Từ những cung đường xa đến ngôi trường mơ ước ở vùng biên Đà Nẵng
Vượt hàng chục cây số, học sinh vùng biên Tây Giang (Đà Nẵng) háo hức đón năm học mới trong ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại.
Ngôi trường mới, những ước mơ mới
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hàng nghìn học sinh tại Đà Nẵng chính thức bước vào năm học 2026-2027. Trong ngày đặc biệt này, TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành 6 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê và Đắc Pring.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang), không khí khai giảng diễn ra rộn ràng. Đây là điểm cầu chính của TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Dự lễ tại điểm cầu Tây Giang có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Ngay từ sáng sớm, sân trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang đã rộn ràng tiếng nói cười. Những học sinh nhỏ tuổi trong bộ đồng phục mới, gương mặt háo hức, vui mừng khi được dự lễ khai giảng trong ngôi trường khang trang.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn học sinh lớp 1 vào trường trong Lễ khai giảng.
Với nhiều phụ huynh, đây cũng là một ngày đặc biệt. Để đưa con đến trường dự Lễ khai giảng, không ít gia đình phải thức dậy từ 4h sáng, chuẩn bị cơm nước rồi vượt quãng đường hàng chục cây số.
Chị Bling Thị Mé (xã Tây Giang) đưa con đến trường từ sáng sớm. Con chị năm nay vào lớp 1, trong khi một người con khác học lớp 4. Từ tối hôm trước, chị chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các con.
“Các cháu rất háo hức khi được học ở ngôi trường mới. Tôi cũng vui và yên tâm vì ở đây các con được học tập trong điều kiện đầy đủ, thầy cô quan tâm, chăm sóc”, chị Mé chia sẻ và cho hay, việc có trường nội trú ngay tại địa bàn không chỉ mang đến môi trường học tập tốt hơn cho học sinh mà còn giúp các gia đình giảm bớt nỗi lo đường sá xa xôi. Trẻ được ăn, ở và học tập tại trường, nhất là trong những ngày mưa bão, khi nguy cơ sạt lở, đi lại khó khăn luôn thường trực.

Niềm vui của phụ huynh khi con được học trong ngôi trường mới.
Cùng chung niềm vui, chị A Lăng Thị Cát (trú thôn Tr'Le) cho biết, gia đình dậy từ 4h sáng, chuẩn bị cơm nước rồi đi bộ gần 10km để đưa con đến trường dự khai giảng. Con chị Cát năm nay học lớp 4. Với chị, ngày con bước vào năm học mới trong một ngôi trường được đầu tư bài bản là niềm vui lớn của gia đình.
“Được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng trường mới, chúng tôi rất vui. Trước đây vào mùa mưa, đường sá vùng núi thường sạt lở, học sinh có khi phải nghỉ học. Nay các cháu được học, ở tại trường thì cha mẹ bớt lo lắng hơn”, chị Cát chia sẻ.

Chị A Lăng Thị Cát rất vui khi con của mình được học ở trường mới.
Điều chị mong muốn là nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng học sinh để các em có điều kiện học tập tốt hơn, từng bước thực hiện những ước mơ của mình.
Thầy cô tự hào, học trò thêm tự tin
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang được đầu tư tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng, gồm khối lớp học, khối bộ môn, hiệu bộ; khu nội trú học sinh tiểu học và THCS; khu nội trú giáo viên, nhân viên cùng các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt.
Đặc biệt, khối nội trú giáo viên, nhân viên 1 tầng được cải tạo từ trụ sở UBND xã Atiêng cũ, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại trường.
Sau lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trồng cây lưu niệm và tham quan các phòng học, phòng chức năng của nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành trường.
Đối với cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang, ngày khai giảng năm học mới cũng là dấu mốc đáng nhớ khi thầy và trò được làm việc, học tập trong một môi trường giáo dục mới.
Bà Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước đây địa hình Tây Giang rất khó khăn, học sinh ở các điểm trường nhỏ lẻ phải di chuyển quãng đường xa để đến lớp. Có những em ở cách trường tới 14km. Vì vậy, ngôi trường mới đã tạo điều kiện để học sinh từ nhiều điểm trường được tập trung về học tập, ăn ở nội trú trong một môi trường giáo dục hiện đại.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho cô trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.
Theo bà Tâm, trường hiện là nơi học tập của học sinh từ ba trường trước đây gồm Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học A Tiêng và Trường Tiểu học A Nông. “Đây là một ngôi trường có ý nghĩa nhân văn rất lớn đối với vùng biên. Các em được sống, được học tập, được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường giống như một gia đình. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, các em hạn chế được việc phải đi lại trên những cung đường có nguy cơ sạt lở”, bà Tâm bày tỏ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao đổi với cô trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.
Cùng với niềm vui của phụ huynh, đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của học sinh khi được học tập trong ngôi trường mới.
Cô Bling Thị Bênh, giáo viên môn Tiếng Anh cho biết, phần lớn học sinh của trường là người dân tộc. Đây là điều kiện thuận lợi để các em, nhất là những học sinh ở các thôn, bản xa, có thể yên tâm học tập, không còn phải vượt những cung đường xa xôi, tiềm ẩn nhiều khó khăn để đến lớp mỗi ngày.
Theo cô Bênh, để học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường đầy đủ, sự nỗ lực của nhà trường và giáo viên rất quan trọng. Trước đây, tại những khu vực đi lại khó khăn, nhất là các địa bàn có nguy cơ sạt lở, giáo viên cùng Ban Giám hiệu phải thường xuyên đến tận gia đình để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo địa phương trồng cây lưu niệm tại trường.
“Ban Giám hiệu nhà trường luôn cố gắng vận động các em đến trường, đến lớp. Với chủ trương của Đảng, Nhà nước, các em được ở nội trú, được hỗ trợ sách vở và có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn. Đây là sự động viên rất lớn đối với học sinh, phụ huynh và cả giáo viên”, cô Bênh nói.
