Từng là bạn thân, hai người phụ nữ ngỡ ngàng nhận ra là chị em ruột
Hai người bạn thời thơ ấu phát hiện là chị em ruột nhờ xét nghiệm ADN, 40 năm sau khi được nhận làm con nuôi, trả lời câu hỏi về nguồn cội mà họ luôn day dứt.

Meena và Minal được nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ cách đây 40 năm, rồi lớn lên ở hai nơi cách nhau khoảng 160km tại Hà Lan. Cả hai cho biết, suốt nhiều năm đều sống với cảm giác cô đơn và mong mỏi tìm hiểu về gia đình ruột thịt.
Trong cuộc đoàn tụ đầy nước mắt hôm 11/8, cô Meena Geltink, 43 tuổi và có ba con, nói với em gái vừa tìm lại: “Khi nhìn thấy em, chị có cảm giác như đã trở về nhà. Lâu nay chị luôn thấy có một khoảng trống trong tim. Cảm giác như một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng đã được tìm thấy”.
Hai người lần đầu gặp nhau và trở thành bạn vào năm 1996 tại buổi gặp mặt dành cho những người được nhận nuôi. Khi đó, họ cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt, nhưng không hề biết mình là chị em ruột.
Nhiều người nhận xét cả hai có ngoại hình rất giống nhau, hai cô gái còn gọi đùa nhau là “chị em” trước khi trao đổi địa chỉ liên lạc.
Sau đó, họ mất liên lạc 15 năm, cho đến khi xét nghiệm ADN trên MyHeritage vào tháng 4 cho kết quả cả hai có độ tương đồng ADN 100%.
Cô Minal Tijssen, 44 tuổi, hiện sống tại Pháp cùng bạn đời và hai con trai, cho biết cô đang ngồi trên ghế sofa vào tháng 4 thì điện thoại báo kết quả xét nghiệm ADN. “Tôi không thể tin nổi”, cô nói.
Ban đầu, Tijssen không nhận ra người có kết quả ADN trùng khớp chính là cô bạn từng thân thiết thời thiếu niên cách đây 30 năm cho đến khi tìm thấy người bạn cũ trên mạng xã hội và xem ảnh của cô.
Tijssen cho hay, không có bất kỳ thông tin nào về gia đình ruột thịt. Dù luôn được gia đình nhận nuôi yêu thương, cô vẫn cảm thấy cô đơn trong suốt nhiều năm.
Trong lần đầu gặp lại kể từ khi biết là chị em ruột, tại ’s-Hertogenbosch, Hà Lan, hai người ôm nhau, cười và khóc vì xúc động. Họ còn cùng selfie, rạng rỡ bên nhau.
“Chúng tôi là bạn trước khi trở thành chị em. Thực ra, chúng tôi đã là chị em suốt thời gian qua, chỉ là không hề hay biết”, cô Tijssen nói.











