Từ những bước chân lo lắng đến nụ cười mỗi sớm mai

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Từng mang theo cảm giác lo lắng khi đến trường, Thanh Mai dần tìm thấy niềm vui trong những trò chơi học tập của cô Hà, lời chỉ bảo ân cần khi làm bài sai và những lần cùng bạn bè hết mình trong các hội thi. Từ một cô học trò còn e dè trước điều mới mẻ, Mai đã biết mạnh dạn sẻ chia, tự tin hơn và háo hức đón chờ mỗi ngày đến lớp.

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Trương Thanh Mai - Lớp 4B4, Trường Tiểu học Long Biên, phường Long Biên, TP. Hà Nội tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026". 

Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua hàng cây, em lại háo hức khoác chiếc cặp lên vai để đến trường. Với em, trường Tiểu học Long Biên không chỉ là nơi để học mà đây còn là ngôi nhà thứ hai đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương và những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ở đó, em có thầy cô luôn dịu dàng, bạn bè luôn vui vẻ bên nhau và mỗi ngày đến trường là một ngày em được lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc.

Mỗi ngày đến trường, ngoài giờ học trên lớp, chúng em còn được tham gia nhiều hoạt động thật thú vị và bổ ích. Những buổi sinh hoạt dưới cờ luôn để lại cho em nhiều bài học hay. Qua các chủ đề sinh hoạt, em được học về sự biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô giáo, về lòng yêu thương, về cách tạo nên những điều tốt đẹp từ hành động rất nhỏ. Ngoài ra, trường em còn tổ chức nhiều hội thi về học tập, thể thao, văn nghệ để chào mừng các ngày lễ lớn. Sự đông vui, náo nhiệt, tiếng reo hò, cổ vũ từ các hoạt động ngoại khóa ấy đã lưu lại trong em nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Dù kết quả các cuộc thi ấy như thế nào thì chúng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau đoàn kết, yêu thương và chia sẻ với nhau. Điều làm em cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi khi đến trường chính là tình yêu thương của thầy cô. Thầy cô không chỉ dạy em những bài học trong sách vở mà còn dạy em biết lễ phép với người lớn, biết yêu thương em nhỏ, biết nói lời xin lỗi khi làm sai và nói lời cảm ơn khi nhận được giúp đỡ.

Từ ngày em được bố mẹ chuyển về trường Tiểu học Long Biên, em đã thay đổi rất nhiều. Em biết chủ động chào các thầy cô giáo, biết lắng nghe bạn bè, mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ và không còn sợ những điều mới mẻ. Mỗi buổi sáng đến lớp, trường, em không còn bước đi với cảm giác lo lắng như trước. Thay vào đó là niềm vui khi được gặp cô, gặp bạn và bắt đầu một ngày học mới.

Ở lớp 4B4 em thích những giờ học vui. Cô Hà cho chúng em chơi trò chơi rất hay, thi đọc bài, thi trả lời, thi hỏi nhanh đáp nhanh. Cả lớp học tập rất hăng say, hứng thú. Có lúc em trả lời đúng được cô khen ngợi, khi em làm bài sai, được cô giáo ân cần chỉ bảo từng chút một.

Ngôi trường Tiểu học Long Biên như ngôi nhà thứ hai của em. Em sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để luôn xứng đáng là học sinh của Trường Tiểu học Long Biên. Em mong mỗi ngày đến trường là một ngày vui và hạnh phúc.

Ba bước dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026"

Bước 1: Thí sinh gửi bài lên diễn đàn để có cơ hội nhận Giải thưởng bài viết có nhiều lượt tương tác nhất: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241

Bước 2: Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải: https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc

Bước 3: Gửi bài thi (viết tay) về Ban Tổ chức để tiến hành chấm và trao giải (địa chỉ nhận bài dự thi: Tầng 5, số 12, ngõ 71, phố Láng Hạ, Hà Nội). Thời hạn nhận bài từ 1/8 đến 30/9/2026 (theo dấu bưu điện).

Trương Thanh Mai - Lớp 4B4 - Trường TH Long Biên, phường Long Biên, TP. Hà Nội

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/tu-nhung-buoc-chan-lo-lang-den-nu-cuoi-moi-som-mai-d10022.html