Tứ kết Champions League: 'Hùm xám' bị hạ tại Etihad

Rạng sáng 12-4, 2 cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết Champions League đã diễn ra với kết quả có lợi nghiêng về Man City và Inter, khi cả 2 đội bóng đều giành chiến thắng đậm trước đối thủ để đặt một chân vào vòng bán kết.

Khoảng cách lúc này đã là 3 bàn và Bayern Munich không có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ ở trận lượt về

Khoảng cách lúc này đã là 3 bàn và Bayern Munich không có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ ở trận lượt về

* Man City trả nợ thành công

Người hâm mộ Man City vẫn chưa thể quên được nỗi buồn mà HLV Tuchel đã gieo cho họ vào năm 2021, khi HLV người Đức dẫn dắt Chelsea đánh bại Man City trong trận chung kết khiến khao khát vô địch Champions League của đội chủ sân Etihad vẫn kéo dài thêm. Tuy nhiên, trong màn tái ngộ này, HLV Tuchel không còn dẫn dắt Chelsea và Man City của HLV Pep Guardiola cũng toàn diện hơn so với trước đó, khiến kết quả màn đối đầu đầy duyên nợ giữa 2 HLV đã thay đổi.

Với điểm tựa sân nhà Etihad, Man City thi đấu lấn lướt đội khách ngay từ những phút đầu tiên và có được bàn mở tỷ số ở phút 27 với siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Rodri.

Bị dẫn trước, Bayern Munich dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, nhưng những cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra đều lần lượt bị bỏ lỡ bởi Sane và Musiala. Trong khi hàng công thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm thì hàng phọng ngự của Bayern lại thi đấu lóng ngóng. Sau hàng loạt pha phòng ngự thiếu chắc chắn, Hùm xám đã phải trả giá khi Upamecano bị cướp bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Haaland kiến tạo đẹp mắt giúp Bernardo Silva nới rộng khoảng cách lên thành 2 bàn ở phút 70. Để rồi sau đó 6 phút, chính tiền đạo người Na Uy ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 giúp Man City đả bại đại diện nước Đức.

Chiến thắng đậm 3-0 không chỉ giúp thầy trò HLV Pep Guardiola trả được món nợ đã thua HLV người Đức Tuchel mà còn giúp họ thêm phần tự tin vào hành trình chinh phục chiếc cúp Champions League đã khao khát trong nhiều năm nay.

* Người Ý mở hội

Trước khi hành quân đến Bồ Đào Nha gặp Benfica tại vòng tứ kết Champions League, Inter Milan có chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn với Benfica, họ là một trong 3 đội cùng với Bayern Munich và Man City sở hữu chuỗi trận bất bại tại Champions League năm nay (tính đến trước vòng tứ kết). Tuy nhiên, đại diện Seria A đã chứng minh các số liệu thống kê và phong độ trước trận đấu không có nhiều ý nghĩa trong trận đấu này.

Vẫn với lối đá phòng ngự chắc, chờ cơ hội từ những đường phản công, đoàn quân của HLV Inzaghi đã thành công trong việc kìm hãm sự hưng phấn khi được chơi trên sân nhà của Benfica, khiến hiệp 1 kết thúc mà cả 2 đội không tạo được cơ hội ghi bàn nào.

Thế rồi, khi vừa bắt đầu hiệp 2, trong một tình huống thiếu tập trung của hàng thủ Benfica, Barella âm thầm xâm nhập vòng cấm để đánh đầu ghi bàn mở điểm cho đội khách.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Benfica dồn lên tấn công nhưng khi hàng công đang gặp bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Inter thì hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm. Phút 86, Joao Mario để bóng chạm tay trong vòng cấm và Lukaku đã không mắc sai lầm để giúp Inter giành chiến thắng trên sân khách với tỷ số 2-0.

Với kết quả này, Inter Milan đang có cơ hội rất lớn giành quyền vào bán kết Champions League sau 13 năm, kể từ khi họ vô địch giải đấu này vào mùa giải 2009-2010. Riêng với bóng đá Italy, chiến thắng của Inter là một niềm vui to lớn, bởi nếu Nerazzurri có thể ghi tên mình vào bán kết thì Serie A sẽ có một đại diện vào chung kết Champions League năm nay, đó là một bất ngờ đáng tự hào trong bối cảnh Serie A đang dần tụt hậu trong nhóm các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/tu-ket-champions-league-hum-xam-bi-ha-tai-etihad-3163226/