Từ sáng sớm 26 tháng Chạp, người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết

Khi trời Hà Nội còn bảng lảng sương mờ, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đã rực sáng đèn xe theo dòng về quê nghỉ Tết.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khoảng từ 5h30 - 6h sáng ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp âm lịch), khi trời Hà Nội còn bảng lảng sương mờ, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đã rực sáng đèn xe. Dòng phương tiện nối dài trên Vành đai 3, tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, quốc lộ 1A hướng về các tỉnh phía Nam… tạo nên bức tranh quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

 Vành đai 3 và tuyến đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đều ùn ứ ngay từ tờ mờ sáng. Ảnh: Hữu Tuấn.

Vành đai 3 và tuyến đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đều ùn ứ ngay từ tờ mờ sáng. Ảnh: Hữu Tuấn.

Dù chưa đến giờ cao điểm ban ngày, nhiều đoạn đã di chuyển chậm, đặc biệt tại khu vực đầu các tuyến nút giao thông lớn. Trên yên xe máy, phía sau cốp ô tô là những thùng quà Tết, cành đào nhỏ, túi hành lý cồng kềnh... gói ghém cả một năm làm việc nơi phố thị để trở về sum họp gia đình.

Tại khu vực đầu cao tốc Pháp Vân, chị Vũ Thị Thúy (quê Thanh Hóa), công nhân xây dựng cho biết, đã tranh thủ rời phòng trọ từ 3h30' sáng nay.

“Cả năm mới có dịp về quê dài ngày. Đi sớm một chút cho đỡ tắc, chứ tầm 7–8h là chắc chắn kẹt cứng. Về đến nhà sớm còn phụ bố mẹ dọn dẹp, gói bánh chưng”

“Mấy hôm nay cơ quan nghỉ là ai cũng rục rịch về quê. Trẻ con háo hức lắm, cứ hỏi bao giờ được về với ông bà. Dù có vất vả chút nhưng cảm giác về nhà ngày Tết rất đặc biệt", anh Lê Minh Đức, nhân viên văn phòng cùng vợ và hai con nhỏ chất đầy hành lý sau xe, chia sẻ trong lúc chờ nhích từng mét trên tuyến đường Nguyễn Xiển.

 Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển ra các cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Hữu Tuấn.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển ra các cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Hữu Tuấn.

Ở các bến xe như Giáp Bát và Mỹ Đình, từ rạng sáng đã đông kín hành khách. Nhiều người kéo vali, xách quà, tay dắt theo con nhỏ, tranh thủ lên những chuyến xe sớm nhất trong ngày.

Anh Nguyễn Huy Văn (Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, do không đặt được vé qua điện thoại của nhà xe nên anh buộc phải tìm ra bến xe để trực tiếp mua vé. Tuy nhiên, tất cả các chuyến về Sầm Sơn trong hôm nay và đến ngày 29 Tết đều được báo hết.

"Tôi đang liên hệ với người thân để gửi nhờ vali và một số đồ phục vụ Tết. Tôi xác định phải chở vợ con về bằng xe máy", anh Nguyễn Huy Văn chia sẻ.

Trước áp lực giao thông tăng đột biến, lực lượng CSGT Hà Nội đã túc trực tại các nút giao trọng điểm từ rạng sáng, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, hạn chế xung đột dòng xe.

 Trong màn sương mờ sáng sớm, dòng xe sáng đèn tấp nập về quê. Ảnh: Hữu Tuấn.

Trong màn sương mờ sáng sớm, dòng xe sáng đèn tấp nập về quê. Ảnh: Hữu Tuấn.

Mỗi dịp Tết, Hà Nội và các thành phố lớn lại chứng kiến một cuộc “di cư ngược” quy mô lớn. Những khu trọ công nhân, ký túc xá sinh viên dần thưa vắng, nhiều tuyến phố nội đô trở nên yên ắng hơn thường ngày.

Với người Việt, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là dịp đoàn tụ thiêng liêng. Vì thế, dù đường xa, dù phải khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, hàng vạn người vẫn lựa chọn lên đường sớm, mang theo mong muốn duy nhất là kịp trở về bên mâm cơm tất niên, bên gia đình trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tu-sang-som-26-thang-chap-nguoi-dan-un-un-roi-ha-noi-ve-que-don-tet-post1605140.html