Từ trượt THPT công lập đến nam sinh trường nghề đạt 28,25 điểm

Theo học hệ 9+ tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Đỗ Hữu Phước giành 28,25 điểm tổ hợp C00.

Đỗ Hữu Phước cùng mẹ. Ảnh Đức Duy.

Đỗ Hữu Phước cùng mẹ. Ảnh Đức Duy.

Điểm số vượt kỳ vọng

Chiếc bàn học kê sát cửa sổ, bên cạnh là chiếc quạt cũ kêu đều đều đêm nào cũng sáng đèn đến khuya. Đó là nơi cậu học sinh Đỗ Hữu Phước, lớp 12D4, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, âm thầm ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Với số điểm 28,25 khối C00 (Ngữ văn 8,5; Lịch sử 9,75; Địa lí 10), đó là kết quả xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực của Hữu Phước.

Khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, Phước không dám tra điểm vì sợ quá thấp. Nam sinh chia sẻ: “Khi biết mình đạt 28,25 điểm, em đã rất bất ngờ vì vậy em gửi số báo danh để nhờ bạn mình tra lại một lần nữa. Ban đầu em chỉ kỳ vọng sẽ đạt được khoảng 27 điểm”.

Ba năm trước, sau khi trượt nguyện vọng vào trường công lập, Phước lựa chọn học nghề như một phương án an toàn. Qua các bài giới thiệu, em đăng ký ngành Sửa chữa máy tính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ. Tuy nhiên, càng học, Phước càng nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với lĩnh vực kỹ thuật và quyết định tìm một hướng đi khác.

Nam sinh đã lựa chọn chuyển sang khối C00 – tổ hợp thiên về các môn khoa học xã hội, khác hoàn toàn với định hướng kỹ thuật trước đó. Quyết định “rẽ ngang” tại thời điểm em không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Dù vậy, Hữu Phước vẫn kiên trì tự xây dựng lộ trình ôn tập tại nhà, không theo bất kỳ lớp học thêm nào.

“Điểm thi thử của em chỉ dao động ở mức 7–8 điểm. Trong khi đó, bạn bè cùng khối có điểm số rất cao khiến em nhiều lần cảm thấy áp lực. Nhưng em vẫn kiên trì luyện đề, chấm chữa rồi tự rút kinh nghiệm”, nam sinh chia sẻ.

Áp lực là vậy, nhưng Hữu Phước không cho phép bản thân chùn bước. Có những đêm em thức đến 1–2 giờ sáng để hoàn thành một đề văn dù hôm sau vẫn phải đến lớp học. Theo Hữu Phước, yếu tố tự học đóng vai trò quyết định trong hành trình chinh phục kỳ thi.

“Em không bỏ việc học trên lớp nhưng sau giờ học, em luôn tự dành thêm thời gian ôn thi. Có hôm mệt rã người, em vẫn tự nhủ phải cố gắng vì đây là lựa chọn của mình, em không thể quay đầu được nữa”, Phước kể.

Với môn Ngữ văn, Phước cho biết đề thi năm nay mang tính phân hóa cao. Theo em, người học cần linh hoạt trước những chuyển biến của xã hội để thích ứng với các vấn đề được đưa ra.

“Em cố gắng đưa cảm xúc chân thật vào bài viết, đồng thời tiếp cận vấn đề theo góc nhìn mới mẻ, sát với những câu chuyện thời sự hiện nay”, Phước chia sẻ. Khi đối diện với đề thi, em từng cảm thấy choáng ngợp nhưng vẫn tự nhủ phải quyết tâm hoàn thành thật tốt để đạt được số điểm như kỳ vọng.

Cùng với Ngữ văn, việc chủ động đọc thêm sách báo, tin tức xã hội đã giúp em bứt phá về điểm số ở môn Địa lí. Nam sinh chia sẻ, phương pháp của em chủ yếu là luyện đề, kết hợp xem livestream chữa bài của các thầy cô để nắm bí quyết làm bài. Với cách học đó Phước đã đạt 10 điểm môn Địa lí, một kết quả khiến em thực sự tự hào.

