Tùng Dương tiết chế sự 'ma mị' khi hát nhạc Phú Quang

Đã 2 năm nay, cứ vào đầu tháng 12, khi những cái lạnh đầu đông tràn về, người yêu nhạc Phú Quang lại nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa ấy. Ông đã ra đi vào một ngày mùa đông gió lạnh. Để tưởng nhớ và cũng mong muốn lưu giữ và bảo tồn âm nhạc Phú Quang, gia đình ông và những người yêu nhạc Phú Quang đã tổ chức đêm nhạc của ông. Biểu diễn trong đêm nhạc năm nay, ca sĩ Tùng Dương cũng xúc động khi nhớ về những kỷ niệm với cố nhạc sĩ.

Diễn ra vào tối ngày 7/12 và 8/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc “Những mảnh hồi ức chợt hiện” lấy cảm hứng từ hồi ký xuất bản năm 2016 của nhạc sĩ Phú Quang. 2 đêm diễn quy tụ những giọng ca hàng đầu, đã gắn bó, và thể hiện thành công nhiều sáng tác của cố nhạc sĩ là: NSND Tấn Minh, Diva Hà Trần, ca sĩ Tùng Dương, sự xuất hiện bất ngờ của giọng ca Tây Nguyên Siu Black, ca sĩ cổ điển thính phòng Đào Mác. Họ lần lượt thể hiện những ca khúc đã trở thành bất hủ như: Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông, Rock buồn, Em ơi Hà Nội phố hay Về lại phố xưa...

Hà Trần - Tấn Minh 'phiêu' trong đêm nhạc Phú Quang, là 2 giọng nam và nữ phù hợp với âm nhạc của cố nhạc sĩ.

Nếu như sự khiêm nhường, từ tốn của Tấn Minh được coi là phù hợp nhất với nhạc Phú Quang; Hà Trần luôn được ưu ái chọn thể hiện các tác phẩm và xuất hiện trong các đêm nhạc của cố nhạc sĩ; thì sự phóng khoáng, có chút “điên loạn” của Tùng Dương lại khiến ông phải căn dặn, trăn trở và tiết chế rất nhiều.

Tùng Dương song ca cùng Hà Trần trong ca khúc "Về lại phố xưa" - 1 trong những sáng tác tình nhất của nhạc sĩ Phú Quang.

Tùng Dương chia sẻ khi hát bài "Hư ảo" thì anh bớt sự "ma mị" lại, vì "ma mị là nhạc của ai rồi chứ có phải nhạc của chú nữa đâu" (nhạc sĩ Phú Quang từng nói). Còn khi hát bài "Mẹ", anh lại khiến nhạc sĩ phải "rơi nước mắt" và ôm chầm lấy anh trong cánh gà. "Nhạc sĩ Phú Quang rất kiệm lời khen ca sĩ nhưng chú đã từng dành lời động viên và ôm lấy Tùng Dương, đây là kỷ niệm suốt đời mình sẽ không bao giờ quên." - nam ca sĩ chia sẻ.

Không phụ lòng tin tưởng của nhạc sĩ Phú Quang, cứ thể hiện tác phẩm của ông, Tùng Dương lại “ém mình lại”, sao cho vẫn vừa giữ được dấu ấn cá nhân, nhưng vừa nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng.

Hai đêm nhạc còn có phần trình diễn đặc biệt của nghệ sĩ piano Trinh Hương và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy – con gái và con rể của cố nhạc sĩ, với tác phẩm “Tình yêu của biển”.

Con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy đều là 2 nghệ sĩ rất trân quý, tôn trọng và mong muốn bảo tồn nhạc Phú Quang.

Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang tiết lộ: "Bài "Tình yêu của biển" bố tôi viết tặng cho nghệ sĩ Flute Hồng Nhung - người vợ đã sánh vai và chia sẻ cùng bố trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp sẽ được giới thiệu trong 2 đêm nhạc lần này. Đặc biệt hơn khi nhạc sĩ Việt Anh - tác giả Dòng sông lơ đãng sẽ phối lại để tôi và Bùi Công Duy song tấu cùng ban nhạc trong đêm diễn đầu và tôi sẽ song tấu với Thư Hương đêm sau giống như một món quà dành tặng khán giả và cũng là cách ôn lại một kỷ niệm đẹp của bố’".

Nghệ sĩ Trinh Hương cũng giữ vai trò thực hiện các hoạt động với mục đích bảo tồn và phát triển di sản âm nhạc Phú Quang như: thu thập các tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ; phát triển nhiều hướng mới để mang âm nhạc của ông tới đông đảo khán giả... Các đêm nhạc tri ân cố nhạc sĩ Phú Quang sẽ còn được tổ chức thường niên, nhằm lan tỏa những giá trị nghệ thuật đẹp đẽ và đáng quý tới khán giả Thủ đô và cả nước.

Những đêm nhạc Phú Quang sẽ còn được tổ chức thường niên, tạo cơ hội thưởng thức và trân quý thêm âm nhạc của vị nhạc sĩ tài hoa.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tung-duong-tiet-che-su-ma-mi-khi-hat-nhac-phu-quang-208188.htm