Từ 'xảo golf' đến xảo ngôn

Trung thực là một phần không thể thiếu trong chơi golf. Trung thực cũng là tiêu chí hàng đầu của một đại biểu cho dân như đại biểu Nguyễn Viết Dũng.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Gậy golf thì quật vào quả bóng golf nhưng golfer Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam lại “quật” vào người chị L., một nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng khi ông này “bất đồng” với chị ấy về cách tính số gậy đã chơi trong một hố. Cú quật ấy, mạnh đến mức - theo mô tả của một số báo - làm gãy gậy golf.

Điều ngạc nhiên ở đây không chỉ là cú “vụt gậy” rất vũ phu của một vị được cử tri bầu, đang giữ chân trong Hội đồng Nhân dân của một tỉnh, mà còn ở chỗ, vụ việc xảy ra hôm 6/12 nhưng gần một tuần sau mới bung ra! Cuộc ém nhẹm thông tin về cú vụt gậy có dấu hiệu cho trôi luôn nhưng nhờ sự đeo bám quyết liệt của các nhà báo và dư luận xã hội khiến HĐND tỉnh Quảng Nam - cơ quan chủ quản của đại biểu Nguyễn Viết Dũng, buộc phải thông báo là chiều 13/12 sẽ họp báo cung cấp thông tin sau nhiều lần trả lời loanh quanh của ông Phó Chủ tịch HĐND tỉnh này.

Thế nhưng, một lần nữa, thông tin về cú vụt gậy nói trên tiếp tục bị trì hoãn vì “xét thấy không có thông tin gì mới nên không cần thiết phải họp báo”, như vị lãnh đạo của HĐND tỉnh này trả lời một tờ báo.

Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của các nhà báo tại cuộc họp báo như đã hứa, HĐND tỉnh Quảng Nam ra một thông báo thừa nhận đã có vụ việc đánh người của ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, và “sai đến đâu xử lý đến đó”.

Về phần ông Dũng cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi nạn nhân thông qua… báo chí. Vậy là vụ việc đã rõ, cú “vụt gậy” của một vị đại biểu HĐND tỉnh là có thật chứ không phải đồn đoán.

Cũng không phải là “dư luận thêm bớt” và “dựng chuyện” như chính ông Dũng đã trả lời báo chí vài ngày qua. Vấn đề còn lại ở đây là, liệu ông Dũng có còn đủ tư cách để tiếp tục là đại biểu cho dân nữa không? Liệu HĐND tỉnh Quảng Nam có đủ bản lĩnh để bãi miễn tư cách của đại biểu này không?

Trở lại với cú quật gậy golf vào người của ông Nguyễn Viết Dũng. Đối với người Việt Nam, môn thể thao này còn rất xa lạ vì người chơi golf trước hết phải là những người “có điều kiện” về kinh tế. Nội chuyện trang phục, sắm gậy, mua thẻ vào sân của người chơi đủ để thấy mức tốn kém của nó.

Rất đặc biệt, môn thể thao này không có trọng tài, vì thế, tính tự giác phải luôn được xem như một trong những tiêu chí hàng đầu khi chơi. Nếu người chơi mà “lỡ quên” đếm gậy hay những sơ suất nào đấy làm ảnh hưởng đến cuộc chơi thì “trọng tài” nhắc nhở cho họ chính là các caddie - tức những người phục vụ trực tiếp của cuộc chơi.

Chưa có kết luận chính thức là ông Dũng có cá độ trong cuộc chơi này không nhưng nhiều khả năng “thua độ” chính là nguyên nhân dẫn đến cay cú rồi quật gậy vào người cô caddie kia, chỉ vì cô ấy “trung thực khi nhắc nhở” người chơi.

Trung thực là một phần không thể thiếu trong chơi golf. Trung thực cũng là tiêu chí hàng đầu của một đại biểu cho dân như đại biểu Nguyễn Viết Dũng. Anh không trung thực, ngay cả trong luật chơi cần sự trung thực thì mọi phát biểu của anh khi đi tiếp xúc cử tri và khi đăng đàn chỉ là những xảo ngôn mà thôi.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tu-xao-golf-den-xao-ngon-post618876.html