Tự tay làm nước hoa, chocolate cho bạn gái

Không chọn hoa hay món quà đắt tiền, nhiều chàng trai trổ tài nấu nướng, tự làm quà tặng để tạo bất ngờ cho những người phụ nữ quan trọng của mình trong ngày 8/3.

Tranh thủ tan sở sớm, Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ quận 3) đến workshop trên đường 3 Tháng 2 (quận 10) làm dâu tây phủ chocolate tặng bạn gái nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Chia sẻ với Zing, Hiếu cho biết anh đã lên ý tưởng quà cáp cho dịp này từ sớm.

 Trung Hiếu tỉ mỉ làm từng chi tiết để tạo nên món quà hoàn hảo cho bạn gái.

Trung Hiếu tỉ mỉ làm từng chi tiết để tạo nên món quà hoàn hảo cho bạn gái.

“Hơn một năm bên nhau, tôi thường tặng quần áo, mỹ phẩm cho người yêu vào các dịp đặc biệt. 8/3 này, tôi muốn đổi mới nên quyết định đăng ký một buổi học làm quà handmade. Hộp quà hôm nay có cả dâu, chocolate cùng hoa tươi, rất hợp với sở thích của cô ấy.

Thú thật, tôi hơi lo lắng vì bản thân vụng về, lại ít khi vào bếp. Chưa biết thành phẩm sẽ ra sao nhưng tôi sẽ cố gắng để làm vui lòng nửa kia”, Trung Hiếu vui vẻ nói.

Theo ghi nhận của Zing trong dịp 8/3 năm nay, thay vì tặng quần áo hay mỹ phẩm, nhiều chàng trai chủ động tham gia các workshop làm quà handmade, tự học nấu ăn để tạo bất ngờ cho những người phụ nữ thân yêu.

Đặt tấm lòng vào món quà

Sau gần 2 giờ đồng hồ, Hiếu cũng hoàn thành phần quà của riêng mình. Theo anh, công đoạn vất vả nhất là cắm các chi tiết trang trí lên bề mặt chocolate.

“Tôi tự chọn từng cành hoa, cố gắng cắt tỉa và sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất có thể. Khi làm xong mọi thứ, tôi khá bất ngờ vì thành phẩm đẹp hơn hình dung ban đầu.

Chắc tôi sẽ sẽ sang tặng bạn gái ngay vì các nguyên liệu đều là đồ tươi, không để được lâu. Hy vọng cô ấy sẽ bất ngờ và cảm nhận được tình yêu tôi gửi gắm qua món quà này”, Hiếu nói thêm.

Trước giờ lên máy bay về lại Đà Nẵng, Phước Quang (26 tuổi) tham dự một workshop về nước hoa ở NOTE - The Scent Lab (TP Thủ Đức) để tự tay làm quà tặng cho bạn gái.

Tỉ mỉ chọn từng mùi hương để phối với nhau, Quang chobiết đây là lần đầu anh chuẩn bị quà handmade nên còn hơi lúng túng.

“Không ngờ để điều chế một lọ nước hoa cần nhiều bước và nguyên liệu như vậy. Lo mùi này không hợp với người yêu nên tôi chọn khá kỹ, nhờ thầy tư vấn thêm. Trước đây, tôi chưa từng làm những món đồ DIY nên nhân dịp này cũng muốn thử”, anh Quang chia sẻ.

Lần đầu tự làm nước hoa cho người yêu nên anh Quang khá bỡ ngỡ.

Lần đầu tự làm nước hoa cho người yêu nên anh Quang khá bỡ ngỡ.

Mất khoảng một tiếng mày mò, anh cũng làm xong phần quà của mình. Ngắm nghía lại thành phẩm, anh Quang nói sẽ dán nhãn cho chai nước hoa này theo tên của “nửa kia”.

“Tên của người yêu tôi là một loài hoa. Vì thế, lúc chọn thành phần tôi cũng chú ý lựa mùi thiên nhiên, ngọt ngào như chanh, cam, hoa lá, trái cây. Tiêu chí của tôi khi chọn quà là phải có câu chuyện ý nghĩa và thân thiện với môi trường”, anh nói thêm.

Ngoài tự làm quà, chàng trai dự định mua thêm hoa hồng kèm lời chúc ngọt ngào để tạo bất ngờ và niềm vui cho bạn gái.

Tự tay nấu món ngon cho mẹ

Dịp 8/3 năm nào, Tiến Dũng (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng xuống bếp, tự chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho mẹ. Tuy nhiên, do em gái vừa bị nhiễm Covid-19, năm nay Dũng chỉ định nấu những món đơn giản.

“Thay vì nấu gà hầm bắp như những lần trước, đợt này tôi tính đổi thành món bò nhúng giấm. Mẹ tôi thích nhìn thấy con trai vào bếp nên vào những dịp đặc biệt hay cuối tuần rảnh rỗi là tôi sẽ trổ tài nấu nướng”, anh Dũng chia sẻ.

Theo Dũng, 8/3 hay 20/10 là dịp để nam giới thể hiện tình cảm với những người phụ nữ thân yêu qua những lời chúc, món quà chân thành, ý nghĩa.

“Mẹ tôi không thích hoa nên tôi thường chọn quà theo sở thích của bà. Không nhất thiết phải lựa món gì đó to lớn, quan trọng là bày tỏ được tình cảm dành cho mẹ”, anh nói.

Tương tự gia đình Dũng, kế hoạch mời mẹ đi ăn buffet nhân dịp 8/3 của Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ quận 8) cũng “phá sản” khi cả nhà anh đều trở thành F0. Để tạo niềm vui và động lực cho mẹ, Nhân bí mật chuẩn bị nguyên liệu, tự tay nấu bữa tối ấm cúng tại gia.

Nhiều chàng trai trổ tài nấu nướng, làm món ngon cho mẹ nhân dịp 8/3. Ảnh: NVCC.

Nhiều chàng trai trổ tài nấu nướng, làm món ngon cho mẹ nhân dịp 8/3. Ảnh: NVCC.

“Tôi chỉ biết chiên trứng, nấu mì gói nên đây có thể xem là một thử thách lớn. Thật ra, tôi đã cân nhắc thêm nhiều phương án như mua quần áo, đặt nước hoa vì sợ nấu hỏng nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch.

Bình thường chỉ có mẹ vào bếp, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi thưởng thức những món ăn tôi tự làm”, anh nói.

Không thể ra ngoài, Trọng Nhân đành nhờ người quen lên thực đơn và gửi nguyên liệu đến tận nhà.

Trong quá trình thực hiện bữa ăn, anh phải gọi video với bạn để được hướng dẫn từng bước. Mâm cơm gồm rau luộc, thịt kho và canh cà chua của Trọng Nhân mất gần 3 giờ đồng hồ để hoàn thành.

Lúc nhìn thấy bữa tối do con trai chuẩn bị, mẹ của Nhân rất xúc động.

“Tôi biết các món chưa thực sự vừa miệng nhưng mẹ liên tục khen ngon và ăn nhiều cơm hơn mọi khi.

Đúng là phải tự tay nấu nướng, tôi mới cảm nhận hết sự vất vả của mẹ. Tôi định tranh thủ thêm đợt nghỉ phép này cùng mẹ vào bếp để cả 2 có nhiều thời gian bên nhau hơn”, Trọng Nhân bộc bạch.

Phương Thảo - Hồng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-tay-lam-nuoc-hoa-chocolate-cho-ban-gai-post1301091.html