Tứ kết UEFA Champions League 2024-2025: Khách lấn lướt chủ nhà
Vào lúc 2h sáng 9-4, các cặp đấu tứ kết đầu tiên của UEFA Champions League 2024-2025 sẽ diễn ra giữa Arsenal - Real Madrid và Bayern Munich - Inter Milan. Đây đều là những cặp đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Real Madrid coi chừng Arsenal.
Đối đầu với “ông vua Cúp C1”
Ở cặp tứ kết đầu tiên, “Pháo thủ” thành London sẽ tiếp đón đội bóng mạnh nhất và có biệt danh là “ông vua Cúp C1” Real Madrid.
Với Arsenal, tình hình của đội chủ sân Emirates không quá lạc quan khi họ đang đứng trước cảnh tiếp tục có thêm mùa giải trắng tay khi đã bị loại khỏi tất cả các đấu trường cúp quốc nội mùa này. Còn tại Giải Ngoại hạng Anh, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta đã bị Liverpool bỏ xa tận 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, đồng nghĩa với cơ hội vô địch giải đấu này gần như không còn. Vì vậy, đấu trường UEFA Champions League gần như là hy vọng cuối cùng để Arsenal nghĩ về một danh hiệu. Mặc dù vậy, phải đối đầu với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở tứ kết trong bối cảnh không có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột Gabriel vì chấn thương và chất lượng hàng công yếu kém đến mức đáng báo động thì sẽ rất khó để các “Pháo thủ” tạo nên bất ngờ, dù được thi đấu trên sân nhà Emirates.
Bên phía đối diện, Real vẫn đang lầm lũi trong hành trình chinh phục những danh hiệu ở mùa giải năm nay. Đã giành được Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, thầy trò HLV Ancelotti còn nguyên cơ hội vô địch La Liga khi chỉ kém Barca 4 điểm, đã lọt và chung kết Copa del Rey và tứ kết Champions League sau một hành trình tương đối nhọc nhằn. Làm khách trước Arsenal thiếu vắng những cầu thủ quan trọng rõ ràng là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Real tạo lợi thế trước trận lượt về.
Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Real cũng có điểm yếu. Hàng thủ thiếu chắc chắn đã khiến Real trải qua 8 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới, thậm chí ở trận gần nhất với Valencia, sai lầm của trung vệ bất đắc dĩ Tchouameni, Camavinga đã lần lượt khiến Real thua trận và suýt bị Barca gia tăng khoảng cách thành 6 điểm tại La Liga. Vậy nên, Real mạnh nhưng Arsenal cũng có thể tạo nên bất ngờ nếu thầy trò HLV Arteta thật sự quyết tâm.
Đến hang bắt “Hùm xám”
Ở trận đấu cùng giờ sẽ là màn đại chiến giữa Bayern Munich và Inter Milan trên sân Allianz Arena.
Với đội chủ nhà, Bayern vừa có màn chạy đà suôn sẻ để chuẩn bị cho màn tiếp đón Inter bằng chiến thắng 3-1 trước Augsburg, chiến thắng giúp thầy trò HLV Kompany chạm một tay vào chiếc Đĩa bạc Bundesliga và sẵn sàng dành mọi tâm trí cho tứ kết UEFA Champions League. Nhưng để giành được 3 điểm trước Augsburg, “Hùm xám” đã phải trả một cái giá không rẻ khi tiền vệ trụ cột Musiala gặp chấn thương và chắc chắn sẽ vắng mặt trong cả trận lượt đi lẫn lượt về với Inter. Không chỉ Musiala, HLV Kompany cũng đang rất đau đầu vì các ca chấn thương khác khiến hàng thủ của họ tang hoang. Cụ thể, “Hùm xám” đã mất 4 hậu vệ: Alphonso Davies, Pavlovic, Upamecano, Ito và thủ thành Neuer. Sự thiếu hụt trầm trọng về nhân sự khiến Bayern không được đánh giá quá cao ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai so với đối thủ đến từ Italy.
Còn với Inter, nhà đương kim vô địch Serie A bước vào trận đấu cùng Bayern với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại Feyenoord với tổng tỷ số 4-1 tại vòng 1/8. Dưới sự chỉ đạo của HLV Simone Inzaghi, Inter đang chơi thứ bóng đá thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả. Hàng công với bộ đôi Marcus Thuram - Lautaro Martinez đang đạt phong độ đỉnh cao, trong khi Hakan Calhanoglu là “nhạc trưởng” ở khu trung tuyến. Điểm mạnh của Inter nằm ở hàng thủ chắc chắn với bộ 3: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi và Benjamin Pavard. Quan trọng hơn hết là việc Inter sẽ hành quân đến nước Đức với đội hình mạnh nhất mà không có ca chấn thương nào đáng lo ngại.
Do đó, dù Bayern được thi đấu trên sân nhà nhưng Inter mới được đánh giá cao hơn và thầy trò HLV Inzaghi được giới chuyên môn dự đoán sẽ kiếm được ít nhất một trận hòa để tạo lợi thế cho trận lượt về diễn ra vào tuần sau.