Từ thao trường Việt Nam đến thảo nguyên Mông Cổ

Trước thềm lễ hội Naadam và Ngày Ngựa Thế giới 2026 diễn ra tại Mông Cổ từ 11 đến 13/7, một hoạt động ngoại giao ý nghĩa đã diễn ra giữa hai quốc gia, đó là việc Bộ Công an Việt Nam tặng 20 chú ngựa đã được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, tinh nhuệ cho phía Mông Cổ.

Trong số hàng trăm chiến mã tinh nhuệ thuộc Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, hầu hết đều có nguồn gốc từ vùng thảo nguyên Mông Cổ. Sau 6 năm huấn luyện, thuần hóa công phu bởi các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ, những chú ngựa hoang dã ngày nào giờ đây đã tinh thông các kỹ năng chiến đấu và sẵn sàng gánh vác các nhiệm vụ quan trọng bảo vệ ANTT của đất nước. Minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt và sự trân trọng giữa hai quốc gia, đất nước Việt Nam đã trang trọng trao tặng 20 chiến mã dũng mãnh - những "sản phẩm" của quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tại Việt Nam - để gửi tặng cho nước bạn Mông Cổ.

Ngựa luôn là biểu tượng tinh thần cao quý trong văn hóa Mông Cổ và là món quà ngoại giao tối thượng với các nước bạn. 20 chiến mã dũng mãnh - món quà đặc biệt từ đất nước Việt Nam đã đến nước bạn đúng dịp lễ hội Naadam và Ngày Ngựa Thế giới 2026 là một niềm tự hào vô cùng đặc biệt. Lễ đón nhận trang trọng của người dân Mông Cổ dành cho những chiến mã này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa tôn vinh loài vật của họ, mà còn khẳng định sự trân trọng sâu sắc đối với tình cảm của Việt Nam.

Hãy cùng nhìn lại hành trình đầy kiêu hãnh ngày 5/7 vừa qua của những chiến mã được đất nước Việt Nam trang trọng trao tặng cho nước bạn Mông Cổ.

17h ngày 5/7, máy bay vận chuyển chuyên dụng chở những chiến mã rời sân bay Nội Bài. Chuyến bay do Công ty TNHH Ondur Zotol Logistics phía Mông Cổ và Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Golden Sun phía Việt Nam tổ chức với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ thú y đi cùng để chăm sóc đàn ngựa suốt 5 giờ bay. ROX Group và Ngân hàng MSB là đơn vị tài trợ vận chuyển cho chuyến bay này.

17h ngày 5/7, máy bay vận chuyển chuyên dụng chở những chiến mã rời sân bay Nội Bài. Chuyến bay do Công ty TNHH Ondur Zotol Logistics phía Mông Cổ và Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Golden Sun phía Việt Nam tổ chức với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ thú y đi cùng để chăm sóc đàn ngựa suốt 5 giờ bay. ROX Group và Ngân hàng MSB là đơn vị tài trợ vận chuyển cho chuyến bay này.

22h ngày 5/7, tại sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Mông Cổ), 20 chiến mã đã về tới quê hương sau 6 năm đồng hành cùng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Việt Nam. Tham dự buổi trao tặng đại diện Việt Nam có lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ; Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh; đại diện Mông Cổ có chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp, Tổng cục trưởng thi hành án (DGCE) và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ nội vụ, tư pháp Mông Cổ; Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao, Y tế, Hải quan...

22h ngày 5/7, tại sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Mông Cổ), 20 chiến mã đã về tới quê hương sau 6 năm đồng hành cùng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Việt Nam. Tham dự buổi trao tặng đại diện Việt Nam có lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ; Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh; đại diện Mông Cổ có chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp, Tổng cục trưởng thi hành án (DGCE) và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ nội vụ, tư pháp Mông Cổ; Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao, Y tế, Hải quan...

Nước bạn tổ chức lễ đón trọng thị thể hiện niềm tự hào và tri ân. Theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ, những nghi thức trang trọng được thực hiện như lời cảm ơn dành cho những chiến mã đã hoàn thành một hành trình đặc biệt.

Nước bạn tổ chức lễ đón trọng thị thể hiện niềm tự hào và tri ân. Theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ, những nghi thức trang trọng được thực hiện như lời cảm ơn dành cho những chiến mã đã hoàn thành một hành trình đặc biệt.

Trong ánh đèn đêm ở sân bay, những chiến mã được thực hiện các nghi thức tưới sữa và xông trầm theo phong tục truyền thống, qua đó gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe và may mắn trước khi bước vào hành trình mới. Trên cổ mỗi chú ngựa được thắt dải khăn màu xanh – một nghi thức theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ dùng trong các dịp trọng đại, biểu tượng cho sự biết ơn và tôn kính.

Trong ánh đèn đêm ở sân bay, những chiến mã được thực hiện các nghi thức tưới sữa và xông trầm theo phong tục truyền thống, qua đó gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe và may mắn trước khi bước vào hành trình mới. Trên cổ mỗi chú ngựa được thắt dải khăn màu xanh – một nghi thức theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ dùng trong các dịp trọng đại, biểu tượng cho sự biết ơn và tôn kính.

