Tự hào người lính 'mũ nồi xanh'
Từ nơi biên cương Tổ quốc, chàng thanh niên ưu tú của Lào Cai phấn đấu, rèn luyện để trở thành người lính 'mũ nồi xanh', tự hào góp phần nhỏ bé thực hiện sứ mệnh hòa bình, giúp đỡ người dân ở lục địa châu Phi xa xôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Cộng hòa Nam Xu-đăng, Thiếu úy Đặng Minh Tiến lại tất bật, sẵn sàng với các nhiệm vụ ở đơn vị công tác mới là Đại đội Công binh 17, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Với nụ cười tươi, chàng Thiếu úy sinh năm 2001 của quê hương cách mạng Cam Đường (thành phố Lào Cai) kể cho chúng tôi nghe về hành trình vượt hàng ngàn cây số đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Sau tốt nghiệp trung học phổ thông, Tiến xung phong nhập ngũ. Thông minh, nhanh nhẹn, có sức khỏe, thể hình vượt trội và có ý chí cầu tiến, anh được chỉ huy đơn vị lựa chọn, cử đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh. Với thành tích học tập xuất sắc, sau khi hoàn thành khóa học, anh được tuyển dụng chính thức là quân nhân chuyên nghiệp.
Đến đầu năm 2023, khi nghe về chương trình của Bộ Quốc phòng tuyển chọn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, trong lòng anh như có ngọn lửa nhen lên. Vào thời điểm đó, Lào Cai chưa có quân nhân tham gia chương trình này, các thông tin liên quan có được cũng khá ít ỏi. Để khẳng định năng lực bản thân, thực hiện lý tưởng gìn giữ hòa bình và thỏa đam mê, khát khao của tuổi trẻ, anh đã viết đơn đăng ký tham gia chương trình, cơ duyên là đã trúng tuyển. Tháng 8/2023, anh lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế về Phân đội Cầu đường, Đội Công binh số 2, Việt Nam, đóng quân tại căn cứ Highway, UNISFA - khu vực Abyei, nước Cộng hòa Nam Xu-đăng - mảnh đất xa lạ cách quê hương hơn 11 nghìn cây số.
Dù đã tìm hiểu sơ bộ thông tin về vùng đất mới nhưng khi bước chân xuống máy bay, anh Tiến vẫn không khỏi bất ngờ bởi mọi thứ đều khác xa tưởng tượng, hình dung trước đó. Trong cuốn sổ nhật ký, anh Tiến vẫn còn lưu lại dòng cảm xúc chân thật, rưng rưng của những ngày đầu:
Sau khi củng cố doanh trại, ổn định nơi ăn, chốn ở tại vùng đất mới, anh cùng đồng đội được biên chế về tổ công tác có nhiệm vụ chính là mở đường, sửa đường giúp nước bạn. Vào mùa khô, tổ công tác của anh Tiến sử dụng phương tiện cơ giới mở đường giao thông. Còn vào mùa mưa, đường giao thông là đường đất nên nhiệm vụ chủ yếu của tổ là cứu kéo các phương tiện và khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến. Có một kỷ niệm đến nay anh Tiến vẫn nhớ như in, đó là lần tổ chức cứu kéo phương tiện bị sa lầy nghiêm trọng giúp người dân địa phương. “Khi công việc hoàn thành, nhận ra chúng tôi là phái đoàn của Việt Nam, người dân địa phương đã reo lên: “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Hồ Chí Minh! Việt Nam! Võ Nguyên Giáp!”. Người dân bày tỏ tình cảm với những người lính Cụ Hồ và đất nước Việt Nam thông qua những cái ôm nồng thắm và tặng tổ công tác món bánh truyền thống của đất nước”, anh kể. Địa hình, điều kiện vật chất, kỹ thuật tại nước bạn hết sức nghèo nàn, thiếu thốn, những người lính Việt Nam với phẩm chất cần cù, khéo léo, sáng tạo thường tự sửa chữa phương tiện, thiết bị cơ giới khi bị hỏng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các tuyến đường. Nhờ vậy, tổ công tác luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao, vượt tiến độ theo yêu cầu.
