Từ 'thế trận lòng dân' đến sức mạnh giữ bình yên biên giới An Giang
Ở khu vực biên giới, biển đảo tỉnh An Giang, những chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; các vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời; hay kết quả nổi bật trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) không chỉ đến từ nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, mà còn bắt nguồn từ sự đồng hành, tin tưởng của nhân dân. Trên nền tảng đó, 'thế trận lòng dân' tiếp tục được củng cố vững chắc, trở thành điểm tựa quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Những ngày cuối tháng 10-2025, trên địa bàn các xã biên giới tỉnh An Giang, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều diện tích hoa màu đứng trước nguy cơ mất trắng. Trước tình hình khẩn cấp, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện xuống đồng cùng dân gặt hái, thu dọn nông sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chỉ trong ba ngày, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và đoàn thanh niên hỗ trợ người dân xã Vĩnh Điều thu hoạch khoai mì, rau màu giữa biển nước mênh mông. Dù nước tiếp tục dâng cao, toàn bộ cánh đồng đã bị ngập sâu, thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng, nhưng những gì có thể cứu vãn đã được giữ lại bằng mồ hôi và tinh thần “vì dân phục vụ” của người lính biên phòng.

Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng chung tay xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.
Cùng thời điểm đó, tại xã Vĩnh Gia, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia huy động 15 cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt giúp hộ ông Hứa Văn Kiệt gia cố bờ bao, đắp đê chống ngập cho vườn cây ăn trái rộng khoảng 3.000m². Trong mưa gió, từng bao cát, từng xẻng đất được chuyền tay nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đê tạm thời được hoàn thiện, giữ lại cả vườn cây trước nguy cơ bị nhấn chìm. Ông Kiệt xúc động nói: “Nước lên nhanh quá, tôi rất lo. May có các anh Bộ đội Biên phòng đến giúp kịp thời, nếu không vườn cây coi như mất hết. Gia đình tôi thật sự biết ơn”.
Những hình ảnh như vậy không còn là chuyện hiếm nơi biên giới An Giang. Bộ đội Biên phòng không chỉ xuất hiện trong các cuộc tuần tra, đấu tranh với tội phạm, mà còn có mặt ở những nơi khó khăn nhất của đời sống dân sinh khi lũ về, khi bão đến, khi người dân cần giúp đỡ. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước thiên tai, điều quan trọng hơn cả là sự gắn bó từ cơ sở. Toàn lực lượng duy trì 645 đảng viên phụ trách hơn 2.900 hộ dân khu vực biên giới, đồng thời phân công 235 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp, khu phố. Nhờ đó, mọi biến động về đời sống, tâm tư của người dân đều được nắm bắt kịp thời, tạo nên một mạng lưới “tai mắt nhân dân” vững chắc nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn phối hợp người dân trục vớt phương tiện KG 4007 TS bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển Lại Sơn, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, ngày 17-8-2025.
Công tác an sinh xã hội cũng được triển khai thường xuyên, lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu” đã và đang nâng đỡ 150 học sinh với tổng kinh phí hơn 533 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ thêm 179 học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” với gần 269 triệu đồng. Hàng nghìn suất quà, xe đạp, học bổng được trao đi, góp phần giữ chân học sinh nghèo ở lại trường, mở ra tương lai mới cho trẻ em vùng biên. Trong các chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đã phối hợp trao gần 4.000 phần quà trị giá khoảng 2 tỷ đồng; xây dựng 13 căn nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”; tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Tổng kinh phí các hoạt động an sinh xã hội lên tới hơn 4,4 tỷ đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến từng thôn xóm biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương xã Vĩnh Xương tặng xe đạp cho các em học sinh trong chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026.
Những việc làm ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn bồi đắp niềm tin của nhân dân vào lực lượng biên phòng, vào cấp ủy, chính quyền và sự gắn kết quân-dân nơi tuyến đầu. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh: "Công tác dân vận không thể đo bằng số lượng mô hình hay phong trào, mà phải bắt đầu từ sự gần dân, hiểu dân và trách nhiệm thực chất. Khi người dân tin bộ đội, đó chính là nền tảng quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh với tội phạm, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn".
Chính từ niềm tin ấy, người dân đã tin tưởng và trở thành tai, mắt cùng với Bộ đội Biên phòng đấu tranh chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, tham gia cứu hộ cứu nạn. Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 5-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đấu tranh, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và khai thác IUU; thu giữ khối lượng lớn tang vật, trong đó có vàng, tiền mặt, thuốc lá ngoại, dầu DO và ma túy. Nhiều chuyên án lớn được phá thành công, nổi bật là vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Châu vận chuyển trái phép hơn 7,2 tỷ đồng qua khu vực biên giới xã Khánh Bình ngày 22-11-2025. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có giá trị tang vật lớn, thể hiện sự chủ động, sắc bén của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới Tây Nam. Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba...

Cán bộ Đồn Biên phòng Tây Yên, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát tờ rơi, tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.
Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh: "Không khó để nhận ra một điểm chung phía sau nhiều vụ án, chuyên án, những cuộc cứu hộ, cứu nạn thời gian qua, đó là dấu ấn của nhân dân và sức mạnh của “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, người dân đã cung cấp hơn 259 nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) và hơn 120 lượt thông tin hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi người dân sẵn sàng cung cấp nguồn tin, hỗ trợ phương tiện, phối hợp cứu nạn, tham gia đấu tranh với tội phạm và đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong chống khai thác IUU, thì “thế trận lòng dân” không còn là khái niệm mang tính khẩu hiệu, mà đã trở thành sức mạnh thực sự để giữ gìn bình yên biên giới, biển đảo”.
Từ sự gần dân, sát dân và những việc làm bền bỉ suốt nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xây dựng được niềm tin vững chắc trong nhân dân nơi biên giới, biển đảo. Chính niềm tin ấy đã tạo nên “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh, trở thành điểm tựa quan trọng để lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, bảo vệ bình yên biên giới, biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.











