'Tự hào một dải non sông': Thế hệ trẻ phát huy sự nghiệp bảo vệ biển, đảo

Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, Đoàn công tác 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' năm 2025 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thăm các điểm đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1, mang theo tình cảm dạt dào của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Các thành viên Đoàn công tác "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2025 thăm hỏi, trò chuyện với chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Các thành viên Đoàn công tác "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2025 thăm hỏi, trò chuyện với chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Đối với các thành viên Đoàn công tác, chuyến đi là một hải trình đầy tự hào trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025), 50 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2025).

Các thành viên Đoàn công tác tham gia Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong khuôn khổ hải trình.

Các thành viên Đoàn công tác tham gia Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong khuôn khổ hải trình.

Cách đây tròn 70 năm, Cục Phòng thủ Bờ biển (tiền thân của Quân chủng Hải quân) được thành lập. Từ những ngày đầu với 141 cán bộ, chiến sĩ và trang bị thô sơ, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, vững bước hiên ngang giữa biển khơi, trở thành lực lượng chính quy, hiện đại, tinh nhuệ.

Nhiều thành viên Đoàn công tác không nén được xúc động.

Nhiều thành viên Đoàn công tác không nén được xúc động.

Suốt chặng đường đầy vẻ vang ấy, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã đánh dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử bảo vệ, dựng xây Tổ quốc. Tiêu biểu, có thể kể đến chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, đánh bại cuộc tập kích của đế quốc Mỹ; Chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa tháng 4/1975, tuyên bố chủ quyền trước thế giới; xây dựng, bảo vệ vững chắc hệ thống nhà giàn DK1 giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc...

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương", chuyến đi đã khép lại với nhiều cảm xúc thiêng liêng, trọn vẹn. Suốt hải trình, Đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà tặng, giao lưu văn nghệ, thể thao... để gửi gắm những tình cảm thân thương nhất đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cũng như Nhà giàn DK1.

Các thành viên Đoàn công tác trong màu áo xanh tuổi trẻ Việt Nam đến thăm, trao quà, vui chơi cùng thiếu nhi huyện đảo Trường Sa.

Các thành viên Đoàn công tác trong màu áo xanh tuổi trẻ Việt Nam đến thăm, trao quà, vui chơi cùng thiếu nhi huyện đảo Trường Sa.

"Mỗi cái bắt tay, mỗi ánh mắt sẻ chia, mỗi câu chuyện đời thường trên đảo hay nhà giàn đều trở thành những ký ức không thể phai mờ trong trái tim chúng tôi. Mỗi thành viên trong Đoàn công tác đều cảm nhận rõ ý chí kiên trung, tinh thần vượt khó, lòng yêu nước nồng nàn thấm đẫm trong từng người con ưu tú của Tổ quốc ở nơi đầu sóng, ngọn gió", đồng chí Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Cũng theo Trưởng Đoàn công tác "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương", mặc dù chuyến hải trình đã kết thúc, nhưng khi trở về với cuộc sống hằng ngày, mỗi thành viên của Đoàn đều sẽ mang trong tim niềm tự hào đã được nhân lên gấp nhiều lần, cùng ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mỗi người trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, gìn giữ và phát triển biển, đảo quê hương nói riêng.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-hao-mot-dai-non-song-the-he-tre-phat-huy-su-nghiep-bao-ve-bien-dao-post878117.html