Nơi công tác thường diễn ra các cuộc giao tranh quân sự ác liệt, có thời điểm đơn vị của anh nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao khi có thông tin bạo loạn sắp diễn ra. Nhiều ngày sau đó, anh và các đồng đội “ôm súng trực chiến”, căng thẳng theo sát diễn tiến thực tế, sẵn sàng các phương án tác chiến theo lệnh của chỉ huy. May mắn là đến phút chót, kết quả đàm phán thuận lợi, các phiến quân rút lui, tránh được một cuộc đụng độ vũ trang tàn khốc.
Tuy nhiên, hiểm nguy này qua đi thì vẫn có những mối nguy khác lại tới. Sau nhiều ngày liên tục cùng đồng đội tham gia khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông chính, anh Tiến không may mắc sốt rét ác tính. Bệnh diễn biến nhanh, nặng và nguy hiểm đến tính mạng nên anh nhanh chóng được chuyển đến một đơn vị y tế nước bạn để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Sau 3 ngày mê man trong cơn sốt cao, đến ngày thứ 4 anh mới hồi tỉnh. Giữa nơi đất khách quê người, nhận được tình cảm của đồng đội, của những người bạn quốc tế khiến anh thêm ấm lòng, vững tin vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, anh Tiến và đồng đội luôn ý thức, trách nhiệm cao giữ gìn hình ảnh, phẩm chất người lính Cụ Hồ, đất nước Việt Nam, để lại tình cảm đẹp trong lòng người dân địa phương và các đơn vị bạn. Anh Tiến và các đồng đội đã giúp người dân sở tại xây dựng, sửa chữa các phòng học, bệnh viện, nhà thờ; hướng dẫn cách trồng, chăm sóc rau xanh; tặng quà cho người dân nhân dịp lễ, tết của Việt Nam. Cũng có những ngày nghỉ đơn vị tổ chức nấu ăn để tặng cho người dân. Những suất cơm ấm nóng, chứa chan tình cảm, sự sẻ chia như sợi dây vô hình gắn kết những người vốn xa lạ trở nên gần gũi hơn. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon, người lính Việt Nam kể cho người dân nơi đây nghe những câu chuyện về Bác Hồ, về cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước hào hùng, về thiên nhiên tươi đẹp, về con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu nghĩa tình.
Đơn vị cũng rất quan tâm giữ gìn, lan tỏa văn hóa truyền thống của dân tộc. Đáng nhớ là kỷ niệm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh Tiến và đồng đội đã vượt hàng chục km để lấy lá chuối gói bánh; gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn được mang từ quê nhà trong lần về phép ít ỏi. Ở lục địa châu Phi xa xôi, người lính khéo léo cắt, dán hoa đào rực hồng sắc thắm, luộc bánh chưng xanh và cùng những người bạn mới với nhiều màu da, sắc tộc khác nhau đón tết. Trong niềm vui đón xuân mới, người lính Việt Nam cùng bạn bè các nước nguyện cầu một năm mới bình an, hạnh phúc, không còn chiến tranh. Hay chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước, anh Tiến và đồng đội lựa chọn mặc áo dài, áo tứ thân, tự tay làm và mời bạn bè thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam trong tiếng cười rộn rã, lời khen tấm tắc của bạn bè quốc tế. Đó là cái tết và những kỷ niệm thật đặc biệt giúp những người lính “mũ nồi xanh” dù ở xa nhà, xa người thân vẫn thấy ấm lòng và hạnh phúc.
Giờ đây, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh Tiến và các đồng đội đã trở về quê nhà. Chiếc mũ nồi xanh được anh cất giữ cẩn thận, nhắc nhớ về những kỷ niệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Đó là hành trang tiếp thêm động lực giúp anh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ mới phía trước.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tu-hao-nguoi-linh-mu-noi-xanh-post396418.html