Tử hình người đàn ông Mỹ dìm con gái 6 tuổi tử vong

Một tù nhân ở Texas bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vì đâm chết người vợ đã ly thân và dìm con gái tử vong trong bồn tắm.

 Tử tù Gary Green. Ảnh: AP.

Tử tù Gary Green. Ảnh: AP.

Tối 7/3, sau khi vị cố vấn tâm linh đứng cạnh băng ghế tử hình đọc lời cầu nguyện, Gary Green, 51 tuổi, được quản giáo cho nói lời cuối cùng.

“Tôi xin lỗi vì tất cả tổn hại đã gây ra cho mọi người và người thân. Chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau, cùng khóc cùng cười như một gia đình. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng”, Gary Green vừa nói vừa nhìn về phía người thân của các nạn nhân qua cửa sổ phòng tử hình.

Tử tù cũng xin mọi người tha thứ, cố gắng quên đi lỗi lầm của ông ta và bước tiếp.

Sau đó, đội thi hành án bắt đầu tìm ven ở tay của Green và tiêm thuốc độc. 33 phút sau, Green qua đời tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville, bang Texas, Mỹ.

Tháng 9/2009, Green đâm tử vong người vợ Lovetta Armstead (32 tuổi) bằng hơn 20 nhát dao. Ông ta cũng dìm con gái riêng của vợ Jazzmen Montgomery (6 tuổi) tử vong tại nhà của họ ở Dallas, Texas. Green khi đó còn định giết 2 người con khác của Armstead, nhưng các cậu bé may mắn sống sót. Cảnh sát cho biết Green làm vậy sau khi người vợ đã ly thân tìm cách ly dị với ông ta.

Trong các kháng cáo trước đó, luật sư của Green cho rằng ông ta bị thiểu năng trí tuệ, có tiền sử rối loạn tâm thần suốt đời. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa phúc thẩm cấp dưới đã bác bỏ các kháng cáo.

Gary Green là tù nhân thứ 8 ở Mỹ bị xử tử trong năm nay.

Hồng Hạnh

Theo CBS News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-hinh-nguoi-dan-ong-my-dim-con-gai-6-tuoi-tu-vong-post1410006.html