Nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số

Tại nhiều tỉnh vùng cao, việc đưa truyền thống dân tộc vào từng bài học, từng hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa quê hương, mà còn bồi đắp cho các em lòng tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, khi nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, mạng xã hội ngày càng tiếp cận gần hơn với các bạn nhỏ, việc học sinh được tiếp xúc, tìm hiểu văn hóa truyền thống ngay từ ghế nhà trường lại càng có ý nghĩa. Đó không chỉ là cách bảo tồn bản sắc dân tộc, mà còn giúp thế hệ trẻ có thêm điểm tựa tinh thần, có bản lĩnh để bước ra thế giới mà không lạc mất gốc rễ.

Ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, Trường Tiểu học Lâm Thượng đã trở thành điểm sáng không chỉ trong dạy chữ, dạy người, mà còn là nơi thắp lên tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Các em học sinh dân tộc thiểu số được khuyến khích mặc trang phục dân tộc mình khi tới trường, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn, khai giảng và thứ 2 đầu tuần.

Các em học sinh dân tộc thiểu số được khuyến khích mặc trang phục dân tộc mình khi tới trường, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn, khai giảng và thứ 2 đầu tuần.

Ngay từ sáng sớm, trong sắc cờ đỏ thắm trước cổng trường, từng tốp học sinh trong trang phục dân tộc rạng rỡ bước vào lớp học. Không chỉ mang theo sách vở, các em còn mang theo niềm háo hức được tìm hiểu về chính cội nguồn, bản sắc quê hương mình.

Ngay từ sáng sớm, trong sắc cờ đỏ thắm trước cổng trường, từng tốp học sinh trong trang phục dân tộc rạng rỡ bước vào lớp học. Không chỉ mang theo sách vở, các em còn mang theo niềm háo hức được tìm hiểu về chính cội nguồn, bản sắc quê hương mình.

Ở nơi đây, giờ học không chỉ gói gọn trong những chữ viết hay con số mà các em học sinh còn được làm quen với những tiếng đàn, điệu múa. Những hoạt động ấy như mang hơi thở núi rừng vào trong lớp học, để truyền thống không chỉ nằm trong sách, mà sống động trong từng trải nghiệm.

Ở nơi đây, giờ học không chỉ gói gọn trong những chữ viết hay con số mà các em học sinh còn được làm quen với những tiếng đàn, điệu múa. Những hoạt động ấy như mang hơi thở núi rừng vào trong lớp học, để truyền thống không chỉ nằm trong sách, mà sống động trong từng trải nghiệm.

Thầy giáo Đinh Công Hiển, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Thượng, cho biết: Với hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà trường đã xây dựng chương trình lồng ghép, tổ chức các câu lạc bộ văn hóa dân gian, mời các nghệ nhân địa phương cùng tham gia giảng dạy. Qua đó, học sinh vừa hiểu hơn về lịch sử, phong tục, vừa được khuyến khích tự hào và trân trọng bản sắc dân tộc.

Trong khuôn viên trường còn có một góc trưng bày nhỏ - nơi lưu giữ nhạc cụ, sách truyện, hình ảnh gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây là "thư viện văn hóa" đặc biệt, để mỗi em học sinh khi bước vào đều có thể tự tìm thấy một phần ký ức của dân tộc mình.

Trong khuôn viên trường còn có một góc trưng bày nhỏ - nơi lưu giữ nhạc cụ, sách truyện, hình ảnh gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây là "thư viện văn hóa" đặc biệt, để mỗi em học sinh khi bước vào đều có thể tự tìm thấy một phần ký ức của dân tộc mình.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, sân trường bỗng biến thành sân khấu rộn ràng. Những vòng bài ca, điệu múa lan tỏa niềm vui, gắn kết thầy và trò trong điệu múa dân tộc. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh của các em như minh chứng cho hành trình gieo mầm yêu văn hóa từ những bài học giản dị mà đầy ý nghĩa.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, sân trường bỗng biến thành sân khấu rộn ràng. Những vòng bài ca, điệu múa lan tỏa niềm vui, gắn kết thầy và trò trong điệu múa dân tộc. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh của các em như minh chứng cho hành trình gieo mầm yêu văn hóa từ những bài học giản dị mà đầy ý nghĩa.

Sau những ngày học tập tại trường, các em học sinh trở về bản làng với hành trang không chỉ là kiến thức mà còn là niềm tự hào về truyền thống.

Từ mái trường vùng cao Lâm Thượng, những hạt giống tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đang ngày ngày được vun đắp. Chính các em học sinh hôm nay sẽ là những người tiếp bước, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến mai sau.

Những giờ học về truyền thống dân tộc ở Trường Tiểu học Lâm Thượng vì thế không chỉ là hoạt động giáo dục đơn thuần, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, làm giàu thêm hành trang tri thức và tình yêu quê hương cho mỗi học sinh dân tộc thiểu số, để chính các em, những thế hệ công dân tương lai sẽ biết tự hào về bản sắc, biết phát huy truyền thống, để văn hóa dân tộc mình luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Nhóm PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nang-cao-y-thuc-giu-gin-ban-sac-van-hoa-cho-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-20250827095835683.htm