Tự hào truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam
Từ số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, có mặt ở những thời khắc cam go nhất của đất nước, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, lan tỏa niềm tin và khát vọng độc lập, tự do, phát triển.
Đỗ Bắc
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-hao-truyen-thong-bao-chi-cach-mang-viet-nam-404480.htm
Tin nóng
Từ chương trình nghệ thuật đến câu chuyện phát triển du lịch địa phương, đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt là người tâm huyết
Ngày hôm nay, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào màn hình chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng đọc trong suốt cả tuổi thơ cộng lại.
Trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới vừa được tạp chí du lịch Travel + Leisure (Mỹ) công bố, Côn Đảo của Việt Nam đứng ở vị trí số 1, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng tại Hy Lạp, Indonesia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Belize.
Đến quê hương bà xã Hồ Văn Cường, du khách không khó để tìm thấy những đặc sản đậm chất xứ Nghệ, thích hợp mua về làm quà cho người thân và bạn bè.
Tham dự World Cup là cả một vấn đề cực kỳ phức tạp trong khâu hậu cần, đặc biệt là chuyện ăn uống. Các đội tuyển tham dự World Cup thường có đầu bếp đi cùng, một số đội còn mang cả đồ ăn thức uống đi. Trong số đó, Na Uy được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Lội suối, băng rừng, tự mình ghi lại những cảnh đẹp và nét văn hóa đặc sắc của địa phương chỉ bằng chiếc điện thoại, ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ), đang trở thành 'đại sứ du lịch' góp phần quảng bá hình ảnh xứ Mường và thu hút du khách đến khám phá.
Tin mới
Sáng 20/6, UBND Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh năm 2026 – một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc bậc nhất của cư dân vùng biển đảo Quảng Ngãi.
Những thay đổi trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí đã khiến không ít người làm báo đứng trước những lựa chọn khó khăn: Có người tiếp tục gắn bó với nghề ở môi trường mới, cũng có người chọn bước sang một hành trình khác. Dù ở ngã rẽ nào, họ vẫn mang theo hành trang quý giá nhất của nghề báo: Tinh thần dấn thân, khả năng quan sát và khát vọng kể những câu chuyện đẹp của cuộc sống.
Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn, cá nhân đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).
Hòa cùng mạch phát triển không ngừng của Đà Nẵng, những làng quê nông thôn không mất đi bản sắc mà vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa của cha ông vun đắp qua bao thế hệ.
Nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái chụp được cảnh núi Bà Đen hiếm thấy nhìn từ núi Sam. Điều này chỉ đạt được với thời tiết trong lý tưởng và ống kính tiêu cự xa.
Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.











