Tự hào hành trình du khảo về nguồn

Dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2024), Quận đoàn 8 tổ chức hành trình du khảo với chủ đề 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'. Hành trình diễn ra tại các khu tưởng niệm, di tích lịch sử và đài liệt sĩ trên địa bàn Thành phố, như: Khu truyền thống Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Khu di tích Láng Le-Bàu Cò, Đài liệt sĩ phường 7 (quận 8), Nhà tưởng niệm các liệt sĩ thuộc Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc...

Các đoàn viên, thanh niên quận 8 được tìm hiểu lịch sử, nghe thuyết minh về bức tượng phù điêu, nhóm hình ảnh, đài tưởng niệm, chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đang được ghi danh tại các khu tưởng niệm, đài liệt sĩ...

Tuổi trẻ quận 8 tham quan, tìm hiểu lịch sử trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Tuổi trẻ quận 8 tham quan, tìm hiểu lịch sử trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ thuộc Khu di tích dân công hỏa tuyến (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), các thanh niên, học sinh quận 8 được nghe bà Nguyễn Thị Khỏi, 81 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Lộc A, một trong những dân công hỏa tuyến năm xưa kể về sự hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến năm 1968.

Đêm 15-6-1968, 55 dân công của xã Vĩnh Lộc được giao nhiệm vụ chuyển các thương binh về hậu cứ Bình Thủy, huyện Đức Hòa (Long An), rồi tải đạn về điểm tập kết tiếp tế cho chiến trường Sài Gòn. 20 giờ đêm hôm đó, cả đoàn xuất phát. Khoảng 22 giờ 30 phút, đoàn đến vùng đầm lầy gần kênh Láng Cát (ấp 4, xã Vĩnh Lộc A ngày nay) thì bất ngờ trong trời đêm đen kịt xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng của địch bay chầm chậm, đám lính ngụy rọi đèn quét dọc tuyến kênh.

Các dân công vội tản ra ẩn nấp vào bụi dứa, nằm nép bờ kênh tránh không để địch phát hiện. Điều không may là bọn địch phát hiện hai chiếc ghe chở thương binh nên cả đoàn bị lộ. Chúng rọi đèn rà sát những bụi dứa, điên cuồng nhả đạn. Hai chiếc ghe vỡ nát, những bụi dứa dại không che chắn nổi những viên đạn ghim vào thân thể những dân công hỏa tuyến. Một số dân công hỏa tuyến bật dậy, chạy khỏi bờ kênh mong thoát sự truy quét nhưng cũng không thoát khỏi những làn đạn rượt theo của địch, ngã quỵ. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, bọn địch trên máy bay oanh kích, càn quét khiến 32 dân công hy sinh, trong đó có 25 nữ. Người dân Vĩnh Lộc xót xa gọi đó là “đêm trắng” đau thương.

Nghe xong câu chuyện, nhiều bạn trẻ xúc động rưng rưng, rơi lệ. Nhiều bạn lặng lẽ đứng dậy thắp nén hương tưởng nhớ đến sự hy sinh quả cảm của các liệt sĩ. Chị Lê Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận 8, cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi chọn Khu tưởng niệm các liệt sĩ dân công hỏa tuyến là điểm đến trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để tuổi trẻ quận 8 có dịp tri ân, tưởng nhớ, khắc ghi công lao các liệt sĩ đã ngã xuống khi tuổi thanh xuân, nhiều khát vọng. Đây là một cách tuyên truyền, giáo dục lý tưởng thiết thực, hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Cùng với hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, Quận đoàn quận 8 còn phối hợp với chính quyền, LLVT địa phương thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn; thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường 7, nơi 48 chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi 2 đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968... Đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 8, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn, tự hào đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ và thế hệ cha ông trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Những việc làm và nghĩa cử tri ân của tuổi trẻ góp phần làm sáng đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam”.

Bài và ảnh: VĂN LỢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tu-hao-hanh-trinh-du-khao-ve-nguon-786231