Tự hào lần đầu cầm lá phiếu

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều đoàn viên, thanh niên tròn 18 tuổi tại xã Nam Phù lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Với họ, việc cầm trên tay lá phiếu bầu không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và trách nhiệm đối với đất nước

Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Nam Phù, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có mặt để tham gia bỏ phiếu. Trong số đó có những cử tri vừa tròn 18 tuổi - lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của công dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Nam Phù vừa tham gia bỏ phiếu vừa tham gia phục vụ ngày bầu cử. Ảnh: Việt Tiệp

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Nam Phù vừa tham gia bỏ phiếu vừa tham gia phục vụ ngày bầu cử. Ảnh: Việt Tiệp

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ xã Nam Phù cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.

Cử tri Chử Hoài Nam (sinh năm 2008) cho biết: “Món quà ý nghĩa khi tôi tròn 18 tuổi Ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tôi là một sự trùng hợp đầy hạnh phúc.

Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, cảm giác đầu tiên trong tôi là sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khó tả, bởi đây chính là “món quà trưởng thành” đặc biệt nhất mà tôi nhận được”.

Cử tri Trần Thanh Nga (18 tuổi) bỏ phiếu tại điểm thôn Văn Uyên. Ảnh: Bảo Thoa

Cử tri Trần Thanh Nga (18 tuổi) bỏ phiếu tại điểm thôn Văn Uyên. Ảnh: Bảo Thoa

Cử tri Trần Thanh Nga năm nay 18 tuổi, xúc động chia sẻ: “Với tôi, lần tham gia bầu cử đầu tiên này không chỉ là nghĩa vụ mà giống như một “bài kiểm tra” quan trọng về bản lĩnh chính trị. Trong kỷ nguyên thông tin, tôi tin rằng, một cử tri trẻ không thể đi bầu theo cảm tính.

Tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ là những người có tư duy cởi mở, biết cách khơi thông và tận dụng tối đa nguồn lực trí tuệ của giới trẻ để đưa quê hương Nam Phù nói riêng và đất nước Việt Nam chúng ta bứt phá hơn nữa trong nay mai”.

Còn cử tri Nguyễn Đức Hiếu thì tự hào nói: “Sáng nay tôi dậy sớm để đến khu vực bỏ phiếu. Khi tham gia bầu cử lần này, tôi đã chủ động nghiên cứu rất kỹ danh sách các ứng cử viên. Tôi mong muốn những người đại diện được chọn sẽ có những đề xuất thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo việc làm cho thanh niên".

Cử tri Nguyễn Đức Hiếu bỏ phiếu. Ảnh: Bảo Thoa

Cử tri Nguyễn Đức Hiếu bỏ phiếu. Ảnh: Bảo Thoa

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Việt Tiệp, trong kỳ bầu cử này, xã Nam Phù có nhiều đoàn viên, thanh niên đủ 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bầu cử. Đây là lực lượng cử tri trẻ, năng động và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Tiệp cho biết: “Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bầu cử”.

Ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Những lá phiếu đầu đời của các cử tri trẻ tại Nam Phù không chỉ mang theo niềm tự hào, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-hao-lan-dau-cam-la-phieu-738599.html