Tự hào được tham gia Đại lễ Quốc gia
Những ngày này, tại thao trường A80, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các quân binh chủng trong toàn quân tham gia luyện tập chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành phục vụ sự kiện trọng đại của đất nước. Thời tiết miền Bắc mới vào thu, nắng mưa bất chợt nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây vẫn luôn nỗ lực tập luyện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Binh nhất Nông Thu Thảo (ngoài cùng bên trái), chiến sĩ Văn phòng, Bộ CHQS tỉnh trong đội hình khối sĩ quan Quân y.
Trong hàng quân ấy có 22 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên, trong đó có 15 nữ và 7 nam, đang miệt mài luyện tập với quyết tâm cao nhất. Với họ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được góp sức đại diện cho LLVT tỉnh trong dịp đặc biệt này.
Cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập A80 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia TB4, Hà Nội chúng tôi mới cảm nhận được cái nắng, cái gió của miền đất “rèn binh”. Sau giờ luyện tập, khi được gặp đoàn công tác của chúng tôi, những người con quê hương Thái Nguyên như quên đi mọi khó khăn, vất vả để chia sẻ về nhiệm vụ của mình.
Thượng úy Hoàng Thị Linh, nhân viên Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nắm chặt tay tôi hỏi về rất nhiều chuyện. Qua Linh tôi được biết ngày nào cô cũng gọi điện về cho chồng và hai con nhỏ vào khoảng 20 giờ tối. Linh bảo: Trong đội hình của tôi hầu hết con còn nhỏ, nhưng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là niềm tự hào của người lính. Tôi tin gia đình sẽ hiểu, ủng hộ để tôi toàn tâm toàn ý luyện tập, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhất phần việc được giao.
Trong số 15 quân nhân nữ của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện A80 lần này có 4 chiến sĩ mới nhập ngũ nên việc rèn luyện động tác điều lệnh khó khăn hơn các chị đi trước rất nhiều.
Binh nhất Nông Thu Thảo, chiến sĩ Văn phòng, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Tốt nghiệp Học viện Báo chí tuyên truyền xong là tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và cái duyên ấy đã dẫn tôi đến với Đại lễ diễu binh A50 rồi đến A80. Ngày đầu tôi chưa hình dung được cường độ luyện tập diễu binh lại khắc nghiệt đến vậy. Nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm áo; mưa xuống, chân giày ngấm nước nặng trĩu. Có những ngày nhiệt độ trên thao trường lên tới hơn 40 độ C, mặt sân bê tông hầm hập như nung.
Dẫu vậy, các bài tập vẫn diễn ra đúng kế hoạch, với cường độ cao: Buổi sáng 4 tiếng, buổi chiều 3 tiếng, trong đó phần đi nghiêm quãng đường dài 250m và đi đều 3km đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác tuyệt đối. Khó khăn là vậy nhưng khi nghĩ tới ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ, tôi tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, vừa để hoàn thành chỉ tiêu cá nhân, vừa không làm ảnh hưởng tới đội hình chung của đơn vị.
Thiếu tá Nông Thị Loan, nhân viên Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, người có kinh nghiệm thực tế tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nay đảm nhiệm chức vụ Trung đội phó quản lý, huấn luyện khối nữ sĩ quan quân y tại A80, chia sẻ: Giờ giấc sinh hoạt ở đây được duy trì nghiêm ngặt. Hằng ngày, 4 giờ 45 phút báo thức, buổi tối, 21 giờ 25 phút không ai được dùng điện thoại, 21 giờ 30 tắt điện đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau.

Nữ quân nhân Thái Nguyên luyện tập trong đội hình khối sĩ quan Quân y.
Tuy nhiên, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại A80 được Ban Tổ chức bảo đảm rất chu đáo, bếp ăn phục vụ đầy đủ dinh dưỡng, khẩu phần hợp lý; nơi nghỉ sạch sẽ, thoáng mát; công tác chăm sóc y tế kịp thời. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm động viên thường xuyên từ chỉ huy các cấp và gia đình nên 100% cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm, vượt qua mọi thử thách. Nhiệm vụ tham gia luyện tập tại A80 là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy, đồng thời là cơ hội giao lưu, học hỏi từ các đơn vị bạn.
Chặng đường từ nay đến ngày diễu binh, diễu hành chính thức vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, những đại diện của LLVT tỉnh Thái Nguyên đã và sẽ nỗ lực hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.