Từ Hy Viên: Như một lưu hương
Có những tâm hồn và khí chất mãi đọng lại trong lòng người như một lưu hương. Từ Hy Viên là một lưu hương như thế.
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao nhưng nhân gian chỉ thường nhắc, nhớ đến một số chòm sao và vì sao. Trong cuộc sống giữa bao nhiêu con người số phận đa đoan, có những người gây được nỗi cảm, thương sâu nặng khi rời bỏ cõi đời. Đó là bởi tâm hồn và khí chất của họ đã đọng lại trong mọi người như một lưu hương trong lành. Từ Hy Viên là một lưu hương như thế.
Năm 16 tuổi, Từ Hy Viên cùng với em gái Từ Hy Đệ thành lập nhóm nhạc ASOS, chị được gọi là Đại S, em là Tiểu S. Đại S trong sáng mà kiên nghị, Tiểu S gợi cảm, cá tính. Trong 49 năm cuộc đời, gắn bó với đam mê diễn xuất từ độ tuổi trăng tròn, Đại S (Từ Hy Viên) đã thử sức qua nhiều dạng nhân vật, vai diễn thế nhưng ghim vào lòng công chúng, khán giả vẫn là hình ảnh cô gái Sam Thái nhỏ nhắn mà mạnh mẽ và đầy sức hút trong bộ phim Vườn sao băng. Đã hơn 10 năm cô ngừng diễn xuất nhưng trong ký ức của nhiều người, Đại S là một phần thanh xuân của họ và những bước chân trên đường đời của cô vẫn được dõi theo.
Thường các nghệ sĩ làng giải trí với lối sống bản năng gắn vô số cuộc tình ồn ào, những bê bối đời tư. Từ Hy Viên không nằm ngoài vòng xoáy đó. Thế nhưng dường như khán giả chưa bao giờ thực sự quay lưng với một ngôi sao mà ánh sáng toát ra từ chính con người cô, bản lĩnh, lòng tốt, sự chân thành đủ sức làm lu mờ hết các định kiến, điều tiếng.
Từ Hy Viên từng bất chấp yêu một diễn viên vô danh (Lam Chính Long) rồi chia tay khi phải lòng và chung sống với Châu Du Dân, bạn thân của Lam Chính Long. Quen biết và kết hôn chóng vánh với Uông Tiểu Phi, những tưởng trở thành cô dâu hào môn cuộc đời Đại S sẽ được yên ổn nhưng cô vẫn phải hứng chịu bất hạnh. Sống trong một gia đình có người cha bạo hành, chứng kiến cha mẹ tan vỡ, sớm phải gia nhập làng giải trí vốn nhiều áp lực để mưu sinh, hẳn Từ Hy Viên cần phải có ý chí hơn người. Thế nhưng hơn 10 năm làm vợ, làm mẹ với bao luẩn quẩn đã bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần có hạn.
Những lục đục cùng với cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực với Uông Tiểu Phi đã hé lộ một số góc khuất trong số phận của Từ Hy Viên. Đó là việc Đại S phải từ bỏ diễn xuất, từ bỏ thói quen ăn chay để sinh con và chăm sóc gia đình, là những lần thập tử nhất sinh, thuốc thang, giường bệnh, những bất hạnh trong một cuộc hôn nhân bạo hành, nhiều mệt mỏi đến mức phải buông tay. Tất cả những điều đó thừa sức quật ngã một con người ý chí đầy mình. Thế nhưng như đã từng, Từ Hy Viên đã đứng dậy một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn và gây ngạc nhiên lớn.
4 tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với đại gia họ Uông, Đại S tái hôn với DJ Koo, nghệ sĩ người Hàn Quốc - mối tình đầu của cô. Không lâu sau những xuýt xoa ngưỡng mộ tiếp tục là bao điều tiếng nghi hoặc rằng DJ Koo chỉ lợi dụng Đại S, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi về đâu. Và tiếp tục là những tranh chấp, đấu tố qua lại giữa Từ Hy Viên và chồng cũ. Đến khi Uông Tiểu Phi đã có vợ mới cùng với đứa con sắp chào đời, mối quan hệ của hai bên vẫn như một khối băng chưa thể tan.
Chuyến đi tới Nhật Bản những ngày đầu năm mới, suối nước nóng và sắc hoa anh đào cùng với những người thân có lẽ đã mang lại cho Từ Hy Viên những khoảnh khắc ấm áp, những nụ cười. Ra đi trong vòng tay chồng, các con, mẹ, em gái, dường như định mệnh đã an bài cho Đại S về với vườn sao băng theo một cách êm đềm. Đường xa vạn dặm, biết bao câu chuyện về cõi người, cõi đời nhưng có những tâm hồn và khí chất mãi đọng lại trong mọi người như một lưu hương. Từ Hy Viên là một lưu hương như thế.
Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí Hoa ngữ vào thập niên 1990. Năm 2001, cô nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong phim Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Sau đó, cô gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè... Cô qua đời tại Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 2/2/2025.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-hy-vien-nhu-mot-luu-huong-20250203175751523.htm