lên kế hoạch kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo từng khâu đều được thực hiện trọn vẹn. Tất cả những trải nghiệm ấy đã giúp cô nàng rèn giũa bản thân, trở nên tự tin, bản lĩnh và linh hoạt hơn trong mọi tình huống.

Huệ dần khẳng định bản thân qua từng hoạt động, từng chương trình ý nghĩa.

Huệ dần khẳng định bản thân qua từng hoạt động, từng chương trình ý nghĩa.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ, Huệ nhắn nhủ: “Đừng ngần ngại tham gia vào hoạt động vì cộng đồng, vì mỗi hành động nhỏ của bạn đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn, không chỉ thay đổi cuộc sống của người khác mà còn làm cuộc đời bạn trở nên ý nghĩa hơn.”

Đỗ Huệ mong muốn các bạn trẻ đừng ngần ngại tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, vì mỗi hành động nhỏ đều tạo ra những ý nghĩa lớn lao.

Đỗ Huệ mong muốn các bạn trẻ đừng ngần ngại tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, vì mỗi hành động nhỏ đều tạo ra những ý nghĩa lớn lao.

Tuổi trẻ không chỉ là những giấc mơ, mà còn là hành động. Không chỉ là những điều ta mong muốn mà còn là những điều ta sẵn sàng dấn thân và cống hiến. Ở đâu đó, giữa những giọt máu hồng lặng lẽ trao đi, hành trình của những trái tim nhân ái vẫn đang tiếp tục rực rỡ - như ngọn lửa không bao giờ tắt.

(Ảnh: NVCC)

Thùy Trang Vũ

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-giot-mau-hong-den-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong-cua-nu-sinh-xu-kinh-bac-post1716675.tpo