Được biết, đây là lần đầu tiên Mông Cổ tổ chức đón tiếp long trọng những chú ngựa được một quốc gia khác trao tặng theo nghi thức truyền thống cao nhất. Việc Việt Nam trao tặng lại cho họ những chú ngựa thân yêu này thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự trân trọng, quý giá dành cho tình hữu nghị, hợp tác, mối quan hệ hiểu biết, bền chặt giữa hai đất nước.

Được biết, đây là lần đầu tiên Mông Cổ tổ chức đón tiếp long trọng những chú ngựa được một quốc gia khác trao tặng theo nghi thức truyền thống cao nhất. Việc Việt Nam trao tặng lại cho họ những chú ngựa thân yêu này thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự trân trọng, quý giá dành cho tình hữu nghị, hợp tác, mối quan hệ hiểu biết, bền chặt giữa hai đất nước.

6 năm trước, Đoàn CSCĐ Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đón đàn ngựa là món quà tặng ngoại giao từ Mông Cổ. Những chú ngựa được đưa về từ vùng đất Mông Cổ xa xôi, nơi núi non chập trùng, khí hậu lạnh giá và những đồng cỏ bạt ngàn là ngôi nhà tự nhiên của chúng. Nhưng khi đặt chân tới Việt Nam, những chiến mã này phải đối mặt với thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn thức ăn hoàn toàn khác biệt.

Việc thuần hóa chiến mã không chỉ là huấn luyện để chúng thực hiện tốt các động tác, nhiệm vụ mà trước hết là phải giúp chúng thích nghi vượt qua sự xa lạ của vùng đất mới để ổn định cả thể chất lẫn tinh thần.

Để một chiến mã từ hoang dã trở thành đồng đội trung thành, các chiến sĩ phải dành rất nhiều thời gian và công sức. Từng ngày, từng giờ, họ kiên nhẫn chăm sóc, tập luyện và trò chuyện với ngựa để xây dựng lòng tin.

Để một chiến mã từ hoang dã trở thành đồng đội trung thành, các chiến sĩ phải dành rất nhiều thời gian và công sức. Từng ngày, từng giờ, họ kiên nhẫn chăm sóc, tập luyện và trò chuyện với ngựa để xây dựng lòng tin.

Mỗi con ngựa trưởng thành nặng trên dưới 400kg, chúng có thể tiêu thụ 35-40kg thức ăn mỗi ngày. Thực đơn của đàn ngựa được xây dựng khoa học kết hợp hài hòa giữa cỏ tươi, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp và các loại thức ăn bổ sung như tinh bột, củ quả, nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối và toàn diện.

Vào những ngày tiết trời dễ chịu, chúng được đưa ra bãi để tự do chăn thả, hít thở không khí trong lành.

Vào những ngày tiết trời dễ chịu, chúng được đưa ra bãi để tự do chăn thả, hít thở không khí trong lành.

3 tuổi trở lên là ngựa được tiến hành giám định. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ đưa vào huấn luyện, nhân giống. Chỉ sau 5 năm, đàn ngựa Mông Cổ đã sinh sản được trên 50 ngựa con và được nuôi dưỡng thành công, nâng tổng đàn lên hơn 150 con.

Sau khi đã thuần hóa, ngựa được huấn luyện từ những kỹ năng cơ bản như đứng, đi, chạy, quay đầu, nằm, ngồi, nghe hiệu lệnh; làm quen với tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe, tiếng súng nổ, khói lửa, đám đông, cờ phướn, tiếng hò reo... Cao hơn nữa là luyện tập vượt chướng ngại vật, bậc thang, hào quân sự, bãi lầy, địa hình dốc và nhiều tình huống giả định khác.

Sau khi đã thuần hóa, ngựa được huấn luyện từ những kỹ năng cơ bản như đứng, đi, chạy, quay đầu, nằm, ngồi, nghe hiệu lệnh; làm quen với tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe, tiếng súng nổ, khói lửa, đám đông, cờ phướn, tiếng hò reo... Cao hơn nữa là luyện tập vượt chướng ngại vật, bậc thang, hào quân sự, bãi lầy, địa hình dốc và nhiều tình huống giả định khác.

Chính nhờ sự chăm sóc, tập luyện gian khổ và cả những tình cảm gắn bó ấy mà từ thảo nguyên xa xôi, chiến mã Mông Cổ đã trở thành niềm tự hào của lực lượng kỵ binh Việt Nam đồng hành cùng các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chỉ khi chiến sĩ và chiến mã hòa làm một cùng cảm nhận được nhịp điệu của nhau và phối hợp ăn ý, họ mới sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm và sự đồng điệu tuyệt đối giữa con người và loài vật cao quý này.

Rời xa Việt Nam để trở về quê hương, những chiến mã Mông Cổ đã khép lại một hành trình ý nghĩa, khẳng định sức bền, khả năng thích nghi và những phẩm chất nổi bật của giống ngựa Mông Cổ. Với việc đồng hành cùng đoàn ngựa trong chuyến trở về và chuyển giao cho thế hệ chiến mã kế tiếp, ROX Group và ngân hàng MSB mong muốn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.

PV

Nguồn CAND: https://cand.vn/tu-thao-truong-viet-nam-den-thao-nguyen-mong-co-post816858.html