Tự hào 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: 'Mãi mãi tấm lòng son – Ngòi bút sắc'
Tối 20/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Mãi mãi tấm lòng son – Ngòi bút sắc' đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Việt Trung)
Tới dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; cùng đông đảo các nhà báo thuộc nhiều thế hệ.
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo nhiều thế hệ. Ông khẳng định: “Trải qua 100 năm kể từ tờ báo đầu tiên mang tên ‘Thanh Niên’ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo, báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng thành, luôn đồng hành cùng dân tộc và đất nước, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, có những đóng góp xuất sắc trong mọi hành trình phát triển của cách mạng nước nhà”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Tuấn Minh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò tiên phong của báo chí với phương châm: “Đi trước mở đường – Đi cùng thực hiện – Đi sau tổng kết”. Ông gọi mốc son 100 năm không chỉ là dấu mốc kỷ niệm mà còn là điểm tựa vững chắc để báo chí tiếp bước một hành trình mới “sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn”.
Cũng theo Bộ trưởng, báo chí có mối quan hệ khăng khít và bền chặt với văn học, nghệ thuật, bởi đều chung sứ mệnh “bồi đắp quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ cho đông đảo các tầng lớp nhân dân.” Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống và hiện đại, là lời tri ân sống động gửi tới những người làm báo – những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Chương trình tôn vinh người làm báo, tái hiện lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Minh
Chương trình gồm 4 chương: Chương I “Khởi đầu – Nền móng hàng trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam”; Chương II: Sự khốc liệt của kháng chiến vệ quốc – Tận tâm, dâng hiến của báo chí cách mạng; Chương III: Tri ân; Chương IV: Kỷ nguyên vươn mình – Thịnh vượng, hùng cường, báo chí đồng hành cùng dân tộc. Với nhiều tiết mục đặc sắc, chương trình như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện lịch sử một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam; hành trình chiến đấu và phụng sự của các thế hệ nhà báo Việt Nam.


Từng phần như một bản hùng ca, tái hiện sống động chặng đường 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, từ buổi đầu gian khó đến vai trò xung kích trong thời đại hội nhập. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp ca – múa – nhạc, lời bình nghệ thuật, phóng sự tài liệu và đồ họa hiện đại.
Đáng chú ý, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Thu Hằng… cùng các nhóm múa và dàn hợp xướng Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Các tác phẩm nổi bật như “Bài ca cây đuốc lửa”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Tự hào nghề báo của tôi”, “Nghề báo chúng tôi”, “Lên sóng”, “Lập trình”… đã mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho khán giả.


Với hình thức thể hiện đa dạng, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và nội dung tư tưởng, “Mãi mãi tấm lòng son – Ngòi bút sắc” không chỉ là hoạt động nghệ thuật tri ân, mà còn là minh chứng cho vai trò không thể thay thế của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chương trình khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng cho thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau tiếp tục cống hiến, phụng sự đất nước bằng “ngòi bút sắc” và “tấm lòng son” như tinh thần báo chí cách mạng suốt một thế kỷ qua.