Từng dòng người hối hả về quê khiến áp lực giao thông tăng cao chiều 26 Tết
Ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ khép lại, từng dòng xe hối hả rời thành phố. Tại các trục đường chính, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội căng mình phân luồng, giữ nhịp giao thông thông suốt, góp phần mang lại bình yên cho hành trình đoàn viên của người dân.

Trong tiết trời se lạnh, những dòng xe hối hả nối đuôi nhau trên hành trình về quê đón Tết khiến không khí dường như "nóng" hơn...

Khắp các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, nhiều người đã tranh thủ về quê sớm để được đoàn tụ bên gia đình sau một năm làm việc vất vả xa nhà

Đường đông, nhưng ẩn chứa trong ánh mắt mỗi người là sự háo hức

Về quê, có lẽ là "từ khóa" được rất nhiều người nhắc đến vào những ngày này

Ba lô, túi xách chằng buộc kèm theo cả những gói quà Tết

Đường dù xa, nhưng hành trình ấy là sự mong đợi của người thân ở quê nhà nên ai ai cũng cảm thấy phấn chấn

Một hình ảnh quen thuộc những ngày giáp Tết. Các tuyến đường hướng về cửa ngõ Thủ đô đông đúc hơn bao giờ hết

Không khí Tết ở đây, không phải trên những cành đào hoa đã bắt đầu bung cánh, mà ở trong trái tim đang hướng về quê nhà, về niềm vui sum họp

Các tuyến đường đông dần nhưng nhịp giao thông vẫn được giữ ổn định

Từng đoàn xe nối đuôi nhau trên hành trình dài

Lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí tổ chức hướng dẫn phân luồng từ sớm, từ xa, giúp bà con đi lại an toàn, thuận lợi

Những chiến sĩ Cảnh sát giao thông dù vất vả nhưng luôn nỗ lực, cố gắng giữ cho người dân có một hành trình dài bình an

Tết với người dân là được sum họp, đoàn tụ, còn với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội là những tuyến đường được thông suốt, những mái nhà có đủ thành viên sau một năm vất vả ngược xuôi

Hành trình hôm nay tuy dài và chậm, nhưng mang theo đó là niềm hân hoan đoàn viên. Chúc cho hành trình của mỗi người được bình an trọn vẹn!












