Tự hào trong mỗi bước chân
Tháng Tư về, mang theo cái nắng đặc trưng miền đất phương Nam cùng không khí hân hoan của những ngày lịch sử. Khắp các sân vận động, các nẻo đường… ở trung tâm thành phố, hàng ngàn bước chân đang miệt mài tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Họ mang nhịp đập trái tim của những người con thành phố. Là những người nông dân chân chất, công nhân, là những người phụ nữ làm mẹ, là những cô cậu học sinh vô tư, trong sáng… Bước vào hàng ngũ diễu hành, họ trở thành một khối thống nhất, cùng kể lại truyền thống lịch sử bằng chính dáng đi, ánh mắt của mình.

Khối thanh niên, thiếu nhi hăng say tập luyện. Ảnh: CẨM TUYẾT
Tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11, TPHCM), Nguyễn Ngọc Thiên Kim (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Quý Đôn) cố gắng giữ nhịp bước đều theo tiếng hô của người hướng dẫn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má ửng đỏ nhưng các em trong khối thanh niên, thiếu nhi vẫn hăng say tập luyện. “Lúc thầy cô thông báo em được chọn vào khối diễu hành, em vừa bất ngờ, vừa vui và rất xúc động. Tuy còn nhỏ nhưng lại được tham gia vào sự kiện lớn của đất nước, em thấy mình thật may mắn”, Thiên Kim nhớ lại.
Những ngày đầu tập luyện, mọi thứ mới mẻ và khó khăn với Thiên Kim. Đôi chân đã quen chạy nhảy giờ phải giữ từng nhịp bước đều. “Mấy buổi đầu chân em mỏi nhừ luôn. Nhưng khi nhìn các anh chị lớn hơn đi đều, giơ tay dứt khoát, em tự nhủ mình cũng phải cố gắng, vì đây là niềm vinh dự không phải ai cũng có được”, Thiên Kim kể.
Lời chia sẻ ấy hồn nhiên mà chân thành, là cảm xúc chân thật của một cô bé đang học cách hiểu và yêu đất nước mình. “Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện nghiêm túc, giữ gìn sức khỏe, sắp xếp việc học hợp lý để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu mà mọi người đã dành cho”, Thiên Kim tâm sự.
Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, Trợ lý tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM, phụ trách khối diễu hành cho biết, vì đặc thù có nhiều độ tuổi tham gia nên khối thanh niên, thiếu nhi có khó khăn hơn so với các khối khác trong luyện tập diễu hành. Cùng với đó là khó khăn trong phối hợp nhịp nhàng với các bạn trong hàng ngũ. Vì vậy đội ngũ cán bộ huấn luyện thường xuyên nắm bắt tâm lý, duy trì luyện tập phù hợp với lịch học, lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi để các em có tâm lý và thể trạng tốt nhất...
Giữa bộn bề công việc và những lo toan của cuộc sống gia đình, chị Nguyễn Ngọc Ánh (Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1) vẫn đều đặn có mặt trong từng buổi tập luyện của khối phụ nữ. Tranh thủ giờ giải lao, chị tô lại chút son cho tươi tắn, tâm sự với chúng tôi: “Khó khăn lớn nhất khi tập luyện là số lượng đông để canh hàng lối và thời tiết nhiều hôm nắng gắt. Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ là chị em phụ nữ đã vượt qua chính mình, quên đi sự mệt mỏi và lo toan hàng ngày để bước vào một sự kiện trọng đại của đất nước”.
Giữa hàng trăm bước chân đang nhịp đều dưới trời nắng gắt, chị Ánh không chỉ đang bước cho riêng mình, mà còn cho những người cha đã cầm súng, những người mẹ từng tiễn con ra trận và cho người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bản lĩnh.
Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn vào tối 22-4, anh Lâm Ngọc Tuấn, đại diện khối nông dân càng thêm mong chờ tới ngày đại lễ. Nhất là khi các khối diễu hành được đi cùng với xe hoa biểu tượng của mỗi khối và có thêm lực lượng diễu binh của nước bạn Lào, Campuchia. “Được diễu hành trong niềm hân hoan và tự hào của người dân, chúng tôi quên đi mệt mỏi suốt những ngày tháng tập luyện vừa qua. Chúng tôi nhận thức sâu sắc mình đang đại diện cho những người nông dân của TPHCM, của đất nước, nên sẽ cố gắng hơn nữa trong những ngày sắp tới”, anh Tuấn cho biết.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tu-hao-trong-moi-buoc-chan-post792165.html