Tự hào sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên

Có những ca trực không lên lịch trước, những chuyến công tác không hẹn giờ, cứ nhận lệnh từ chỉ huy là gấp rút lên đường... Với sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi người dân, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn hàng ngày gác lại niềm vui cá nhân, hạnh phúc gia đình để hoàn thành trọng trách được giao. Tuổi xuân của họ đã dành trọn cho Thủ đô thân yêu…

Hy sinh thầm lặng

Những ngày cuối tháng 7, trời nắng nóng như đổ lửa, chúng tôi có dịp cùng Đại úy Phạm Đức Ngọc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và các đơn vị chức năng khác của Công an Thành phố thực hiện nhiệm vụ phân luồng, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên trục đường Giải Phóng, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Mặc những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đen sạm vì nắng và gió, Đại úy Ngọc cùng đồng đội vẫn tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ. Ít ai biết rằng, đằng sau sự tập trung ấy, là sự gắng chịu những cơn đau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người “thương binh loại A” mang sắc phục Công an.

Đại úy Phạm Đức Ngọc (người đứng giữa) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Phạm Đức Ngọc (người đứng giữa) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cách đây 10 năm (tháng 4/2013), trong lúc làm nhiệm vụ phân làn, xử lý phương tiện giao thông vi phạm ở đầu cầu Thanh Trì, Phạm Đức Ngọc (lúc đó mang quân hàm Thiếu úy, công tác ở Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố) đã bị một chiếc xe container va chạm làm chấn thương chân…

Vết thương cũ chưa lành, 2 năm sau, một tai nạn khác vẫn khiến người lính trẻ nhớ mãi. Anh kể, năm 2015, khi ấy, tôi về công tác ở Đội Cảnh sát giao thông số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố), trong lúc ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra về hành vi vi phạm giao thông của một tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào tôi và tổ công tác. Cú đâm mạnh đã khiến tôi bị hất lên nóc xe trước khi rơi xuống đất, làm vỡ xương mỏm đầu gối chân phải, xây xát vùng đầu, mặt. Lái xe bị truy bắt, hé lộ có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy...

Cũng may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng phải mang trên mình những vết thương vĩnh viễn theo cùng thời gian; mỗi khi trái gió, trở trời, những vết thương ấy lại đau nhức, gợi lại những ký ức không thể nào quên với Trung tá Phạm Như Trường - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội (Công dân ưu tú Thủ đô năm 2022).

Trong một lần cùng đồng đội triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Ứng Hòa, do Dư Ngọc Vượng cầm đầu vào năm 2016, anh Trường đã bị thương trong lúc bắt giữ đối tượng. Trong chuyên án này anh đã bị thương, gãy ống chân trái. Đồng đội của anh đã tiếp ứng kịp thời bắt giữ tên Vượng và đưa người chỉ huy đi cấp cứu. Sau 3 tháng điều trị, mặc dù còn chống nạng nhưng Trung tá Trường đã trở lại vị trí chiến đấu.

Tháng 1/2018, Trung tá Phạm Như Trường được công nhận là thương binh hạng 4/4. Dẫu vậy, anh vẫn trực tiếp chỉ huy các trận đánh khác và bao giờ cũng ở mũi trực diện tấn công, khống chế, bắt giữ đối tượng. Những năm qua, trên cương vị lãnh đạo chỉ huy của Đội 3, Trung tá Phạm Như Trường luôn chỉ đạo, hướng dẫn, động viên anh em chiến sĩ nắm tình hình kịp thời, chủ động trong công việc để làm sao giữ được ổn định tình hình địa bàn, không phát sinh điểm, tụ điểm, điểm nóng mua bán ma túy công khai gây bức xúc…

Trên đây chỉ là 2 điển hình trong số rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, thực hiện nhiệm vụ vì bình yên của nhân dân.

Chưa lúc nào ngơi nghỉ

Là lực lượng nòng cốt giữ vững sự bình yên của Thủ đô, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, lực lượng Công an Thủ đô đã có bước phát triển đáng kể, vững mạnh về chính trị, bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng cao. Công an Thủ đô liên tục ghi dấu ấn trên các mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và các phong trào thi đua. Điển hình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí mỗi năm, đi đầu trong việc xây dựng văn hóa giao thông từ việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Các mô hình trấn áp tội phạm đường phố 141, 142 của Công an Thành phố được báo cáo điển hình toàn quốc để Công an các tỉnh, thành phố học tập, làm theo. Riêng kế hoạch duy trì các tổ công tác 141 từ năm 2012 đến nay, được Bộ Công an, thành phố Hà Nội và người dân Thủ đô đánh giá là kế hoạch kéo dài và hiệu quả nhất trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố…

Hơn 20 năm công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội), Trung tá Phạm Như Trường đã trực tiếp thâm nhập vào các “điểm nóng” để khảo sát, nắm tình hình. Đồng thời, cùng tập thể đơn vị xây dựng kế hoạch đấu tranh, giải quyết, không để tình trạng phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố. Anh cho biết, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào và cũng là động lực để tôi cùng đồng đội tiếp tục lập thêm những chiến công mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Còn Đại úy Phạm Đức Ngọc tâm sự: Trong khoảnh khắc nguy hiểm tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì, lúc đó chỉ tìm mọi cách để ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân. Dù khi trái gió, trở trời, vết thương trên cơ thể lại hành hạ, nhưng nghĩ về những đồng đội đã ngã xuống giữa thời bình, tôi thấy mình còn phải phấn đấu hơn nữa”.

Hiện trường vụ cháy làm 3 chiến sĩ hy sinh

Hiện trường vụ cháy làm 3 chiến sĩ hy sinh

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), hẳn nhiều người vẫn còn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa. Điều đó cho thấy, trong chính những lúc gian nguy nhất, đạo đức nghề nghiệp của các anh luôn ngời sáng bởi lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình.

Dẫu biết rằng hiểm nguy có khi phải đánh đổi cả bằng tính mạng, nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ, hoàn thành một cách tốt nhất, có trách nhiệm nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Như một bạn đọc khi chia sẻ trên mạng xã hội về sự hy sinh của 3 chiến sĩ PCCC: “Đời người ai cũng sống một lần, các anh đã sống một cuộc đời đáng sống. Người chiến sĩ chưa từng mong tên mình được khắc trên những tấm bia vinh danh, nhưng đó là sự hy sinh cao cả mà các anh đã hiến dâng cho đời”.

Có những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca, nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết. Và trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ấy, máu, mồ hôi của bao chiến sĩ công an đã đổ xuống, thậm chí đã có những chiến sĩ mãi mãi ra đi để lại những nỗi đau khó lấp đầy…

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tu-hao-su-menh-bao-ve-cuoc-song-binh-yen-158718.html