 Đỗ Hữu Phước (hàng thứ nhất thứ 9) nhận vinh danh của nhà trường. Ảnh Đức Duy.

Đỗ Hữu Phước (hàng thứ nhất thứ 9) nhận vinh danh của nhà trường. Ảnh Đức Duy.

Thay đổi giấc mơ ở tuổi 17

Với tổng điểm 28,25 khối C00, Phước đặt nguyện vọng vào ngành Báo chí, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) – một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

“Em vẫn lo vì điểm chuẩn ngành này những năm gần đây rất cao. Nhưng dù kết quả ra sao, em vẫn tự hào vì mình đã nỗ lực hết sức”, Phước bày tỏ và nói thêm, kết quả thi hôm nay của em, em xin cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong quá trình ôn thi đặc biệt là giai đoạn nước rút. Khi biết em thay đổi hướng đi, thầy cô đã ủng hộ giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa để dạy, cố vấn em làm bài cũng như dạy em các phương pháp ôn hiệu quả.

Phước sinh ra trong một gia đình thuộc diện khó khăn và có bốn chị em. Mẹ em – bà Nguyễn Thị Lan nay đã ngoài 60 tuổi, chủ yếu làm ruộng và quán xuyến việc nhà để lo cho các con ăn học.

“Kinh tế gia đình không dư dả nên nhiều lúc thấy mẹ vất vả, em cũng nghĩ đến chuyện đi làm luôn. Nhưng mẹ vẫn động viên em tiếp tục đi học nếu còn đam mê”, bà Lan tâm sự.

Dù không thể hỗ trợ con về mặt học tập, nhưng sự động viên tinh thần luôn là điều bà cố gắng dành cho con suốt những năm học nghề.

“Tôi không biết nhiều để hướng dẫn bài vở, chỉ có thể động viên con cố gắng học hành cho tốt. Có hôm thấy con học đến khuya, tôi khuyên nên nghỉ sớm nhưng Phước chỉ nói “mẹ ngủ trước đi” rồi lại tiếp tục cặm cụi làm đề”, bà Lan kể.

Chứng kiến con trai miệt mài học tập từng đêm, bà Lan hiểu rõ con mình đang nỗ lực vì một tương lai khác. Dù cuộc sống vẫn còn bộn bề lo toan, người mẹ ngoài 60 tuổi ấy vẫn tự nhủ phải cố gắng gồng gánh thêm một chút, chỉ mong con có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.

“Gia đình tôi chủ yếu làm nông. Giờ đã có tuổi nên kiếm thêm thu nhập cũng không dễ dàng. Nhưng thấy con học hành chăm chỉ, đạt được kết quả như vậy, dù có vất vả thêm chút tôi thấy đều xứng đáng”, người mẹ nghẹn ngào.

Chính sự thấu hiểu và hy sinh của mẹ, Phước càng nỗ lực nhiều hơn. Với em, hành trình tự học không chỉ giúp bù đắp kiến thức mà còn rèn luyện tinh thần kỷ luật, điều mà em xem là hành trang quý giá nhất sau kỳ thi.

“Em tin rằng thành công không phụ thuộc vào yếu tố môi trường, mà nằm ở chính quyết tâm và lựa chọn của mỗi người”, nam sinh bày tỏ.

Hiện tại, dù vẫn đang hồi hộp chờ điểm chuẩn nhưng với kết quả đạt được, giấc mơ giảng đường đại học của chàng trai trường nghề đã gần hơn bao giờ hết.

Phấn khởi khi học trò đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Đặng An Bình - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ cho biết: “Phước là học viên chịu khó, ham học hỏi, có tính tự học rất cao. Khi em bày tỏ nguyện vọng chuyển hướng theo ngành học khác, tôi cũng như thầy cô trong khối 12 rất ủng hộ, tạo mọi điều kiện để em học, ôn luyện. Thậm chí, thầy cô sẵn sàng ngồi lại cuối mỗi tiết học để giải đáp thắc mắc cho Phước cũng như học trò khác để các em hiểu bài”.

Đức Duy - Phùng Ánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tu-truot-thpt-cong-lap-den-nam-sinh-truong-nghe-dat-2825-diem-post740412.html